1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lôi kéo đi trekking núi rư??ng Lâm Đô??ng - Vòng sang Chư Yan Sing, nóc nhà Tây Nguyên, đỉnh 2442m

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi SSN705, 30/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyendangthaiha

    nguyendangthaiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    hức hức trót dại mua cái balo khủng bố 85L, giờ đang vắt chân lên trán suy nghĩ vác cái gì cho đầy balo mà tầm <10kg.
  2. gentlemice

    gentlemice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Em đính chính lại là lớn hơn 3kg nha anh Hà!
  3. dinasour

    dinasour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, cái balo 60+10 đã là quá hãi rồi, bạn nện tới 85 thì đúng là khổ thật.
    Bây giờ đang suy nghĩ bỏ cái gì lại đây: chỉ riêng cái túi ngủ + 1 bộ quân áo+mấy thứ linh tinh (6 chai nước + 2 chai rượu) đã là 6kg.
  4. fragon25

    fragon25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng cũng đã luyện hết cái thread này và recover được mật khẩu
    Nếu không còn ốp iếc gì nữa cho tới lúc đi thì hẹn gặp mọi người vào tối thứ 5
    Cảm ơn chị nào cho mình ứng trước tiền nhưng nếu tài chính căng thẳng thì xin cho em biết @Tân 0979725200. Em sẽ tranh thủ chạy qua gửi luôn vì tuần này thư thả rồi
    @dinasour: Mua bắp nổ bỏ dô đảm bảo đầy túi mà vẫn đảm bảo cân lượng
  5. dinasour

    dinasour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    hihi, giải pháp bắp nổ không an tòan, vì tớ nổ còn hơn bắp, hihi
  6. gentlemice

    gentlemice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Thông báo đoàn CYS ngày mai chậm nhất là 18g30 có mặt tại bến xe Miền Đông để lên đường.
    Ai đến trễ xe hổng có chờ đâu! Mà em thì cũng không đủ khả năng can thiệp và giải quyết trong tình huống đó!
    All tranh thủ nha!
  7. anhtuands

    anhtuands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Chư Yang Sin còn một ngày nữa lên đường...
    chưa chuẩn bị thuốc men gì được cho đoàn, mai sẽ cố gắng chu toàn (dzù dzì cũng là sở trường của anhtuands tui)
    ACECB nhớ ra bến xe đúng giờ nhen! ((cái này NHẮC rồi NHẮC nữa cũng hông có thừa)) hehe
    nhắc nhở Tiến trụi, Quang bizzi boy, Aceman, Minhbt và anhtuands nhiệm vụ mang lều cho cả đoàn. TC 6 cái lều, đủ cho cả đoàn ngủ free 3 đêm trong rừng già Daklak
    Àh, bà con nhớ mang theo đèn pin nhen! vì có tới 3 đêm nằm mùng chống muỗi trong rừng nên nguồn sáng là rất là quí dzá
    đã liên lạc nhắc nhở anh Trường (KL CYS) mỗi ngày vụ porter, vụ chuẩn bị nồi niêu cho cả đoàn tới gần ba chục mạng ((chớ ổng mà wên vụ này chắc có nước khóc tiếng Máng))
    Àh, mọi người chuẩn bị hành trang mình tới đâu rồi, nhớ đem theo đồ (quần cụt) đặng tắm suối nhen! đặc sản Chư Yang Sin chính là con suối nước trong xanh như ngọc (cái này chổ cao chưa tới ngàn mét)
    về mặt ăn uống để đảm bảo năng lượng cho mấy ngày lội rừng nhìn chung thực đơn và kinh nghiệm trận mạc của em Hiền thì AN TÂM lắm lắm. Vỗ tay bốn cái cho nhóm hậu cần đã tận tụy lo cho đoàn vững bụng trong suốt hành trình mấy ngày sắp tới
    hy vọng mấy ngày tới sẽ nắng đẹp ((nói chớ vẫn ám ảnh trận mưa bất chợt chuyến Chư Yang Sin lần trước))
    chúc sức khỏe toàn đoàn, chờ ngày lên đường thôi
  8. violet0383

    violet0383 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2008
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay làm cái món thịt heo nướng xiên que, 4-5 người làm mà từ sáng dến chiều mới xong, ê ẩm cái lưng rùi. Lại còn muốn cảm cảm nửa chứ.
    À, mà đồ ăn do chị phụ trách lên đến gần 30kg rui, vậy ngày mai khoảng trưa trưa có ai rảnh chạy qua chở dùm đến điểm tập kết với, chứ chiều thì một mình khộng thể ôm hết được đâu. Ai nhanh nhanh đăng ký nào.
  9. businessboylovetravel

    businessboylovetravel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Ái chà chà, cũng phải vô đây post một bài đặc cục gạch cái chứ, dù gì mình cũng là thành viên leo chuyến này mà.
    Xin tự giới thiệu: tui, Quang biz boy (cái này là cách mà anhtuands hay gọi).
    Hic, vừa mới đi làm dzìa, lôi ra thêm được 1 cái lều nữa + 1 túi ngủ, mừng húm. Nhìn trong đống balo các loại + đồ nghề du lịch phát hiện thêm 1 cái lều 2 second nữa - có nghĩa là chỉ mất 2 giây để dựng lều và xếp lại... hic hic nhớ lần trước 2 vợ chồng leo Fan hì hục 20 phút xếp chưa xong, mọi người phải xúm vô xếp phụ, cái này hay hay, có dịp sẽ đem theo biểu diển mọi người coi chơi.
    để gọi điện cho anhtuand và Hiền cái đã, mình chẳng biết tí thông tin gì cả
    he he , thế là xong, đã có đủ 6 cái lều cho 21 mạng êm ấm trên CYS. Sáng nay bác Đức lụi dặn nhớ đem theo 2 chai Phú Lễ, nghe nói bác Duy đem 2 chai Gò Đen, còn ai muốn tình thường mến thương thì cứ đem theo rượu nhé, nghe Tuấn nói dịp này nhiều cao thủ lắm
    Tuấn nhờ Quang nhắc thêm lần nữa "Mọi ngưới nhớ đem theo đèn pin nhé", dùng trong 3 đêm lận đó.
    Hẹn gặp tất cả mọi người vào tối mai
  10. doremonkey

    doremonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    Chúc đoàn leo núi thành công.
    Chúc bác Duy béo lên đến đỉnh chư yang sin. Bé Mai còn thừa sức leo Fan và đi Mốc 0 ở apachai. Bác mà leo không nỗi thì nhục mặt chim cò lắm nhé.

Chia sẻ trang này