1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lôi kéo đi trekking núi rư??ng Lâm Đô??ng - Vòng sang Chư Yan Sing, nóc nhà Tây Nguyên, đỉnh 2442m

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi SSN705, 30/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gentlemice

    gentlemice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Hồi hộp quá! Còn chưa đầy 24 tiếng nữa là lên đường chinh phục đỉnh núi cao nhất khu vực Tây Nguyên rồi! Sau giấc ngủ đêm nay sẽ là 2 đêm ngủ trên xe và 3 đêm ngủ trong rừng!
    Đây không phải là lần đầu tiên em đi "hành xác" kiểu này, nhưng cảm giác bây giờ thật khó tả! Vừa hồi hộp, vừa háo hức mong chờ! Có lẽ 3 đem ngủ trong rừng sẽ là không quá dài với cả một đội quân hùng hậu gồm: 7 nữ, 15 nam và 2 kiểm lâm, 5 porter.
    Công tác chuẩn bị đến giờ phút này không ổn thì buộc lòng em cũng phải nói ổn! Cám ơn các anh chị: anh Huynh, anh Hà, anh Tuấn, anh Đức, Thái Hà, chị Quỳnh, Yến Lê, Uyên,... đã nhiệt tình chuẩn bị công tác hậu cần! Lều, bao tay, thức ăn, nước uống giờ đều đã đâu vào đấy hết rồi, chỉ còn chờ "bị xử lý"!
    Gần đến giờ đi thấy tinh thần cao độ của mọi người em cũng phấn chấn lây! À, có một việc em phải thông báo để mọi người biết luôn, em không mua bảo hiểm được vì giá công ty bảo hiểm đưa ra cho chuyến đi mình cao quá!
    Mong trời không mưa, ít nắng, thời tiết mát mẻ và mọi người đủ sức khoẻ để hoàn thành chuyến đi! Em xin góp vui bằng 1 chai rượu!
  2. saukeo

    saukeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Đặt gạch đầu tiên từ topic bên kia, hóng hớt đủ kiểu mà giờ không tham giờ được
    @ Hiền: nướng thịt sẵn chưa em? lần này có porter nên cũng kg lo nhiều như lần trước hả?
    @ anhtuands: em đặt hàng bên blog của anh rồi nha, thiếu phần là không được đâu
    Chúc cả nhà chinh phục thành công CYS
  3. maythang3

    maythang3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mọi người sắp lên xe rùi. Mình cũng ham hố chuyến đi lần này giống chị Châu lém mà đến phút chót lại không đi được. Tiếc ghê! Lần này cũng là 7 chị em đó anh Alex, đúng là anh có số của Vi Tiểu Bảo.
    Chúc mọi người chinh phục CYS thành công, đặc biệt chúc 7 chị em không thua kém các anh em nhé!
  4. heoheomoi

    heoheomoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2008
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà đi về thế nào? Khỏe mạnh k? Post thông tin, hình ảnh lên show hàng đeee
    Thứ 3 N rảnh, nhà mình có tụ tập ăn nhậu hát hò gì hông? Lâu quá k gặp mọi người.
    @Chau : về chưa? PM cho N cái địa chỉ, số fone nhe, tuần sau N qua, có cần gì thì nhắn, N mang qua dùm Châu
  5. anhtuands

    anhtuands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Hố hố, ACECB chắc là còn đang mắc ''ngáy'' khò khò sau mấy ngày đêm băng rừng, lội dốc rồi. anhtuands điểm danh trước hén
    Chúc sức khỏe toàn đoàn.
  6. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng cả nhà oánh trận thành công
  7. doremonkey

    doremonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng cả nhóm chinh phục thành công.. Bia đê
  8. anhtuands

    anhtuands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    tranh thủ mần trước tấm hình trên đỉnh 2400m
    [​IMG]
  9. violet0383

    violet0383 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2008
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Vào điểm danh tiếp hé, lết được vào tới phòng là cả 1 kỳ công, buồn ngủ lắm mà chỉ nằm được 1chút, đi 3-4 ngày hai bàn chân không sưng, bây giờ nó lại sưng tù vù.
    Chắc mọi người bây giờ đang ngon giấc hết rồi.
  10. gentlemice

    gentlemice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Em điểm danh tiếp sau 1 giấc ngủ đến 10g sáng. Tình hình là lưng em cực kỳ nhức, 2 bàn chân nhìn kỹ lại thì chẳng hiểu tại sao nó sưng tù vù, vết vắt cắn ở lỗ tai hình như vẫn còn chảy máu nên kg dám sờ vào (hôm đó sợ đến khóc là gì).
    Đến giờ phút này, em có thể thở phào nhẹ nhõm và tuyên bố rằng "chuyến đi đã thành công mỹ mãn". Vui buồn trong 4 ngày 3 đêm sẽ còn rất nhiều điều để kể, mong cả đoàn giữ mãi những kỷ niệm vui, những chuyện buồn đáng trách thì rút kinh nghiệm cho những chuyến đi sau. Đỉnh CYS còn lại vẫn đang chờ đoàn mình chinh phục.
    Khi đi đoàn chúng ta có Chim Cò, có Bidoup và nhiều anh em khác, còn bây giờ khi về chúng ta là 1: CYS, 22 con người thật tuyệt vời.

Chia sẻ trang này