1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lôi kéo đi trekking núi rư??ng Lâm Đô??ng - Vòng sang Chư Yan Sing, nóc nhà Tây Nguyên, đỉnh 2442m

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi SSN705, 30/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. businessboylovetravel

    businessboylovetravel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay vẫn đi làm bình thường, sau 4 ngày 5 đêm sinh hoạt "khác thường", bây giờ mới cảm thấy đầu gối hơi đau. Đúng là một chuyến đi quá nhiều cảm xúc, một trải nghiệm đặc biệc còn hơn cả leo Fan.
    Quang vẫn còn 1 đỉnh núi rất cao nữa cần phải chinh phục, có thể gọi là đỉnh cao nhất của Chư Yang Sin, chẳng biết sễ mất bao nhiêu ngày để chinh phục thành công... lần này là chinh phục lòng người.
  2. Mrtattoo

    Mrtattoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2008
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Ông già bung gân, ông già leo núi, ... có mặt nhé.
  3. nguyendangthaiha

    nguyendangthaiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Bon chen vào báo danh cái nhỉ, hôm qua vui quá xá nhậu xỉn hồi nào ko hay. Sáng đói quá chạy lên cty mà tay run run, may mà chân cẳng vẫn good.
    @ anh Duy, anh Tiến, anh Quang: cám ơn 3 anh đã chăm sóc em suốt tối qua.
    @ all: xin lỗi vì em mà mọi người phải lo lắng.
  4. dinasour

    dinasour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo điểm danh, đã về đến nhà luc 5h30, vừa ngủ dậy.
    thiệt hại chuyến đi: 5cc máu . chân bị hai vết rộp.
    Phù, thêm một chuyến đi đầy vui vẻ và ấn tượng, cảm ơn tất cả anh em trong đoàn đã rất hoà đồng íup đỡ.
    Chân thành cảm ơn bạn Hà "trọc", Tiến "trụi", Tân, Minh... đã tận tình giúp đỡ, chia sẻ từng tấm áo, những giọt nước quý giá lúc đổ đỉnh Chư Yang Sin, tận tình kéo bé Liên xuyên rừng ban đêm, và nhiều điều nữa mà mình không thể kể hết được. cảm ơn tất cả mọi người
    Được dinasour sửa chữa / chuyển vào 17:01 ngày 24/03/2009
    Được dinasour sửa chữa / chuyển vào 18:03 ngày 24/03/2009
  5. businessboylovetravel

    businessboylovetravel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Người cần phải được cảm ơn là Em đó Hà ơi, mọi người luôn cảm kích sự nhiệt tình giúp đỡ một cách thầm lặng của Em. Còn nhớ lúc từ trạm 2 lên đỉnh, một mình Em đeo balo đựng đồ ăn trưa, nước uống cho tất cả mọi người, trong suốt chuyến đi Em luôn vác nhiều đồ dùm mọi người và luôn đi sau chốt đoàn...rất rất cảm ơn Em vì tất cà...
  6. gentlemice

    gentlemice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Hic, sao hổng có ai nhắc đến em vậy!
    Cám ơn anh Quang, anh Huynh, anh Phương, chị Phèn nhiều nhiều vì đã trấn tĩnh em trong cơn hoảng loạn vì thấy máu đổ.
  7. dinasour

    dinasour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    ** Note: I''m "bé Liên"
    Em nôn nóng muốn nhắn gửi mọi người wá mà cái account em chưa kích hoạt đc nên em "mượn" tạm của anh Hà.
    Đầu tiên, em chân thành cám ơn all đã nhiệt tình đi với tốc độ "rùa" của em và dẫn đến 1 hệ quả có 1 đêm đi rừng khá là...feeling: có rắn, có máu(vắt), có ma (Ma nữ trọc đầu của a.Tiến), có thơ ca!!!
    Em cũng vô cùng áy náy vì chuyến đi này chưa phụ giúp được gì nhiều cho mọi người. Hy vọng có...lần sau để em trả đáp (hehhe, đã gật đầu với anh Hà Trọc òi).
    P/S: Cí mùi...hôi, chua, ám khói [/b] vẫn còn ám cuộc sống phố phường của em đây này. Sau khi giặt đồ mất cả buổi, em fải kiêm luôn chuyện...chà sàn nước vì nước xả...wá bẩn. Xem ra thằng Comfort q/cáo k được chuẩn xác cho lắm vì ngoài chuyện phải xả "nhiều lần" (1 lần k xi nhê!!), bên cạnh "hương ngàn hoa" còn có mùi "khói Chư Yang Shin" k lẫn vào đâu được!!!
    EM THÈM...ĐI XE MÁY CÀY...Ê-MỜ WỚ ĐI THOAI!!!
  8. gentlemice

    gentlemice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Trèo dèo lội suối mệt quá em chẳng chụp được tấm ảnh nào, xin xỏ được của bạn Hà trọc vài tấm hình post lên cho có không khí!
    Ông già leo núi rửa chân cho "người đẹp" bên bờ suối
    [​IMG]
    Hội ngộ tại trạm kiểm lâm CYS sau khi xuống núi lúc 17g ngày 23/03/09. Nhìn ai cũng tươi roi rói sau khi tắm tiên bên suối. Ai cũng sạch sẽ thơm tho. Anh Hưng kiểm lâm nói là trước khi ra khỏi rừng phải tắm rửa sạch sẽ để trả lại bụi đất và tất cả những gì của rừng còn sót lại trong người, cấm không được mang về! Hihi, vậy mà cái đầu em hôm nay gội vẫn màu nước đỏ đỏ đen đen trông thấy ớn.
    [​IMG]
    Năm anh em trên 1 chiếc máy cày: anh Hưng kiểm lâm, anh Đức bon chen, Hà trụi, em và buka.
    [​IMG]
    Cô gái mở đường. Hic, ai bỏ em lại giữa rừng già ngồi nhăn răng, bơ vơ, trơ trọi thế này.
    [​IMG]
    Cây pơmu cổ thụ này đến 6 -7 người ôm không xuể! Nghe anh Cảnh trạm trưởng trạm 3 nói có cây mười mấy người ôm nằm ở đỉnh 2442. Hic hẹn dịp khác chinh phục vậy!
    [​IMG]
    Phút nghỉ ngơi giữa rừng già trên con đường cheo leo đầy nguy hiểm. Lúc ấy có 1 gốc cây to thế này để đặt lưng vào, ngước mắt ngắm trời nắng qua kẽ lá mới thấy quên hết mọi ưu tư đời thường. Đoạn này em bị chốt lại phía sau sau khi chờ anh Tuấn và anh Tân ăn hết đậu phộng đường trở về!
    [​IMG]
    Nhóm cuối cùng trên đỉnh 2400. Anh Tân đã lên trước cùng nhóm thứ 2, tuy nhiên khi tụi em xuống thì anh Tân bị lạc nên ở lại cùng nhóm này. Do đường rừng núi rất hiểm trở và khó phân biệt nên chuyện chậm chân lạc nhau là không tránh khỏi, tuy nhiên cũng cần phải rút kinh nghiệm chuyện này. Anh Tiến và Hà trọc rất đáng để tuyên dương torng chuyến đi này vì suốt đường đi luôn quan tâm đến những người đi cùng. Dù buổi tiệc rượu chia tay có 1 số chuyện không mong muốn xảy ra nhưng em nghĩ không ai cố ý cả nên hy vọng mọi người đừng đặt nặng vấn đề đó!
    [​IMG]
    Suối ở CYS thì miễn bình luận: trong khắt, nước ngọt liệm. Giờ nghĩ mà thấy thèm. Ngon nhất là món nước suối nấu với rễ sâm rừng, không khác gì thuốc tăng lực.
    [​IMG]
    Suối nữa nè!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chỗ này là con suối cả đoàn xuống tắm! Nước mát lạnh luôn, cảm giác sảng khoái trên cả tuyệt vời.
    [​IMG]
    Hết hình!!! Để em xin sỏ tiếp!
    Được gentlemice sửa chữa / chuyển vào 21:03 ngày 24/03/2009
  9. btyenle

    btyenle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng chuyến đi thành công ngoài mong đợi. Mọi ưu sầu cho trôi theo dòng suối, những kỷ niệm đẹp vẫn mãi mang theo.
    Em, tự cho là đứa con gái trâu nhất trong các chị em, tự thân vác balo 12kg (về nhà cân ngay, kể cả giày và quàn áo ướt, nặng dễ sợ), chẳng dám nhờ vả, làm phiền anh em, cố gắng vượt lên bản thân mình là niềm hạnh phúc nhất hành trình.
    Cảm ơn anh Tân đã giúp em vác balo 1 đoạn qua suối lúc bị dập chân nhưng vẫn cố lết, lì hết sức
    Cảm ơn tất cả đã cùng nhau chinh phục Chư Yang Sin 2400m.
  10. buta8x

    buta8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2008
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà chinh phục CYS thành công rực rỡ nhé, nhìn hình mà thèm quá

Chia sẻ trang này