1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lôi kéo đi trekking núi rư??ng Lâm Đô??ng - Vòng sang Chư Yan Sing, nóc nhà Tây Nguyên, đỉnh 2442m

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi SSN705, 30/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gentlemice

    gentlemice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Tối ni nhậu đi anh!
  2. gentlemice

    gentlemice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Hình offline đây!
    Bữa tiệc thịt cày thứ 2:
    [​IMG]
    Cà phê bệt ngày giỗ tổ Hùng Vương: em buka với cái nơ xinh xắn của chị Hiền thắt cho trông thật "điệu đàng" ngồi cạnh anh Hà trần:
    [​IMG]
    Bữa cơm bắc thân mật. Cái quán ăn này dạo này có tiến bộ hơn rất nhiều so với lúc em còn làm gần đấy.
    [​IMG]
    Karaoke cùng đại gia đình buka. Lúc này nhóm Hướng nghiệp miền Tây chưa tới, nên còn "trầm lắng" và thiếu hơi men:
    [​IMG]
    Cà phê Đất - Tô Hiến Thành, ngồi lập kế hoạch cho chuyến đi sắp tới! Em design cái nhìn xa xăm cho anh Huynh đó!
    [​IMG]
    Bờ sông Thanh Đa chiều chủ nhật. Cái này là em đi có 1 mình thôi, không có ai hết!
    [​IMG]
    Hôm bữa anh huynhchi bên Chim Cò hỏi em phải là Hiền kg? Em hỏi sao anh hỏi thế, anh í bảo nghe nói là em có tần suất offline hơi bị cao. Nghe ngại ghê vậy đó, không ngờ em lại "nổi tiếng" thế! Sắp tới em tu rồi mà!
  3. huynhchi

    huynhchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Đư?ng có ngại em ơi, nhiê?u ngươ?i muốn được vậy ma? đâu có được! Anh nghe cái vụ ọp ẹp như thế la? hơi bị vui đó, chắc pha?i chuyển hộ khâ?u qua nhóm CYS thôi, hé hé (ma? hem bít có ai nhận hem ta )
    PS: bưfa đó nhóm HN qua quậy quá, lát thi? nhóm bên em vê? hết trơn, la?m anh cufng thấy ngại ngại
  4. anhtuands

    anhtuands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Chư Yang Sin tiếp ảnh
    này là những con đường rừng mơ màng
    [​IMG]
    [​IMG]
    mùa này đang là mùa lá rụng nên chỉ đợi một cơn mưa nhẹ nhàng là tụi Vắt sẽ hồi sinh
    [​IMG]
    [​IMG]
    hoa rừng rơi rụng
    [​IMG]
    nấm dại
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. anhtuands

    anhtuands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Chư Yang Sin các thể loại lá rừng
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. anhtuands

    anhtuands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Chư Yang Sin....và chúng ta là người chiến thắng
    cho dù là nóc nhà - đỉnh cao 2442 là ở đằng kia, chấp chới ngang đầu ta, ta chỉ đứng ở đỉnh 2400......ngó
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. dinasour

    dinasour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Nhịp độ offline ngày càng được đẩy mạnh, lượng bia và thức ăn tiêu thụ ngày càng gia tăng đáng kể => chúng ta đang thực hiện rất tốt chính sách kích cầu nền kinh tế
  8. bagia84tuoi

    bagia84tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    1 Chuyến đi, "dư âm" trên những bàn nhậu off tận...1 tháng
    => nhiều chuyến sau, ...dư âm kéo dài tính bằng năm, "kích cầu tăng trưởng nền kinh tế" chung, kích thích giảm lượng tiền túi cá nhân => có "tu" được k nhở?
    Buổi off nào cũng có sự hiện diện của chị Hiền, bái phục!!! Không những tần suất off cao, mà quãng thời gian ngồi..off cũng ngaỳ một kéo dài, Bà Già k lo lắng & buồn bã nếu k chạy kip "sô" đua với thời gian nữa!!!!
  9. btyenle

    btyenle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Em đã xem dĩa DVD Chư Yang sin video. Những gương mặt, những nụ cười khi lên tới đỉnh 2400m.Tuy không phải là đỉnh cao nhất CYS nhưng qua ánh mắt và nụ cười của mọi người cũng hiện lên niềm tự hào và hạnh phúc.
    Sau chuyến đi này em cảm nhận nhiều điều và cố gắng thay đổi nhiều hơn. Cảm ơn mọi người vì tất cả.
  10. gentlemice

    gentlemice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Tối qua 9g là em mò về rồi mà! Má hỏi "đi đâu mà đi riết vậy con?", hic không lẽ trả lời là "con đi..."! Em âm thầm tắm rửa chui vô phòng hí hửng mở đĩa xem đến hơn 12g đêm.
    Trước hết phải nói là rất rất rất rất là cảm ơn anh Yonme. Em đã rất xúc động, phấn khích, bồi hồi,... khi xem từng đoạn phim. Do đường đi vất vả nên cả đoàn thường ít khi nào đi chung với nhau được, vì vậy, khi được xem lại các nhóm khác đi qua chỗ đó làm gì, nói gì thật là thú vị.
    Mỗi chuyến đi e, đều tự dặn mình là phải sống trọn vẹn, tận hưởng từng khoảnh khắc để không phải tiếc nuối. Thế nhưng, khi xem lại phim, em thấy mình đã bỏ qua rất rất nhiều khoảnh khắc đẹp.
    Em đã từng phát biểu là có thể sẽ không quay lại CYS lần nữa. Nhưng thật sự là đi và cảm nhận, rồi xem lại tiếp tục cảm nhận, em nghĩ mình đủ tự tin và đam mê để quay trở lại những con suối róc rách, những thảm thực vật, không khí lành lạnh,....
    Một chuyến đi quá nhiều thứ để trải nghiệm. Và có lẽ vì thế mà sau khi đi về em thấy mình ít nói hơn!

Chia sẻ trang này