1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lôi kéo đi trekking núi rư??ng Lâm Đô??ng - Vòng sang Chư Yan Sing, nóc nhà Tây Nguyên, đỉnh 2442m

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi SSN705, 30/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dotrang22

    dotrang22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hội BMG ra đời sau một chuyến đày ải thân xác 2 đêm trên xe, ê ẩm cả người, cũng hay.
    Hành trình 1 đêm từ Sài Gòn, rạng sáng đón bình minh trên bãi biển Đại Lãnh, rồi tham quan Hải Đăng Đại Lãnh, và thẳng tiến đảo Hòn Chùa - cắm trại. Hôm sau tham quan Đầm Ô Loan, Gềnh Đá Dĩa, và Sài Gòn muôn năm.
    Tớ chỉ post cảnh thôi, người thì nhường lại cho ACE.
    Thích nhất vẫn là buổi sáng trên đảo Hòn Chùa - Bình yên đến lạ.
    Đảo Hòn chùa nhìn từ đất liền
    [​IMG]
    Bãi biển trên đảo
    [​IMG]
    [​IMG]
    Một góc nhìn từ ngọn Hải Đăng Đại Lãnh
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bình minh trên biển Đại Lãnh
    [​IMG]
  2. AceMan

    AceMan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục series BMG nhá bà con, hi hi
    Titanic 1
    [​IMG]
    Titanic 2
    [​IMG]
    Titanic + Broback moutaint
    [​IMG]
    Xinh tươi, tự nhiên như trẻ con
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Này thì cho chừa
    [​IMG]
    Âm mưu gì mà lò dò thế kia ?
    [​IMG]
    Phải tắm cho bằng hết, ko chừa ai ?!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Swimsuit Illustrated super models!
    [​IMG]
  3. doremonkey

    doremonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị bác tiến trụi ko lấy khăn rằn quấn mông. ha ha.
  4. dinasour

    dinasour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Thảo nào lúc về, có một cái khăn rằn vô chủ, hỏi của ai, chả ai dám nhận
  5. rustynail

    rustynail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Cái này trông đểu nhỉ! nhìn cười chết đi được
  6. bagia84tuoi

    bagia84tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Ngưỡng mộ thật, 1 phút xuất thần trở nên nổi tiếng!
    Dù sao cũng các ơn bác Tiến đã cho em cái xì-tai swimming suit mới, sẽ khai thác triệt để, thoắt ẩn thoắt hiện trong làn khăn mỏng!!!
    SO ATTRACTIVE!!!
    Được bagia84tuoi sửa chữa / chuyển vào 09:04 ngày 24/04/2009
  7. gentlemice

    gentlemice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Em không phải là tay máy chuyên nghiệp như anh Hà trần, không biết bắt lấy cái hồn của cảnh vật trong bức ảnh như anh Tuấn, và cũng không chụp được những giây phút tuyệt bệnh của các thành viên hội BMG, nhưng rảnh rỗi nên góp vui bằng chính những cảm nhận của mình về thiên nhiên Phú Yên với các máy Canon bé xíu của mình.
    Bình minh trên biển Đại Lãnh cảm giác thật trong lành. Sóng biển không quá ồn ào, nhưng cũng chẳng lặng lẽ, vừa đủ để tạo nên những đợt sóng lăn tăn, gợn nhẹ. 2 gam màu đối lập giữa biển và sắc trời. Biển trong nhưng không xanh như bình thường, mà có cái gì đó "lờ lợ". Sắc trời nhuộm một màu đỏ, vàng và cam.
    [​IMG]
    Con người có vẻ như trầm xuống để đón nhận cái khoảnh khắc giao thời giữa biển và trời, trước khi cả 2 cùng chuyển sang một màu "xanh bất tận".
    Một mình trước biển. Phải chăng em đang đắm chìm trong suy tư hay đang cố hít thở cho căng đầy ***g ngực không khí trong lành buổi sớm mai.
    Một mình trước biển. Em có có cô đơn chăng?
    [​IMG]
    Thanh bình
    [​IMG]
    Phút vui đùa của chú cún bên bờ cát
    [​IMG]
    Qua tấm kính xe, Phú Yên càng hiện ra rõ nét với biển xanh, trời xanh và núi đồi cũng xanh
    [​IMG]
    Cảng Vũng Rô qua góc nhìn thô kệch và cái máy hổng chuyên của em
    [​IMG]
    Và bãi Môn, bãi biển đẹp nhất Phú Yên
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chỗ này không nhớ tên. Em vẫn thế, chỉ đi và cảm nhận, không cần biết địa danh đó là gì
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cát ở đây nóng kinh khủng. Khi chạy, cảm giác thật êm ái, nhưng khi dừng lại, lòng bàn chân như phồng rộp ra, thịt như chín tái lại.
    [​IMG]
  8. AceMan

    AceMan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    H chụp hình rất có hồn, tuy máy canon bỏ túi mà chụp đẹp lắm. Tui vác cái máy pen nặng trịch mà chụp cũng ko hơn gì (mỗi tội chụp nhiều hơn nên có nhiều option ). Chuyến này đi cái sensor bị dơ nên mấy tấm phong cảnh toi hết trơn, hu hu
    Bình minh Đại Lãnh
    [​IMG]
    Làm liều chụp mặt trời 1 phát
    [​IMG]
    Này thì Vũng Rô (tàu ko số)
    [​IMG]
    Bãi Môn, nơi một con suối nhỏ ra biển
    [​IMG]
    Biển Đại Lãnh
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thuyền ở bãi Môn
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. gentlemice

    gentlemice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Anh Hà trần chụp hình thế mà kiu là hổng có gì. Nếu chưa đi, chỉ cần nhìn vào hình của anh chụp là em sẽ bằng mọi giá đến được nơi đó.
    Còn đây là tiếp tục series ảnh do em sáng tác:
    Buổi sớm mai trên đảo Hòn Chùa. Đây là một hòn đảo có diện tích 0,22km2, nằm cách đất liền khoảng 3,5km. Cái tiếc nhất là em chưa trekking đảo 1 vòng cho biết.
    [​IMG]
    Nghe 1 cô trên đảo kể là hướng phía sau nơi tụi em cắm trại có mấy cái gành đẹp lắm. Nhưnh quả thật chỉ với cái không gian này thôi em đã thấy phần nào mãn nguyện. Bãi cát trắng chỉ có những mẫu san hô vụn và vài đám tảo. Nước biển luôn trong vắt. Xa xa là làng chài Long Thủy, những bè nuôi tôm, những con tàu đánh bắt gần.
    [​IMG]
    Cái làm em "ấn tượng mạnh" nhất nơi hòn đảo này là buổi tối không có ánh điện, 1 gia đình hơn mười mấy nhân khẩu ngồi quây quần bên nhau trước 1 căn chòi không lành lặn gì cho lắm. Khi ấy, đập vào hình ảnh em là những đứa trẻ lên 2 lên 3 nằm bên hiên nhà. Không biết có phải vì bóng tối hay chăng nữa mà em thấy những đứa trẻ ấy đen lắm. Giá như em có thể cầm máy chụp để chia sẻ với mọi người cái không gian ấy, cái không gian về sinh hoạt của con người tại hòn đảo này. Nhưng mà nhìn thấy "nhói" lắm. Đúng hơn là "đau". Cuộc sống này thật muôn màu, và trong đó có những sắc màu thật buồn.
    Mấy chị em ngồi chuẩn bị bữa sáng. Chuyến đi lần này có 6 nữ, và có lẽ em là đứa lười biếng nhất chẳng giúp đỡ được gì nhiều cả. Người em thật sự ngưỡng mộ là Lê. Lê khỏe mạnh, nhiệt tình, giỏi giang và dám sống với chính mình, bằng chính suy nghĩ của mình.
    [​IMG]
    Tấm ảnh này thì miễn bình luận vì đây là sáng tác nghệ thuật của em. Ngọn đèn, bóng nắng, mẩu san hô, vệt cát và biển xanh. Em chỉ cảm giác từ đó có cái gì rất tươi sáng.
    [​IMG]
  10. AceMan

    AceMan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Hoàng hôn hòn Chùa :(
    [​IMG]
    [​IMG]
    Khoe dép và giò
    [​IMG]
    Ở lại mạnh giỏi, tớ đi đây
    [​IMG]
    PC trẻ :D, Đào hoa gớm chưa :D
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhảy tàu
    [​IMG]
    Được aceman sửa chữa / chuyển vào 23:01 ngày 25/04/2009

Chia sẻ trang này