1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời kêu gào khẩn thiết dành cho các bạn gái (dễ dãi)

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Em_AnhYeuEm, 28/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Em_AnhYeuEm

    Em_AnhYeuEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Tự mâu thuẫn thế thì làm sao mà vote 5* đây ?
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Nhu cầu xxx nó nằm ở đáy tháp Maslow. Còn nhu cầu thành Phật của sư(mà em nghĩ là self actualization) thì nó nằm ở đỉnh tháp.
    Người càng có nhiều nhu cầu ở phần trên của tháp hơn thì càng tiến hoá nhiều hơn về mặt xã hội <=== ok
    [/QUOTE]
    Bạn đã từng nghe ai đó được đánh giá là " have an active social life" ? Một người đàn ông hấp dẫn có thể là người thành đạt ko ??? Ai sẽ là người có xác suất have *** ít hơn ???
    1. Người nghĩ nhiều đến XXX ?
    2. Người ít nghĩ về XXX ?
    Với điều kiện so sánh 2 người tâm thần bình thường, theo thiển nghĩ của tôi thì đó sẽ là những ng suốt ngày nghĩ đến X _những nhu cầu chưa được, và chưa có điều kiện để được thoả mãn_
    VD như bác Em_Anhyeuem này, giả sử như là đã có XXX, nhưng bây giờ kêu gào ko lấy được vợ. Chẳng qua là trèo cao thôi. Vấn đề là bác ý muốn lấy vợ là người phù hợp về mặt yêu cầu thẩm mỹ, trình độ học thức, đạo đức.... của bác ấy. Nhưng những người đạt yêu cầu ấy liệu có đồng ý ko ???
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Bác hỏi sao, em trả lời vậy. Mong bác đừng phật lòng với các câu trả lời thẳng thắn của em.
    [/QUOTE]
    Trái lại là còn rất hoan nghênh những con người có chính kiến và lập luận để bảo vệ chính kiến của mình.
    Vote lại 5* đê.
    [/QUOTE]
    cảm ơn lời cảnh tỉnh của ông bạn.
  2. takeggi

    takeggi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
  3. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong ba cái bài của đồng chí này mà buồn....... đỏ mặt đêck chịu được, đập nhau chan chát. Bài đầu thì ra vẻ bị dụ dỗ, bài hai thì lên mặt dạy đời, đến bài thứ ba thì đếck ngửi được nữa bốc mùi lắm. Cứ tưởng thánh thiện cỡ nào mới gào mấy câu đó chứ ai ngờ. Mà nói thật nếu ông mà không đòi hỏi thì người yêu ông nó có tự nhiên tụt ra(xin lỗi chị em) không? Cái đấy là do ông không chịu giữ gìn cho người yêu ông còn kêu cái nỗi gì.
  4. quocnhat

    quocnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Chú là Phó phòng kinh doanh nên quảng cáo hay phết.
    Anh thấy nếu trời sinh chú là gái thì chắc tính đỏng đảnh lắm đây, vừa muốn sướng lại vẫn muốn kiêu, vừa không thích theo đuổi lại vừa muốn có vợ.
    Anh có thói quen thích quote cái câu nào anh tin. Cái gì cũng phải có cơ sở pháp ní tí chứ nị
  5. Em_AnhYeuEm

    Em_AnhYeuEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    các bác ơi !!!! các bác ko muốn hiểu ý của tôi sao??? chủ đề này đâu có nhằm vào các bạn trai ??? còn các bác đi bênh vực cho các bạn gái dễ dãi nhằm mục đích gì đây ??? khè khè ...
  6. KienLuaVang

    KienLuaVang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
  7. Drtungbo

    Drtungbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    3.597
    Đã được thích:
    0
    Thêm tí con số cho chị em thấy đàn ông VN vẫn còn một số không đến nỗi khủng như mấy bác đã thông tin.
    Thông số của em :
    - Người yêu : 0
    - Tình cho 0 biếu 0 : 0
    - **** : 0 và sẽ là con số 0 mãi.
    - Lần đầu tiên : chưa rõ là bao giờ nữa, em mới có 21 thôi
    Trong đời sống ******** mỗi người có một cách giải quyết khác nhau, nhiều bác dzai ko chịu nổi bức xúc phải kiếm tới mấy cô **** nhưng em thì cứ nghĩ đến mấy con **** đã rợn hết cả người rồi
    Em không có thông số chính xác nhưng em biết điều này : hầu hết đàn ông đều muốn (muốn khác hoàn toàn với đòi hỏi nhé) vợ mình pure 100% trong khi vẫn muốn quan hệ với con gái trước hôn nhân (1 trong 3 loại trên).
    Nhưng dù sao em cũng vẫn có lời khuyên cho các chị em giữ gìn chứ đừng dễ dãi, chồng vẫn chấp nhận chị em có quan hệ trước nhưng chị em chắc chắn là sẽ được tôn trọng hơn nếu pure 100%. Nếu không được thế thì lúc nào có xung đột vợ chồng xảy ra thể nào cũng có lần lôi chuyện này ra chửi nhau cho xem Đây là dành cho chị em định lấy chồng VN chứ bọn nước ngoài nó quan niệm khác, nhìn chung là bọn đó quen với việc quan hệ ******** hết sức lung tung và dễ dãi rồi, em nói cả nam lẫn nữ. Tưởng chỉ có xã hội VN mình mới lắm chuyện chứ có đứa bạn ở Mỹ nó kể ở Mỹ cũng chả ít (ko nói là nhiều hơn) cái chuyện hiếp dâm rồi giết người. Nhìn chung thèng nào tinh thần yếu mà xem lắm mấy cái phim *** với violent thì vào tù ngồi cho hành động ngu xuẩn thôi, bọn đó trước khi làm việc ấy nó nghĩ là sẽ kín đáo không ai biết mới hài chứ !
    Bản thân em sẽ cố gắng giữ gìn cho người yêu đến ngày cưới, nhưng cũng chỉ là cố thôi chứ con trai nếu bị con gái seduce có mấy tên trụ được đâu, em sợ là ko đứng trong hàng ngũ ít ỏi đó được. He ngoan đạo thế rồi sau này lấy phải cô vợ ông nào ăn thừa không biết chừng, đời biết đâu mà lường nhỉ cứ nhìn cái số mấy bác tự khai trên thì chắc chắn là số lượng các anh dzai phải ăn thừa cũng không ít
  8. takemoto

    takemoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài mấy cha này buồn nôn wá. Khùng. Con gái ng ta có cái để giữ, há đàn ông thì kô chắc. Đời đàn ông con trai có mỗi cái đó là để giữ vậy mà cứ cho tùm lum. Rốt cuộc chả biết mấy cha này chơi con ng ta hay bị chơi lại, phải đi phục vụ. Khôn 3 năm dại 1 h. Ko chịu nghe lời ba má dặn thì chịu khó làm call boy đê.
  9. vechaicantho

    vechaicantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói quá hay nè.
    mà bác Em_AnhYeuEm cũng gặp hơi tào lao một chút chứ. Hàng ngon dễ đến bác dùng à?
    Ví ban đầu cứ tưởng Yến Vi là ngon...sau mới biết.
    Có người 2-3 con rồi mà bác thử đụng vào coi người ta có cho không?
  10. timaikhongth4y

    timaikhongth4y Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bạn 1 tý, cho mình nói mấy câu nghe hơi ngứa tai, nhé? Mịa tiên sư sao có thằng sướng thế, chơi con người ta chán ra rồi, mới bày đặt nghĩ đến chuyện hối cải, mới khuyên con người ta đừng lao vào nữa, lịt mịa chơi con người ta xong lại nói con người ta dễ dãi, chán rồi muốn có chỗ tử tế chứ gì? nhưng mà đấy là quả báo đấy, cuối cùng vớ vẩn lấy phải con kve trình cao.
    Tôi nghĩ bạn giờ có nhận bạn là thằng đểu hay không cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa (ông Bình "trưởng" - hay còn gọi là Bình bộ trưởng- ông ý có ko từ chức thì cũng chẳng ai coi ông ý ra cái léo gì nữa, nói thế chắc bạn hiểu)
    Tôi nghĩ bạn không cần đạo đức giả thế làm gì, cái từ dễ dãi chỉ là cái cách mà mấy thằng bất tài, vô dụng...không được gái để ý đến dùng để nói những cô gái không đến với chúng nó, và.... 1 loại nữa là cái loại ăn xong phủi đít như bạn ý, nó cũng dùng từ đó, chứ còn ai làm gì cũng có lí do của họ cả, tư cách l... gì mà đánh giá hay chê bai, rồi khuyên bảo, kêu gọi này nọ????
    Chẳng lẽ người ta yêu bạn 1 lần rồi người ta thành người dễ dãi hay sao? nói thẳng ra, đàn ông chúng ta dễ dãi gấp nghìn lần, thích là ăn, được cho là phịch nhiệt tình. Lịt mịa, từ nhiên lên bày đặt kêu gào khẩn thiết, đọc mà chỉ muốn nôn oẹ với cái mớ đạo đức giả của bọn trí thức thành thị, nào là học hành, bằng cấp. gia đình yên ấm.....Có nghĩa là lúc chơi được thì cứ chơi cho nó sướng, còn lúc nào chán thì nại nà người nương thiện tử tế, chỉ cần khéo khéo 1 chút, ra vẻ cảm thông, thương cảm 1 chút, hối lỗi 1 chút, nà vẫn léo thằng nào trách được mình, có khi còn cảm động nữa. Tôi thì khác. Thấy ngứa tai gai mắt là léo chịu được.
    Tôi hơi bức xúc, có gì chưa hẳn đúng hay nói có quá lời, mong bạn đừng để bụng nhé, chỗ nào bạn thấy tôi sai thì cứ nói, đúng tối tiếp thu, sai tôi sẽ bảo vệ đến cùng.
    "Đời khốn nạn vì chính chúng ta cũng là 1 phần trong cuộc đời này"
    Được timaikhongth4y sửa chữa / chuyển vào 05:09 ngày 06/06/2006

Chia sẻ trang này