1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời kêu gào khẩn thiết dành cho các bạn gái (dễ dãi)

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Em_AnhYeuEm, 28/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dukoon

    dukoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    1 / Người yêu mới và cũ : 0
    2/ Tình cho không ~10 và đang tịnh tiến với gia tốc tăng dần đều
    3/Gái mại dâm : ko nhớ rõ nhưng cũng ít, nói chung tớ không thích kiểu "công nghiệp dịch vụ" này.
    4/ Lần đầu tiên là cô bạn từng trải . Khi đó 19 tuổi.
    To Em_AnhYeuEm :
    Cái gì đến sẽ đến , dù sớm, dù muộn, bác cũng sẽ tìm được hạnh phúc của mình. Cái cốt yếu ở đây là bác có cưỡng lại được những dục vọng để giữ gìn hạnh phúc hay không thôi.
    thân ái @dukoon.
    Được dukoon sửa chữa / chuyển vào 12:29 ngày 28/02/2006
  2. jb

    jb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    1.065
    Đã được thích:
    0
    Phân biệt **** với cái "cho 0 biếu 0" hay thậm chí với cả "người iu" hơi khó đấy.
    Còn nhớ có cô diễn viên đóng vai **** đã nói trong một bộ phim: "Tất cả chúng ta đều là ****"
    !!!
  3. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn muốn có một cô vợ thực sự thì trước tiên, bạn cần phải có tâm hồn đã. Một tâm hồn chứ ko phải một cái tổ ong.
    Bạn kêu gọi các bạn nữ hãy kìm chế, còn bản thân bạn thì dửng dưng, bạn thụ động tới vậy sao. Và lưu ý rằng ko phải cô gái mại dâm nào cũng lẳng lơ, cũng có người vì hoàn cảnh đó bạn. Codai biết một chị, cũng mại dâm, nhưng ko phải như những gì đàn ông hay nghĩ, suy cho cùng, mỗi người một hoàn cảnh.
    Vô cùng bức xúc khi đọc bài của ban!
    Được konhu_loaicodai_85 sửa chữa / chuyển vào 15:38 ngày 28/02/2006
  4. nangkhuya84

    nangkhuya84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Tôi không lên án hay phê phán gì bạn nhưng bạn hãy coi lại suy nghĩ của mình: "Cái sự sung sướng đó tiếc thay lại không thể trì hoãn được, thích là phải sướng, cần là phải sướng, muốn là phải sướng, thèm là phải sướng ... và thế là cứ sung sướng mãi"
    Chính vì cái quan niệm như thế nên bạn mới có được một con số mà ai cũng thấy kinh khủng như vậy.
    Tôi chỉ nói với bạn không có cung làm sao có cầu, nếu như bạn biết từ chối thì con số với gái mại dâm của bạn đã không khủng khiếp như vậy. Tôi tự hỏi không biết còn bao nhiêu người đàn ông như bạn???
    Bạn nói con gái bây giờ wá dễ dãi ư? Vậy có lẽ bạn đã không gặp được những người đàng hoàng hơn hay tại bạn chỉ wen những người cũng như bạn??
    Trước khi bạn than thân, trách phận hay lên án một ai đó bạn hãy thử suy xét và nhìn lại mình cho thật kỹ.
    Vấn đề bạn đưa ra đúng là hay và đáng wan tâm nhưng những kinh nghiệm và con số của bản thân bạn làm chúng tôi phải giựt mình, suy nghĩ và ghê tởm nó(xin lỗi vì tôi không biết dùng từ gì để diễn tả nó).
  5. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Theo anh chú hoàn toàn ko phải là một thằng điên hay đểu gì sứt,chú là một thằng tốt rất tốt nhất là đối với các chị em,điều này rất quan trọng.Không phải chú lừa gái nhà người ta(như chú nói là các em nó lao vào chú đấy chứ)mà là gái nó sẵn sàng hiến dâng cho chú,như thế thì đâu có gì là xấu,anh rất hoan nghênh chú và chúc chú luôn mạnh khoẻ để tiếp tục sứ mệnh cao cả và nhớ bọc súng truớc khi lên nòng để tranh sida và các bệnh nguy hiểm có liên qua.Thân ái .
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.
    Bác nhận bác đểu. Vậy còn lên đây kêu cái nỗi gì nữa
  7. Latin_Storm

    Latin_Storm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Hé hé... các bạn gái có vẻ shocked với con số bạn Em-Anh đưa ra nhỉ? Các bạn hãy biết chấp nhận thực tế đi cho đời nó nhẹ nhàng. Tôi khẳng định với các bạn:
    - 99.9% đàn ông có quan hệ ******** trước vợ.
    - 99.9% đàn ông có quan hệ ngoài vợ sau hôn nhân
    Số phần trăm ít ỏi còn lại thuộc về nhóm Gay, hoặc không yếu sinh lý cũng yếu tâm lý (không biết hấp dẫn nữ giới thế nào). Mà thử hỏi các bạn gái, đàn ông như thế các bạn có sài được không?
    Tuy nhiên các bạn phải hiểu. Đàn ông chúng tôi trong vấn đề ******** có 2 thiên hướng.
    - 1 là muốn hoà quyện cảm xúc yêu thương.
    - 2 là chỉ để giải quyết nhu cầu đơn thuần không tình cảm.
    Tại sao lại là nhu cầu? tạo hoá nó hay lắm. Trong mỗi con người chúng ta đều có chu kỳ sinh học, trong vô vàn chu kỳ đó có chu kỳ giải phóng năng lượng dư thừa, năng lượng thải loại. Phu nữ các bạn có cái "chu kỳ" hàng tháng đó chính là cách để giải phóng năng lượng. Sau 3 đến 5 ngày đó các bạn thấy cơ thể nhẹ nhõm thoải mái, trong khi trước những ngày đó các bạn lại thấy bức bối cáu bẳn, nhiều bạn còn đau lưng đau bụng vật vã. Đấy đấy, cái cảm giác đó của các bạn như thế nào thì nó giống hệt chúng tôi khi lên cơn "vật". Chúng tôi không có chu kỳ, chúng tôi biết làm gì??? Nhiều người vẫn nhịn, nhiều bạn trai của tôi đều đồng tình, nhịn tự nhiên người nó ngố, nó đần ra, cũng dễ cáu bẳn, đầu óc làm việc không tập trung...
    Đó là lý do tại sao các bạn gái có thể "chay tịnh" tốt hơn bạn trai.
    Còn phụ nữ các bạn, cái behavior khác chúng tôi. Phụ nữ chỉ có thể lên giường với 2 lý do:
    - 1 là vì tiền
    - 2 vì tình
    Tôi không muốn bàn tới vụ vì tiền.
    Có bạn trai hoặc chồng thì tuyệt, không có các bạn vẫn có chu kỳ để giải phóng năng lượng cơ mà.
    Vậy là cơ cấu TÂM-SINH lý khác nhau, thì sao hành vi giống nhau được. Nên đừng lên án khi chúng tôi có nhiều ******** hơn. Hãy hiểu chúng tôi như các bạn mong chúng tôi hiểu và chiều các bạn. Hiểu được nguồn gốc vấn đề các bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng, dễ chấp nhận thông cảm.
    Tự khai:
    - Tôi quan hệ từ năm 21 tuổi, năm nay 29 chưa vợ
    - Với người yêu : 3 ( virgin taken: 1)
    - Với tình cho không : 15
    - Với gái làm tiền: 8-9 gì đó
    - Lúc đang yêu không quan hệ với ai ngoài người yêu.
    Có thể nói tôi là người vừa đạo đức, vừa đểu. Tuy nhiên trong chuyện nam- nữ tôi không thấy tội lỗi gì cả. Tôi cũng chưa làm cô gái nào có cảm giác thù hằn gì tôi.
    Có thể nhiều bạn gái sốc, nhưng sốc chẳng qua các bạn chưa biết sự thật. Nó là sự thật cuộc sống. Những ai hiểu thì cuộc sống rất nhẹ nhàng. Vậy mới có câu chuyện nhiều người vợ ngầm bỏ BCSu vào vali chồng trước khi chồng đi công tác dài ngày. Đó mới là người hiểu cuốc sống. Và có thể vì hành động đó mà chồng sẽ không nỡ vui vầy với cô gái khác mà kìm nén bản thân hơn.
    Còn bạn Em-Anh. Trước khi kêu gào các bạn gái giữ mình thì bạn hay tự giữ mình đi. Dù sao các bạn gái cũng yếu đuối hơn cơ mà. Tôi nghĩ trước khi bạn "ăn" được nhiều cô gái đến thế thì hẳn bạn không kêu gào như vậy đâu. Giờ bạn muốn lấy vợ thì quay sang nói thế, để anh em khác đi sau "đói bụng" hết ah.
    Muốn lấy vợ thì tu thân đi.
  8. redground

    redground Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Thật sự mà nói thì đọc rất nhiều topic mới thấy topic này giống những gì mình đang tìm kiếm!
    Mình cũng muốn chửi lắm! Chửi loạn lên ấy! Con gái bây giờ sống thật vô trách nhiệm! Tại sao họ cứ nghĩ đã mất 1 lần rồi thì lần sau chẳng vấn đề gì!
    Biết thừa là đàn ông Việt Nam rất khó tính trong chuyện đó khi định lấy làm vợ rồi vậy mà không giữ gìn!
    Ừ thì lần đầu e trót yêu! Lần 2 thì gần như cho không, biếu không!
    Tôi cũng chẳng tự hào gì mà không tổng kết với các bạn cả:
    Phá trình: 2 lần nhưng chỉ cởi quầo áo rồi mặc vào! KHông phải vì tôi không biết làm mà vì .........mình ko định lấy ng đó làm vợ!
    Tình cho không biếu không: 9
    ****: ko nhớ hết! Quá nhiều!
    Các bạn gái ơi! Mất 1 lần nhưng còn lần sau mà! Giữ cho ng chông tương lai di!! Hãy cho chúng tôi sự kính trọng đi! Hãy cho chúng tôi những đứa con của tình yêu đi!
    Tôi xin các bạn đấy!
  9. back41

    back41 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đồng tình với đồng chí này.Mất 1 lần còn lần sau nên giữ gìn.Không nên vì thế mà quá dễ dãi.Không ai thông cảm cho 4-5 lần chót dại cả
  10. ech_con_mau_xanh

    ech_con_mau_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Ghê tởm cho các số liệu của mấy cha.

Chia sẻ trang này