1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời kêu gào khẩn thiết dành cho các bạn gái (dễ dãi)

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Em_AnhYeuEm, 28/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buoidien

    buoidien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    không ngờ nguoi_con_o_lai còn trẻ thế, mình thấy bài nào của bạn phân tích tâm lý và tình huống cũng rất sâu sắc,. Cẩn thận về sau ế đấy
  2. Em_AnhYeuEm

    Em_AnhYeuEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm mới được đọc bài viết hay.
  3. Em_AnhYeuEm

    Em_AnhYeuEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Kính gửi các bạn gái !!!
    Kính gửi Mod ndthuan !!!
    Thứ nhất là tôi vô cùng vui thích vì topic thu hoạch được thành công hoành tráng hơn những gì tôi nghĩ, điều đó chứng tỏ rằng, có rất nhiều người quan tâm với các ý kiến rất phong phú.
    Thứ hai, câu chuyện của tôi, cũng như những con số của tôi đều là bịa, bịa 100%.
    Thứ ba là mục đích của tôi đã thành công : các bạn gái có thể thấy một điều rằng, có rất nhiều các bạn trai, và cả tôi nữa, có những con số đáng "ghê tởm" . Nhưng đó là thực tế trong xã hội, có ai dám phủ nhận hoàn toàn không ???. Và nếu các bạn cưới một người chồng lý tưởng, trong suốt một đời yêu và một đời làm vợ, các bạn có dám chắc chắn rằng, chồng mình có là một trong các nhân vật của câu chuyện bịa mà như thật này của tôi không ???
    Và rất vui là các bạn gái đã có một cái giật mình, dù là nhẹ nhàng.
    Chúc các bạn vui và tuân theo yêu cầu của MOD NDTHUAN, xin khép lại topic với nội dung GDGT.
    Cảm ơn các bạn.
    Được Em_AnhYeuEm sửa chữa / chuyển vào 06:55 ngày 01/03/2006
  4. lanata

    lanata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0

    Ôi đã đóng rồi à, phí thế. Bạn Em_Anhyeuem có ý kiến hay thế nhưng vội vã quá, sao không để lâu hơn một ít để các bạn nam đưa thêm một vài con số nữa.
    Vừa đọc qua topic, tôi có vài điều muốn đóng góp vì không hoàn toàn đồng ý với ý kiến của bạn Latin_Storm.
    Thứ nhất con số bạn đưa ra có tư liệu dẫn chứng không hay chỉ là sự đánh giá chủ quan của bản thân bạn?
    Thứ hai bạn đem so sánh chu kì kinh nghuyệt của phụ nữ với nhu cầu thỏa mãn ******** là rất khập khễnh và thiếu hiểu biết về "cơ chế hoạt động" của mỗi " hiện tượng".
    Nhìn chung phụ nữ ít có nhu cầu hơn nam giới nhưng không phải là họ không có nhu cầu, một phụ nữ trẻ trung khỏe mạnh họ cũng bứt dứt khó chịu như nam giới khi thiếu.Thậm trí có những phụ nữ có nhu cầu cao hơn cả nam giới, nếu họ không thể hiện ra ngoài có lẽ do họ nhịn tốt hơn nam giới. Một trong những động lực giúp họ nhịn là việc dư luận xã hội còn đè nặng lên nữ giới nhiều hơn nam giới.
    Cả phụ nữ và nam giới đều có thể lên giường bằng các lý do như vì tình hoặc đơn giản vì ham muốn sinh lý, hoặc vì tiền. Không chỉ phụ nữ mới ******** vì tiền. Có không ít trường hợp các chàng trai chạy theo gái vì tiền ( thậm trí lảng vảng ở một số nơi có nhiều phụ nữ có tuổi như lớp dạy nhảy chẳng hạn để mời chào các bà các cô có nhu cầu). Mặc dù chả hứng thú gì với người con gái đó ( do cô ta "xấu" chả hạn) nhưng vì tiền họ vẫn phải làm. Trong trường hợp này đúng là có khó khăn hơn một ít vì nếu các cô chỉ cần "chìa ra" và giả vờ thích thú là đủ, thì các chàng phải làm sao cho cái ấy nó "thẳng thắn", cái này tôi nghe nói là một số người có kĩ sảo riêng, hoặc nếu cố thì cũng làm được, tôi không phải là đàn ông và chưa từng tìm hiểu về việc này nên không biết rõ lắm.
    Tôi không thấy sốc về một sự thật của cuộc sống mà bạn kể, tôi chỉ thấy thương cái người đàn bà bỏ vào vali chồng mấy BCS trước khi anh chồng đi công tác xa. Thương vì tôi nghĩ rằng nếu nếu hai người mà yêu thương nhau thật sự khi biết rằng vợ hoặc chồng mình đang sống chung đi ăn ngủ với người đàn bà hoặc người đàn ông khác thì sẽ rất đau lòng ( đó là chỉ nói tới tình cảm chứ chưa bàn tới sự ích kỉ và mất thể diện vv). Để được tiếng là người phụ nữ " hiểu cuộc sống" cái giá phải trả thật đắt. Có những người phụ nữ có thể sống chịu đựng âm thầm lặng lẽ như vậy hết cuộc đời, vì trách nhiệm vì nghĩa vụ vì dư luận. Không biết những người phụ nữ hiểu đời đó có còn yêu thương kính nể tôn trọng chồng mình thật sự hay không, hay là những điều tốt đẹp đó đã ra đi dần theo nhưng chiếc BCS bỏ vào túi áo hay vali chồng mỗi lần đi công tác. Còn lại, cả đời sống ràng buộc nhau vì trách nhiệm, nghĩa vụ, vì dư luận vv.
    Bản thân tôi khó chấp nhận được một cuộc sống như vậy. Tôi tôn trọng, yêu thương, chăm sóc, giữ gìn và "nhịn" vì thương chồng, vì hạnh phúc gia đình, tôi cho đi và mong được nhận lại, không có lý gì anh ấy nói yêu tôi yêu gia đình mà không chịu khó nhịn. Thiết nghĩ nếu một người đàn ông coi trọng cái việc thỏa mãn ******** hơn là vợ con gia đình thì cũng chả nên tiếc làm gì. Đã cùng nhau chia sẻ cuộc sống thì cũng nên hy sinh cho nhau một ít, có đi có lại. Để được chồng yêu thương, để được vợ con tôn trọng đâu phải dễ. cái gì cũng có cái giá của nó.
    Tôi có một người em họ tâm sự với tôi rằng từ khi biết bố có bồ bên Ninh Hiệp, từ đó trở đi tuy là vẫn sống bình thường nhưng trong lòng em tôi rất buồn, đôi khi nó nhìn bố nó từ xa bằng con mắt khinh rẻ, cảm thấy tất cả những gì bố nó làm và nói chỉ là giả tạo và không còn giá trị như trước nữa.
    Tôi kết thúc bằng một chuyện thật buồn, cũng biết đó là bản năng của con người nhưng tôi nghĩ trên thực tế nếu không biết tự kìm chế bản thân còn xảy ra nhiều chuyện buồn hơn, đôi khi chính bạn là nạn nhân đôi khi là người khác.
  5. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Có những nguời phụ nư bỏ BCS vào va li chồng, có người thì không bỏ , và chồng khi đi công tác thì tự mua, vậy thôi. Ăn bánh trả tiền, xong thì đưòng ai nấy đi, vợ biết làm sao được. (tức là tôi không nói đén cái loại nhân tình lâu dài đâu nhé)
    Tôi không biết cô em họ bạn đã lớn chưa, và cũng không biết cô bồ của bố cô ấy là thuọc loại nào. Nhưng nếu đó là loại ăn bánh trả tiền thì tôi biết trên đời này đầy thằng đáng khinh.
    Tóm lại, lý thuyết thì đẹp, còn thuc tế thì khác, kiềm chế để rồi tập tạ tay hàng ngày, tổn hại súc khoẻ, thì thà đi giải quyết còn hơn, đầu óc có tỉnh táo thì mới làm việc tốt được, chứ cứ lởn vởn chuyện ấy trong đầu thì làm việc sẽ kém hiệu quả, bởi vì tần suất nghĩ dến ******** của dàn ông cao hơn đàn bà rất nhiều (tất nhiên còn phụ thuọc vào từng độ tuổi, nhưng đây là nói chung).
  6. lanata

    lanata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người người ta nhịn không phải vì sợ vợ biết đâu bạn ạ.
    Người em họ mà tớ kể không phải là con gái mà là con trai, 19-20 tuổi đầu thế mới nói chứ.
    Trên thực tế đúng là cũng có những người "quá máu" không nhịn nổi để cho bản năng lấp hết cả lí trí ...vv, nói quá lên thì nhiều trường hợp xảy ra hàng ngày như cưỡng bức, loạn luân vv (được báo chí đăng đầy hoặc con số bị nạn nhân ỉm đi còn cao gấp rất nhiều lần) cũng là do mất hết lí trí mà ra. Đúng là khoảng cách giữa sự nhịn (trong một thời gian nhất định nào đó) và sự thỏa mãn bản năng ngay lap tuc mong manh như sợi tóc, nhưng mà khác nhau, ăn nhau ở chỗ đó đó. Tùy suy nghĩ của từng người mà có cách khống chế điều khiển cho hợp lí với con người hoàn cảnh và địa vị của chính mình.
    Ở đây tớ không muốn nói tới các bạn trẻ bất cứ trai hay gái, chưa yêu ai, chưa lấy ai, chưa thề non hẹn biển với ai, nếu thích thì cứ việc đi giải tỏa thoải mái. Hoặc một số trường hợp đặc biệt ******** có vấn đề không thỏa mãn được thì lại là chuyện khác. Còn có ngưòi yêu hoặc vợ thỏa mãn đầy đủ rồi, đã "cam kết", giao ước hứa hẹn với nhau rồi mà thất tín giả dối, thỉnh thoảng đi xa vài bữa xa nhau vài buổi mà cũng không nhịn nổi thì đúng là rất kém nếu không muốn dùng những từ khác nặng lời hơn.
  7. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Hì hì, ý của bạn lanata là nếu anh nào đã có vợ rùi, thì nếu chẳng may xa cô ấy, chỉ nên tập tạ tay thôi, không nên đi giải toả, một ngày tập thế mấy lần cũng được, như thế để cho anh chàng phải cuống lên trở về với vợ đấy. hic, bạn lanata thâm thật
  8. lanata

    lanata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Tớ có nói thế bao giờ đâu. Nhưng mà đúng là hai người xa nhau một thời gian về quấn quýt nhau hơn, tay ôm tay ấp bù lại những ngày đã qua, cũng có cái vui của nó. Biết là chả ai muốn nhịn, nhưng mà cứ thoải mái thỏa mãn, ông ăn chả bà ăn nem đẫy đà ra. Về tới nhà nhìn nhau lửng lơ hững hờ, mất hay.
    Thế không ai đưa ra con số nữa ạ.
    Các con số là một phần nhưng còn cái thời điểm lập những con số đó nữa chứ, sự việc thì cũng phải đưa vào hoàn cảnh thì mới có ý nghĩa chứ.
    Nếu bạn nào đã từng có "chiến tích" đó mà vẫn yêu cầu vợ chồng mình phải "còn nguyên" thì đúng là rất ích kỉ.
  9. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Nếu bây giờ, chả hạn, xa vơ hay người yêu, tớ cố gắng mà không nhin nổi, phải đi giải quyết, nhưng vẫn muốn vợ chung thuỷ với mình, thì tớ là loại người gì hả latana? Tất nhiên đây là nói trong trường hợp cuộc sống của 2 người khi bên nhau rát hạnh phúc.
  10. Soi_vn98

    Soi_vn98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2005
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Thường thôi.
    Hay là số lẻ?

Chia sẻ trang này