1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời kêu gào khẩn thiết dành cho các bạn gái (dễ dãi)

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Em_AnhYeuEm, 28/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lanata

    lanata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Hai chữ ÍCH KỶ to tướng trên trán. Đây không phải là lời khen đâu nhá, và cũng không có gì đáng để tự hào vì mình là người ích kỷ .
  2. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Thé thì tớ phải làm gì? Phải tự xử bằng tay, chịu stress mỗi ngày, hoặc là vui vẻ chấp nhận chuyện vợ đi make love với người khác, ông ăn chả bà ăn nem à? Để không phải là người ích kỷ.
    Khả năng của ai cũng chỉ có hạn, nếu tớ cố hết sức rồi mà không kiềm chế được, thì phải giải quyết thế nào đây?
  3. lanata

    lanata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Ấy đi với người khác được thì ấy cũng có thể chấp nhận để bạn gái hoặc vợ đi với người khác trong lúc ấy văng mặt. Chỉ cần nghĩ tới việc đấy thôi thì ấy cũng đã kiềm chế được nhiều lắm rồi. Còn lại để bọn ấy tự sử với nhau, tớ không biết.
  4. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Đi với người khác được nhưng lại không thể cháp nhận chuyện vợ đi với người khác khi mình vắng mặt, ích kỷ thế đấy, biết làm sao được.
    Hay là thế này, tớ sẽ đi tìm một anh chàng không ích kỷ như latana nói, (nghĩa là chấp nhận cho vợ đi ăn nem khi 2 người xa nhau, tất nhiên anh chồng lúc đó ăn phở) rồi sẵn sàng làm nem cho cô ấy, còn cô ấy tất nhiên là phở của mình. Cách này có hay k, latana?
  5. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi tí, em thấy các bác đưa ra con số tình cho không biếu không nhiều thế? Của bác là 10, có bác là 15. Các bác có ở Việt Nam không? Thêm nữa là 10 là với 10 người khác nhau, hay là 10 lần với 1 người?
    Nếu bác ở VN thật thì em cũng thấy khá bất ngờ. Phụ nữ VN bây giờ bạo dạn như thế sao?
  6. nick_de_nho

    nick_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    em sợ các bác thật đấy.
    những bác quan hệ với **** ko biết bao nhiêu là lần mà ko sợ STD ah
    rồi như thế thì sẽ lấy đâu ra những rung động cảm xúc thật sự với tình yêu đích thực của mình,như mấy anh thì để fần con lấn át phần người mất rồi ..
    em ko dám nói nhiều chỉ là quan điểm thế thôi,
    với em thì em sẽ giữ mình chỉ với ngưòi mình yêu - cũng sẽ là vợ mình vợ mình(dù chưa lần nào).và căm ghét những thằng đàn ông đi chơi gái hay ******** để thoả mãn dục vọng.ko biết có fải lạc hậu kô,nhưng nếu thế các bác ko bao h fải suy nghĩ về những ji mình đã làm ...hạnh phúc sẽ thực sự trọn vẹn,khi đó cái sướng nó cũng mang ý nghĩa khác...
    ..
  7. lanata

    lanata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Trời phức tạp quá, ấy tự thu xếp với bạn gái đi, ai muốn ăn phở ăn nem thì ăn gì thì ăn đi, rồi đưa thống kê lên cho mọi người choáng.
  8. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Anh này đang muốn nói cái gì vậy anh?
    Anh có hiểu thế nào là "commitment" không hả anh? Xã hội ta không quy định đàn ông phải có vợ hoặc có bạn gái. Lúc anh chưa có vợ thì anh muốn tự do làm gì cũng được, đi với bao nhiêu cô **** tùy thích. Nhưng một khi đã ký tên vào tờ giấy hôn thú rồi tức là anh xác định rằng anh sẽ chấp nhận đầy đủ nghĩa vụ và bổn phận của một người chồng, mà một trong những nghĩa vụ đó là "không được have *** với những người phụ nữ khác". Còn một khi anh cảm thấy anh không thể tự chủ được, buộc phải have *** với những cô gái khác thì có nghĩa là anh chưa sẵn sàng cho cuộc sống hôn nhân, vậy thì đừng lấy vợ.
    Đừng lấy lý do vì bị stressed, không thich tập tạ tay, quan hệ nhưng gia đình vẫn hạnh phúc(ặc ặc) v..v.. để bào chữa cho việc lăng nhăng của mình.
    Em có quan niệm rất thoáng về *** xiếc các loại. Đàn ông không có bạn gái, không có vợ tự do muốn have *** với 1000 cô **** hay 1000 cô gái qua đường cũng chẳng sao. Nhưng 1 khi đã có vợ/bạn gái rồi thì phải có trách nhiệm chung thủy với vợ/bạn gái của mình.
    Được critical_section sửa chữa / chuyển vào 00:36 ngày 02/03/2006
  9. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Việc quái gì phải bào chữa. Anh lăng nhăng thật, rõ ràng. Anh không thích tập tạ tay, nên đi giải quyết, vậy đấy. Biết làm sao đây
  10. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    À, thế thì đây là việc của riêng anh vì không phải đàn ông nào cũng như anh.Chuyện này chỉ có bạn gái mới biết phải làm như thế nào. Em thì chịu rồi.

Chia sẻ trang này