1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời kêu gào khẩn thiết dành cho các bạn gái (dễ dãi)

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Em_AnhYeuEm, 28/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Ừ, nhưng vấn đề là có bao nhiêu % thằng nó không như anh?
    u?c ndungtuan s?a vo 21:22 ngy 02/03/2006
  2. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    %đàn ông có vợ mà không lăng nhăng thì ít. Nhưng số lượng đàn ông có vợ đi lăng nhăng mà xem việc đó là việc hiển nhiên vợ phải chấp nhận như anh thì hiếm lắm(tức là % thằng nó không giống anh là lớn lắm).
    Một đằng biết hối hận, một đằng không. Một đằng cảm thấy có trách nhiệm nhưng đôi khi không thực hiện hoàn toàn trách nhiệm của mình, còn một đằng thì hoàn tòan chẳng thấy trách nhiệm gì sất. 2 đằng nó khác thế anh trai ạ.
    Nếu bà vợ nào cũng phải mua BCS bỏ vào cặp cho chồng trước khi đi công tác thì hôn nhân nó chỉ có 1 ý nghĩa duy nhất thôi "để duy trì nòi giống".
    Anh hiểu ý em nói không?
    À mà cũng có thể anh anh hiểu ý em đấy nhưng cứ thích nói lung tung kéo dài topic. Em nhận thấy topic này có giá trị marketing rất cao vì mọi người vào xem rất đông. Anh có ý định marketing BCS cho các phụ nữ có chồng phải không ạ?
  3. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Ơ, anh vẫn luôn trách nhiệm, nhưng đôi khi không thực hiện hoàn toàn mà, anh đâu phải người vô trách nhiệm
    Ặc, ai dại gì marketing cho bà vợ, cho trực tiếp thằng chồng luôn ấy
  4. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Thỏ sao bài trên kia anh bỏÊo là "anh lfng nhfng là rà rỏằ"i.không cỏĐn biỏằ?n minh"? Rỏằ"i có 1 bài trên kia còn ca ngỏằÊi chỏằ< vỏằÊ nhât bao cao su vào cỏãp tĂp chỏằ"ng khi chỏằ"ng 'i công tĂc?
    PhỏằƠ nỏằ VN chỏằ<u quĂ nhiỏằu trĂch nhiỏằ?m rỏằ"i. Đàn ông câng phỏÊi tỏằ thỏƠy trĂch nhiỏằ?m cỏằĐa mơnh 'i chỏằâ nhỏằ??
    XÊ hỏằTi mà còn nhỏằng ngặỏằi phỏằƠ nỏằ cỏằâ cam chỏằ<u, không biỏt 'òi hỏằi quyỏằn lỏằÊi cỏằĐa mơnh nhặ cĂi chỏằ< vỏằÊ nói ỏằY trên thơ 'àn ông VN không khĂ lên 'Âu anh ỏĂ.
  5. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Em thấy bác langtubk có vẻ nghiêng về ủng hộ cánh mày râu đi ăn chả, bác còn ca ngợi những người vợ lo cho chồng mình nhiễm bệnh STDs mà bỏ BCS vào cặp táp ( cái tư tưởng tân tiến này hình như em đã đọc 1 lần trên báo Fụ nữ thì fải), điều này ko sai, thậm chí rất nên được mọi người " noi gương", nhưng đằng sau những hành động ấy chỉ người phụ nữ mới thấu hiểu và nhẫn nhục chịu đựng, em chưa bước vào cuộc sống gia đình, nhưng theo quan điểm của em thì có 2 type phụ nữ có thể làm được thế, 1 là những người phụ nữ cam chịu và thiếu chính kiến, sống cái kiểu "thui thủi như con rùa nơi xó cửa", 2 là người phụ nữ có cá tính mạnh, có thể trụ vững trong cuộc sống gia đình vắng bóng đàn ông ( type này đa phần có gò má cao, hehe). Type thứ nhất sẽ khiến bác luôn nghĩ rằng mình đang sống với hột cơm, với củ khoai vẹo vọ, hà nhím..... type thứ 2 thì khá hơn một chút nếu bác là người thoáng và ko mắc bệnh ghen tuông, type này sẽ mua hàng lố BCS, ko chỉ dành cho bác mà còn là bảo vệ chính bản thân cô ta ko bị mắc STDs .
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Không phải thế đâu bác ạ
    Phụ nữ VN giờ cũng thoáng hơn trước thôi chứ không thể bạo dạn như thế được Số liệu kia đc rút ra qua mối quan hệ của một vài cá nhân đơn lẻ, mà chắc gì các bác ấy đã viết thật hay hứng lên thì tăng thêm số người (xin lỗi, nếu em nói sai) Bác đừng vì một số bài viết của các anh và của các chị em dễ dãi trong box mà có suy nghĩ sai lệch về phụ nữ VN
    Thân!
  7. Latin_Storm

    Latin_Storm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước vào định chia sẻ tiếp thì topic này bị khoá rồi mà? Tôi ủng hộ topic này mở.
    To bạn Inabat:
    Cảm ơn bạn đã quan tâm và trả lời bài viết của tôi. Bài viết của bạn không phản đối bài viết của tôi. Tôi có thể đứng vào vị trí của bạn để hiểu lập luận của bạn. Nhưng dù sao bạn cũng là phụ nữ và linh hồn bài viết của bạn cuối cùng nhằm mong muốn đàn ông không quan hệ với người ngoài vợ. Đó là 1 pham trù khác.
    Cái tôi muốn bàn lại là cái thực tế nó đang sẩy ra, và muốn các bạn trẻ biết được cái thực tế cuộc sống, để đừng nhìn đời quá mầu hồng rồi thất vọng khi khai phá ra điều gì đó ngược với expect của mình. Các bạn phải ở vào tuổi tôi có lẽ các bạn sẽ hiểu đầy đủ hơn về cuộc sống.
    Con số tôi đưa ra quả là không phải lấy từ 1 nguồn thông tin nào cả. Mà nói cho đúng không ai dám công bố con số khủng khiếp đó, cũng không ai có khả năng thống kê chính xác như vậy. Bây giờ mà làm 1 thống kê liệu có ai dám trả lời phỏng vấn như vậy? Tuy nhiên đó là con số tôi tin từ chính cuộc sống xung quanh mình, từ tôi, chú, bác, cậu, bạn bè, đồng nghiệp... ngoài những người ở quê tôi không biết. Chắc bạn cũng khó thể nói tôi là người vớ vẩn thì những người xung quanh tôi cũng vớ vẫn được. Vì tôi có thể tự xếp mình vào hàng trung lưu chiếm đa số của xã hội. Tôi tốt nghiệp Đại học, làm cty nước ngoài, biết 2 ngoại ngữ, cũng từng đi nước ngoài. Tôi quan tâm tìm hiểu xã hội, nghệ thuật, âm nhạc, các nền văn hoá, tìm hiểu tâm lý phụ nữ...
    Đừng ai chửi tôi khoe, tôi chỉ muốn cho bạn biết 1 phần backgroud của tôi thế nào để đảm bảo cho thông tin tôi viết ra.
    Tôi viết thế có lẽ cũng hơi phản bội thế giới đàn ông, tôi xin lỗi các bạn trai. Vì rằng không người đàn ông nào nói thật 100% với vợ hoặc người yêu về số người phụ nữ mình đã quan hệ. tuy nhiên nói dối trong trường hợp này lại tốt cho phụ nữ. Vì dù sao phụ nữ đôi lúc cũng không muốn tin sự thật và mong muốn điều đó là giả dối. Điều này các bạn trai biết rõ. Bạn gái có hỏi thì cũng chỉ dám nói rằng đã quan hệ đến 2-3 hoặc 5 người là kịch kim.
    Có 1 thực tế chắc nhiều bạn biết. Trong mấy ngày giáp tết, giữa ban ngày ban mặt hầu hết các nhà nghỉ ở Hanoi cháy phòng. nhiều nhà nghỉ còn có 3-4 đôi ngồi dưới chờ như chờ ở bệnh viện...2/3 số những người đi ban ngày là ngoại tình công sở. Đó là 1 thực tế đấy ah.
    Vậy các bạn gái vào đây đã có 1 may mắn được những cái nick ảo như chúng tôi nói ra sự thật.
    Bàn vền ******** của nam và nữ khác nhau thế nào, và ngoại tình. Tôi muốn nói, tôi không ủng hộ ngoại tình cả nam và nữ. Tuy nhiên từ ngoài tình được hiểu thế nào cho nam và nữ? theo tôi nó không giống nhau.
    Với nam giới, quan hệ với 1 người phụ nữ khác chưa chắc đã là ngoại tình. Từ ngoại tình nó chứa chữ "tình". Trong phần lớn trường hợp nam giới quan hệ mà không có chữ tình, chỉ đơn giản là giải quyết nhu cầu. Tuy nhiên nữ giới thì khác (tôi không bàn đến gái làm tiền), nữ giới quan hệ với người đàn ông chắc chắn vì 1 chữ "tình" nào đó, có thể nó là cảm tình, tình yêu... Vì vậy sự quan hệ ngoài hôn nhân của phụ nữ nó nguy hiểm hơn đàn ông rất nhiều. Người phụ nữ quan hệ ngoài hôn nhân về nhà không thể yêu chồng như cũ, nhưng đàn ông có thể làm được rất thật lòng. Phụ nữ có thể bỏ chồng, giết chồng... vì ********, nhưng đàn ông thì hiếm. Cho nên việc quan hệ ngoài hôn nhân của nữ giới nghiêm trọng hơn.
    Tôi phải đi bây giờ không oiếp tục được. Chỉ có mấy câu ngắn gọn muốn viết mà chưa viết dài được.
    - Tôi không ủng hộ đàn ông có vợ rồi đi yêu cô khác. Quan hệ ngoài hôn nhân nhưng vẫn yêu vợ con thì xã hội vẫn xảy ra.
    - Tôi đã có 1 virgin, nên tôi là người chấp nhận vợ chưa cưới đã mất cái đó.
    ...
    Các bạn thảo luận tiếp, khi có thời gian tôi sẽ trở lại với các bạn.
    happy life...
  8. lanata

    lanata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    To bạn Inabat, không biết có phải là "to" em không nhưng em cũng mạn phép trả lời.
    Chắc anh lớn tuổi hơn nên em nên gọi là anh cho phải.
    Anh nói vậy thì đơn giản quá, em cũng chẳng biết giải thích ra làm sao. Thôi thì từ từ nói.
    Trước tiên là em không muốn phân biệt nam nữ. Vợ hay chồng cũng vậy.
    Em thì em nghĩ đó còn tùy thuộc vào cái tài của người làm thống kê, biết cách đặt câu hỏi hợp lí tế nhị đúng nơi đúng chỗ, thường những thống kê của một số nước phát triển họ làm khá cẩn thận đồng thời biết giữ anonym cho người khác, Tây họ cũng thẳn thắn hơn vậy mà con số của họ thỉnh thoảng có trên báo trí đó nếu em không nhớ nhầm thì vẫn thấp hơn số của anh nhiều, hay là Tây họ chung thủy hơn ?
    Anh yên tâm, em ít khi đánh giá người khác một cách vội vàng như vậy. Nhưng em không phủ nhận rằng con người sống ở môi trường hoàn cảnh khác nhau thì có cách nhìn về xã hội một cách khác nhau, đó là một điều hết sức tự nhiên trong quá trình xã hội hóa con người.
    Những người sống xung quanh em hàng ngày cha mẹ, anh chị em, họ hàng, bạn bè, hàng xóm, đồng nghiệp vv. không phải ai cũng vậy . Còn có rất nhiều người sống nghiêm túc, tự chủ được bản thân. Thiết nghĩ em cũng không còn quá nhỏ để không biết tự đánh giá bản chất một sự việc và dễ dàng tin vào tất cả những gì người khác nói. Ở đây em không muốn nhắc tới tuổi của mình vì tuy là tuổi tác đi đôi với sự hiểu biết, khôn ngoan, chín chắn, nhưng chưa đủ để có thể kết luận điều này.
    Cả anh cả em đều không thể tự nhận là tôi hiểu biết thấu đáo tất cả mọi sự việc trên đời này rồi nên có thể kết luận như vậy. Cuộc sống bao la muôn hình muôn vẻ hai chúng ta tùy theo môi trường sống của mình mà mỗi người chỉ đem tới đây một khía cạnh nhỏ của cái gọi là cuộc sống để cùng nhau trao đổi và hiểu thêm về những gì đang xảy ra xung quanh ta.
    Em chỉ mong muốn tất cả cùng hiểu đúng thế nào là tình cảm nghĩa vụ trách nhiệm mà sống với nhau có tình có nghĩa có trách có nhiệm hơn.
    Bản thân em cố gắng sống như mình đã hứa đã nói đã làm, rõ ràng rành mạch để sống không phải làm gì lén lút, vụng trộm.
    Sống có nguyên tắc của riêng mình, chứ không cần phải lấy lí do này lí do khác để biện hộ cho mình hoặc thấy người khác làm gì thì mình cũng làm theo.
    Việc đàn ông hay đàn bà đã từng quan hệ bao nhiêu lần trước khi đến với nhau, những con số trong qua khứ đối với em không có nhiều ý nghĩa. Chả vậy, người ta đã nói " Lấy ... về làm vợ, chứ không phải lấy vợ về làm ...", tiếc là chưa có câu tương tự để chỉ người đàn ông lăng nhăng sau hôn nhân. Em chỉ muốn nói đã đến với nhau rồi thì ăn ở thế nào cho chọn tình chọn nghĩa vợ chồng.
    Em nghĩ là rất nhiều bạn ở đây trai hay gái không đến nỗi ngây thơ để chỉ biết được sự thật này và nhiều sự thật khác nhờ vào những cái nick ảo cũng như là họ biết rằng không thể hoàn toàn tin tưởng vào đó.
    Vâng đúng là nhìn chung có thể hơi khác nhau nhưng cái khó là cả hai người cùng chung sống với nhau nên phải cùng nhau tìm ra định nghĩa chung chứ không phải chỉ một người độc quyền đứng ra tự quyết định.
    Rất vui được đọc bài của anh.
    Thân
  9. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì dù không muốn càng lớn tớ càng nhận rõ một điều.Rất khó có thể phân biệt rõ ràng tất cả mọi chuyện, cái gì cũng nên nhìn nhận thoáng một chút ,và đừng quá cực đoan trong mọi chuyện.
    Bản chất người đàn ông sinh ra đã có nhu cầu trong chuyện này nhiều hơn phụ nữa,không thể nói họ tốt hay xấu nếu chỉ nhìn vào vấn đề sinh hoạt Td của họ . Nếu người phụ nữ trong đa phần mọi hoàn cảnh đều có thể kiềm chế mình ,hay chỉ cảm thấy hạnh phúc ,thoải mái..khi làm chuyện đó với người mình yêu thương thật lòng ,thì người đàn ông trong nhiều trường hợp nó còn là nhu cầu sinh lý và họ cũng khó kiềm chế bản thân hơn chúng ta.Chỉ đáng trách một điều là nhiều khi họ sống quá bản năng mà đánh mất những gì mình đang có thôi.
    Bản thân tớ thì nghĩ ,mình nhận lời yêu một người nào đó ,tức là mình đã suy nghĩ kĩ, nhìn nhận con người ấy một thời gian dài rồi , quá khứ của người ấy mình chấp nhận được và không quá bận lòng bởi nó. Nhưng nếu hiện tại người ấy lại vẫn thoải mái làm những chuyện khiến mình buồn hay đau lòng thì sẽ không thể chấp nhận được ,rất khó tha thứ.Bởi theo mình nghĩ yêu một người tức là lúc nào cũng cố gắng đem lại hạnh phúc cho người ấy ,tình yêu không thể dễ dàng bị chia sẻ dù với bất kì lý do gì . ... Mà người ấy đã không làm được điều đó thì làm sao có thể lâu dài được với nhau.
    Nhưng nếu đã là vợ chồng thì không thể dễ dàng nói thôi là thôi ,nhiều khi dù khó khăn nhưng vẫn nên tạo cơ hội cho nhau sửa chữa..............
    Các bạn trai nói chung nên hiểu một điều,con gái thì rất nhiều,nhưng để tìm được một người mình yêu và người ấy cũng yêu mình , hợp nhau, đem lại niềm vui ,cảm xúc thật sự lâu dài......Có thể cũng nhau nghĩ tới tương lai sau này thì thật sự không đơn giản . Hãy cố gắng ,trân trọng những gì mình đang có .... Đừng vì những cảm xúc ,ham muốn nhất thời đánh mất người mình yêu,hạnh phúc của mình....
    Dù sao chăng nữa thì làm thân con gái quan trọng nhất hãy biết giữ gìn, mọi sự so sánh đều khập khiễng.Đa phần đàn ông thật sự ít người có thể thông cảm với quá khứ của bạn gái mình khi cô ấy đã QH với người ta,đặc biệt là khi đã phá thai qua .Thực tế cuộc sống là vậy đó .Không thể đánh giá tốt xấu ở đây,quan niệm ,suy nghĩ của người ta thôi.Mà đâu chỉ có riêng đàn ông,mẹ chồng ,em chồng hay bản thân mỗi người chúng ta cũng có khi không đồng tình với những người con gái lỡ như vậy,nhưng khi chính bản thân chúng ta vướng phải thì lại tìm mọi lý do để biện hộ.L không phản đối chuyện quan hệ trước hôn nhân,nhưng càng ngày càng lại thấy có nhiều suy nghĩ của một số cô gái quá ngây thơ.Cuộc sống đâu đơn giản chỉ có tình yêu thôi là đủ ,nếu có trách nhiệm với bản thân , với gia đình và cuộc sống của mình sau này thì hãy nghĩ người đàn ông bạn đang yêu ,đang dâng hiến tất cả có thật lòng không,có thể cùng bạn xây dựng gia đình hạnh phúc sau này hay không ,bạn đã tìm hiểu rõ về người ta chưa,gia đình người ta,gia đình bạn suy nghĩ thế nào về quan hệ của hai người.Chúng ta không thể nghĩ đơn giản là yêu chỉ để yêu mà thôi ,yêu là phải dâng hiến tất cả ,cảm xúc nhất thời sau này sẽ hại bạn,hại cả người ấy.Đừng để cái gì đến quá dễ dàng,đạt được quá nhanh.Hãy đợi đến một khi nào đó bạn cảm thấy đủ tự tin là có thể chịu trách nhiệm về mọi chuyện có thể xảy ra thì hãy tự do làm theo cảm xúc mà hai người muốn.....
    Và khi đã làm thì hãy biết chấp nhận nếu như sau này có chuyện gì xảy ra ,đừng đổ lỗi tại ai hay tại hoàn cảnh ,tất cả đều do bản thân mình thôi....
  10. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Anh không biỏằ?n minh là không biỏằ?n hỏằT cho tỏằTi cỏằĐa mơnh. Anh biỏt anh có tỏằTi rỏằ"i
    Anh biỏt là mơnh phỏÊi có trĂch nhiỏằ?m, nhặng...không kiỏằm chỏ 'ỏằoc, biỏt làm sao 'Ây
    BỏằYi thỏ nên phỏằƠ nỏằ không nên cam chỏằi là có lfng nhfng ưt nhÂt 1 lỏĐn(không nhó 'ỏằc ỏằY 'Âu, nhặng chưnh xĂc 'ỏƠy). PhỏằƠ nỏằ không biỏt thơ hỏằ sỏẵ không làm gơ, biỏt thơ hỏằ ghen chỏt.

Chia sẻ trang này