1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời kêu gọi 80 giã từ Rượu

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi nightstars, 13/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. socola_xanh_new

    socola_xanh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Night star bây giờ quyết tu rồi á , không biết vì lí do nào thế ,khách nhân hay chủ nhân thế nhỉ...........
    hii``... mọi khi hiếm thấy khi nào vắng 9 trong các tửu tiệc mà bây giờ .......
    HOW DO I DO TO MAKE.............
    SX in club 1980
  2. tibeou

    tibeou Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    1
    Vừa mới chiến đấu trối chết mới giành lại được chức hội trưởng hội nhậu, giờ mọi người lại rủ rê nhau tẩy chay hử? Mà nghe phong phanh anh em nhà mình định vùng lên đảo chính giành lại chính quyền trong tay chị em nữa cơ. Không khéo, bỏ thuốc, bỏ rượu, rồi đến bỏ người yêu chuẩn bị vào chùa tu luôn quá.
    Cứ chờ đấy, rồi xem các bác có tu lâu được không.
    tibeou - I love my 80 family
  3. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Tu hú
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không
  4. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống này bất cứ ai đêu nghiện một hoặc vài thứ gì đó, chẳng hạn như người khoái uống rượu, hút thuốc, kẻ mê chat, tin học, làm giầu..........Nhưng có thể vì một lý do nào đó <gia đình, bạn bè, tình yêu.....>họ có thể không nghiện nữa. Có thể bỏ được một thói quen không tốt như uống rượu, hút thuốc thì quả là một điều tốt quá rồi còn gì.
    Anh em 80 cũng nên cai dần cái món này đi
    <Nhưng thỉnh thoảng cũng nên l;àm một tý tửu cho nó ấm người chứ>
    TÌNH BẠN NHƯ NGỌN LỬA HỒNG TRONG ĐÊM GIÁ LẠNH
  5. toingannamdoi

    toingannamdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    đúng là tu hú thật

    Nửa đêm một mình ra trước cửa Hoa ngọc lan đột ngột lướt qua thềm Anh đột ngột thấy mình 20 tuổi Thủa ôm đàn qua mãi ngõ nhà em
  6. Gorgeous-man

    Gorgeous-man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa mình thuyết phục các bác bỏ rượu thì kêu rằng 80 tồn tại nhờ hội nhậu. ko ai thèm nghe. Bây giờ có người yêu rồi mới thấy cái gan với thận củamình quan trọng hả. Thôi cũng được dù sao thì các bác cũng đã nhìn ra được chân lý.
    Cánh hồng bay bổng trời thu
    Thương em chim gáy cúc cu trong ***g
    Gorgeous-man in 1980s
  7. Gorgeous-man

    Gorgeous-man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua trong 1 buổi tối chia tay linus (nhưng vắng mặt chủ). các bác trong 80 đã tổ chức chia tay linh đình. ở đây lần đầu tiên tôi thấy 9 từ chối uống rượu, ccoo down với bút chì thì lay lắt mãi mới uống được có 1/2 chai lavie 500ml acac. may cho các bác..........
    Cánh hồng bay bổng trời thu
    Thương em chim gáy cúc cu trong ***g
    Gorgeous-man in 1980s
  8. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    ối giời ah.... lúc về nhà cap thì... 2 chai chẻng hít....
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy...
  9. eM_la_May

    eM_la_May Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Hình như tối qua mình nhậu nước lọc, đúng không anh 9 uiiiiiiiiii

    Trời buông gió, và mây về ngang bên lưng đèo...
  10. xitrum4eyes

    xitrum4eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Thế thì mỗi lần lên HN .. kiểu này được ăn thịt chó uống Coca rùi
    ----@----
    23t anh vẫn chưa thấy già !
    Nhưng con tim chẳng còn biết rung động
    Chẳng hận chẳng hơn khi em có lỗi
    Cũng chẳng buồn khi em nói bye bye!
    XITRUM IS 4 EYES - 4 EYES IS XITRUM

Chia sẻ trang này