1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời kêu gọi 80 giã từ Rượu

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi nightstars, 13/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Nhậu nhẹt nhiều quá. Tất cả noi gương anh 9 đi nào :P
    Bổ béo gì cái thứ nước cay cay đấy chứ nhỉ? Hic, mà ko có nó thì hình như là cũng hơi phiền phiền :D
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không
  2. tuandv80

    tuandv80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Mình mới tập được 2 buổi thi 3 buổi đi uống rươu đấy hihi.......... ko sao, tap de lấy sức ma uống rượu và hút thuốc cho nó máu
  3. tuandv80

    tuandv80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, muốn đạt tới mức nghiện rượu thì cũng chẳng dễ chút nào đâu, các bác phải tập nhiều, em thấy trong 80 đã có ai có khả năng đó đâu, uống cho nó vui ấy mà
  4. tuandv80

    tuandv80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Hic.... hoá ra là do đây, tưởng có gì lạ, ai ngờ do "yêu", yêu thì vẫn cứ yêu chứ ảnh hưởng gì đâu , hãy vẫn là chính mình anh em nhé, lâu quá ko gặp anh em, khi nào tổ chức bi-a và nhậu đê
  5. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì tôi ko đồng ý với lời kêu gọi này đâu nhé.
    Tôi thây bây giờ bỏ rượu thì còn gì là vui nữa chứ.Có rươu ban sẽ thấy cuộc đời mình ý nghĩa hơn dấy.Thật đấy.....
    PHƯƠNG XA
    VŨ HOÀNG CHƯƠNG.
    Nhổ neo vội thuyền ơi!Xin mặc sóng,
    Xuôi về đông hay dạt tới phương đoài
    Xa mặt đất giữa vô cùng cao rộng
    Lòng cô đơn,cay đắng hoạ dần vơi
    Lũ chúng ta , lạc loài ,năm bảy đứa
    Bị quê hương ruồng bỏ, giống nòi khinh
    Bể vô tận xá gì phương hướng nữa
    Thuyền ơi thuyền! Theo gió hãy lênh đênh
    Lũ chúng ta dầu thai nhầm thế kỉ
    Một đôi người u uất nỗi trơ vơ
    Đời kiêu bạc không dung hồn giản dị
    Thuyền ơi thuyền! Xin ghé bến hoang sơ
    Men đã ngấm bọn ta chờ nắng tắt
    Treo buồm cao cùng cao tiếng hò khoan
    Gió dã nổi , nhịp giăng chiều hiu hắt
    Thuyền ơi thuyền! Theo gió hãy cho ngoan.
    (Thơ say)
    Các bạn ơi có thấy sự vui vẻ khi uống rượu ko?
    Bỏ rượu làm sao được cơ chứ các bạn hỉ?
    Nói thế thôi chứ chúng ta nên hạn chế nhé(Hết mức có thể)

Chia sẻ trang này