1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LỜI KÊU GỌI CỦA LÒNG NHÂN ÁI : Quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi Becky_Sharp_new, 10/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    Tặng quà
    [​IMG]
    Trao quà đến các em
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    Chú Chắt, giám đốc trung tâm nói lời cảm ơn
    [​IMG]
    Quang cảnh hội trường
    [​IMG]
    Biểu diễn văn nghệ
    [​IMG]
  3. Becky_Sharp_new

    Becky_Sharp_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Cuộc giao lưu giữa ba thế hệ ?oVì lòng nhân ái?​
    Tiếp nối các hoạt động xã hội đầy ý nghĩa dường như đến bây giờ đã trở thành truyền thống của HPC, ngày 17/03/2007 các thành viên tâm huyết và nhiệt tình của thành phố rực lửa Hoa Phượng lại lên đường theo một hành trình vì lòng nhân ái bao la.
    9 thành viên HPC: chị Flam, Becky, Nga Alo, Hùngloga, Quynh Anh, Cường Feter, Đoàn rê, vợ chồng nhà Khoa kít ?" Missau và 3 thành viên bên CLB Trái tim tình nguyện là Hoàn, Thuỳ và Thành. Cùng với các thành viên của Văn phòng phát triển quan hệ và nguồn lực và tấm lòng nhiệt thành của chị Trinh ?" bạn chị Phượng. Như vậy hành trình đầy ý nghĩa của chúng ta có một đội quân thật hùng hậu với 1 xe 7 chỗ, 1 xe 12 chỗ và 1 taixi 4 chỗ.
    Và cũng để tiếp nối truyền thống BCS đã trở nên quá quen thuộc trong các cuộc hẹn gặp mặt, thì đến quá 12h trưa ba chiếc xe ôtô mới bắt đầu khởi hành thay cho 10h30 như đã dự định.
    Sáng hôm đó trời bắt đầu mưa và trở rét đậm, nhưng trong lòng các thành viên HPC thì vô cùng ấm áp và hừng hực nhiệt thành. Gần 4 tiếng trên xe, và quãng đường lên huyện Lộc Bình đường đồi vừa trơn vừa khó đi, các thành viên HPC đã đến được với các em bé mồ côi của Trung tâm Hy Vọng Lộc Bình. Đón các anh chị bằng ánh mắt và nụ cười mừng rỡ nhưng pha chút rụt rè, bỡ ngỡ. Đội quân nhà ta thì không quản mưa to chạy ào ra khỏi xe tới bắt tay các em nhỏ. Các gói quà bắt đầu được khuân xuống xe. Trời ơi, nhiều quà quá, nào là sách vở, quần áo này, nào là truyện tranh, sách báo này, cả đồ ăn, và cây lưu niệm nữa chứ. Các thành viên HPC chu đáo quá.
    Sau khi bắt tay và chuẩn bị một bữa tối hoành tráng và thịnh soạn cho gần 100 người, các thành viên HPC cũng được 1 bữa no nên mặc dù bị ăn sau cùng và hết cơm (Chi tiết bữa ăn kỉ lục đó sẽ được minh hoạ bằng phóng sự ảnh lần sau)
    Sau bữa ăn là cuộc giao lưu đầy ý nghĩa giữa 3 thế hệ. Tại sao lại gọi là cuộc giao lưu giữa ba thế hệ? Vì có sự tham gia của các cụ ông cụ bà thuộc CLB UNESCO Hội người cao tuổi Thủ đô tự nguyện, những cụ già hành trình rong ruổi trên những chiếc xe đạp đến mọi miền của đất nước không quản đường xa gian khổ, thời tiết khắc nghiệt. CLB HPC, CLB Trái tim tình nguyện với những thanh niên tràn đầy nhiệt thành và 46 em bé mồ côi tội nghiệp mới chỉ trong độ tuổi thiếu niên, nhi đồng.
    Giao lưu với những mảnh đời thiếu may mắn ấy chúng ta mới thấy được hết những khó khăn trong đời sống hằng ngày của các em. Từ cái ăn, cái mặc, cho đến những điều kiện sinh hoạt đời thường. Mỗi chúng ta đã dường như quên hẳn hoặc chưa từng chứng kiến cái cảnh khói mù khói mịt của bếp củi cay xè nước mắt. Hay những bữa ăn sáng chỉ với 600đ. Chúng ta có thể sống được với 200.000đ trợ cấp 1 tháng cho một người? Vậy mà đó là tiêu chuẩn một tháng của mỗi em bé trong Trung tâm. Các em cần lắm những tấm lòng nhân ái. Chúng ta có thể không cho các em đủ về giá trị vật chất nhưng những hành trình vì lòng nhân ái này đã đem đến cho các em những giá trị lớn lao về mặt tinh thần. Nhìn những ánh mắt ngây thơ nhưng rạng rỡ vui mừng của các em, Becky chắc rằng trong lòng các thành viên HPC đều có chung một cảm giác xúc động sâu sắc.
    Quên đi những khó khăn, vất vả hàng ngày, những lời ca tiếng hát trong veo theo những nốt nhạc đã xua tan đi cái giá lạnh của mưa gió bên ngoài. Tất cả hoà chung một không khí vui tươi, náo nhiệt. Cái hân hoan vui sướng của những em bé nhận được sách vở mới, niềm vui khi biết rằng mình vẫn được quan tâm, chia sẻ. Chưa bao giờ Becky cảm thấy HPC mình hoà thành một khối thân ái như hôm đó khi chị Phượng cất cao lời hát tặng các em thì các thành viên còn lại nối đuôi nhau cùng các em bé nhảy múa tưng bừng làm sôi động cả một vùng trời.
    Một buổi tối giao lưu thật ý nghĩa và thấm đượm chất nhân văn .
    Buổi sáng trồng cây lưu niệm cũng diễn ra đầy ý nghĩa và ấm áp , chị Flam đã nhờ mẹ đi tìm cho một cây Phượng vĩ và bà đã cất công mang từ thành phố Hoa Phượng đỏ lên Thủ đô giúp con gái. Để rồi từ đó, cây Phượng quê hương rong ruổi lên tận xứ Lạng xa xôi. Giờ này, cây Phượng vĩ và cây Điệp vàng đang bắt đầu bén rễ trên quê hương xứ Lạng.
    Mong sao HPC chúng ta sẽ luôn có những hành trình ?oVì lòng nhân ái? để tiếp nối những điều tốt đẹp mà chúng ta đã và đang dần dần khắc hoạ thành truyền thống cho CLB mang tên Hoa Phượng của chúng ta.
    Được Becky_Sharp_new sửa chữa / chuyển vào 17:21 ngày 21/03/2007
  4. xautraivotinh

    xautraivotinh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    9.374
    Đã được thích:
    1.338
  5. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    PHẦN TIẾP THEO CỦA PHÓNG SỰ ẢNH
    Đây là cổng vào trung tâm
    [​IMG]
    Sân và vườn
    [​IMG]
    Dãy nhà ăn và hội trường
    [​IMG]
    Dãy phòng ở

    [​IMG]
  6. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    Trong phòng ở
    [​IMG]
    Bữa liên hoan ấm áp tình người
    [​IMG]
    [​IMG]

  7. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    Các cô gái HPC đảm đang với bữa liên hoan cho 100 người
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được flam_april sửa chữa / chuyển vào 15:53 ngày 22/03/2007
  8. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    Khớp nhạc cho đêm văn nghệ
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cùng nhau đọc sách
    [​IMG]
  9. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    Chú Giám đốc Trung tâm nhận số tiền do HPC trao tặng
    [​IMG]
    Quà tặng cho các bé
    [​IMG]
    Becky : "Của bé này ...."
    [​IMG]

  10. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    Cả kẹo nữa này bé ơi .....
    [​IMG]
    Mình cùng nhảy múa nào
    [​IMG]
    Ông dạy các cháu hát
    [​IMG]
    Cùng chơi trò hát đối
    [​IMG]

Chia sẻ trang này