1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LỜI KÊU GỌI CỦA LÒNG NHÂN ÁI : Quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi Becky_Sharp_new, 10/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    Tự khúc ngày sinh của Feter
    [​IMG]
    Bài ca hy vọng của Flam
    [​IMG]
    Em gái dân tộc Tày Tằng Thị Khuyên
    [​IMG]

  2. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    Bữa mì sáng chung vui với các em
    [​IMG]
    Chị ôm bé nào
    [​IMG]
    Anh Hoàn đố em trò chơi này nhé ......
    [​IMG]

  3. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    Cây Điệp vàng này nở hoa quanh năm đấy
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    Còn cây Phượng vĩ này báo hiệu mùa hè sang
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bên cây Phượng mới trồng
    [​IMG]
  5. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    anh chính là lực sĩ Hùng loga, hãy xem đây !!!!
    [​IMG]
    Lưu luyến
    [​IMG]
    Chia tay
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

  6. kenhieuchuyen

    kenhieuchuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Kinh quá ...
    Thế này thì Hpc ai cũng sông lâu trăm tuổi mất hé hé
    Lần sau còn đi đâu nữa ko nhỉ....Làm chuyển trong nam đi cho nó máu hè hè......
  7. missau

    missau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0



    Hic hic ...cảm động quá cơ các bác ạ...em cũng tham gia trong chuyến đi mà xem lại ảnh vẫn thấy tiếc vì còn muốn đi nữa. Lũ trẻ ở trung tâm Hy Vọng thật là đáng yêu, hehe, cả em nữa chứ, trông xinh đáo để.........hehe...ảnh nào em cũng có mặt ....hic..xấu hổ quá...cho các bác ở nhà không đi tha hồ mà tiếc nhé..............
    em máu lắm, có vụ đi chơi nào em sẽ cố gắng tham gia,bỏ thì tiếc chít mất.......
    Hun tất cả mọi người..............
    Chào thân ái và quyết thắng..........
  8. traitimtinhnguyen

    traitimtinhnguyen Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Oé oé oé cả nhà ui. em có mặt roài nè. Mất tích khỏi cái đất TTVN này lâu lắm roài giờ quay trở lại vô đây luôn . Đi cái phi vụ này kỷ niệm nhất là trước giờ chương trình em bị cái ông ở bên TQ ông duổi sợ quá đã thế còn chạy xô chương trình. hic .... bó tay. Mệt mỏi quá đêm về ngủ ông giời cũng hổng tha. bị "nước "của anh Đoàn làm ướt hết mẹt ^_^ bó tay quá đi .
  9. Becky_Sharp_new

    Becky_Sharp_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật chi tiết vụ: NGỦ CHUNG của HPC​
    Sau một loạt các bài tường thuật và phóng sự ảnh tuyệt vời từ chuyến đi Lạng Sơn, đến nay PV của HPC mới chính thức tiết lộ những thông tin giật gân . Đề nghị quí vị và các bạn chú ý theo dõi.
    Sau một ngày hoạt động ý nghĩa và không mệt mỏi, được ăn, được nói, được hát, được hò, được cả tán tỉnh và ve vãn nữa thì điều cần thiết và cũng quan trọng không kém với các thành viên HPC - những con người năng nổ, tâm huyết và là tấm gương sáng chóe lọe, chói lọi, rạng rỡ cho thế hệ trẻ ngày mai tiếp nối - đó là vấn đề NGỦ
    Tổng quân số 12 con người (ngoài người ra còn có cả trâu mộng và voi sở thú. He he....) nên chỗ NGỦ cũng là điều đáng để băn khoăn cho các đại diện lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn. Mà các thành viên HPC quyết tâm thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, không gì chia rẽ nổi ngay cả khi ở trên giường nữa cơ đấy, nên nhất quyết đòi NGỦ CHUNG.
    Kết quả là 8 em bé trai tại phòng ngủ số 1 phải ôm gối (gối thôi vì chăn phải để lại cho các anh chị, báo hại các anh chị k có gối để gối)sang ngủ rình phòng các bạn, nhường toàn bộ phòng ngủ số 1 cho các anh chị tình nguyện. Than ôi, thế là đã có chỗ ngủ, mừng rơi cả nước mắt, nhưng cũng than ôi, trong phòng chỉ có 2 giường tầng, vị chi là có 4 chỗ để nằm, mà mỗi chỗ có diện tích là m2. Như vậy là hoàn toàn phù hợp với 2 em bé một giường theo qui định của trung tâm. Nhưng ....lại than ôi, HPC của chúng ta có những 12 em BÉ......O cơ thì phải làm sao đây?
    Vấn đề bức xúc ở đây là nếu kết hợp những người be bé (như Becky, Alô )với những trâu mộng và Voi còi (cỡ Khoa kít, Đoàn rê) thì chắc là cũng không đến nỗi chật chội lắm. Nhưng thế không được, là những thanh niên ưu tú của thời đại, chúng ta nhất quyết phải giữ gìn trong sáng thuần phong mĩ tục, trai ra trai, mà gái phải ra gái (nhưng cái này cũng chưa chắc đâu nhá. Riêng rẽ thì hẳn rồi, nhưng trai ra trai thì vẫn còn nhiều điều đáng nghi ngờ đấy. hé hé... )
    Thế nên sơ đồ được vẽ chi tiết là: Giường ngoài, 6 mống con trai, giường dưới có: Cường fete , cậu bé Thành hiền lành, nhỏ nhẹ, e ấp của CLB Trái tim tình nguyện và QUAN HOẠN (hay còn gọi là ca sĩ NHẶT TINH HOÀN. Đề nghị các bạn nhiệt liệt vỗ tay cỗ vũ ca sĩ). Giường tầng trên, úi chà chà, một đàn trâu mộng nhá: Khoa kít, Đoàn rê, lại thêm cả Hùng ***g OK nữa chứ. Thế mà sao cái giường nó không sập nhỉ. Ba tên nằm dưới cũng thật là dũng cảm. Cỡ Khoa kít nó mà rơi xuống thì có mà bẹp lép như con tép, xẹp lép như con gián nhá.
    Giường trong là của 6 cô gái xinh đẹp, lần lượt: giường dưới có Becky, em Thùy, với con bé Missau đanh đá. Bên trên là chị Flam, em Alô, và Quỳnh anh say giấc. Toàn những người nhỏ nhỏ, xinh xinh nên nằm rất thoải mái. Chỉ khổ cho các trâu mộng nhà ta, đến sáng hôm sau anh Hùng ***g gà than thở: ?oAnh chỉ được đặt có mỗi cánh tay thôi chứ có được đặt lưng đâu ? Thì ra do chật chội nên các cụ phải nămg nghiêng. Điều kiện khó khăn nên các anh em cũng khó ngủ thì phải, rôm rả cho đến nửa đêm vẫn nghe thấy các anh ca vọng cổ đủ chuyện trên trời dưới đất đen (cái này là nghe em Missau thuật lại) Bên ngoài trời vừa mưa vừa lạnh.Cái giường ngoài phía bên trên không biết tí táy tí mẻ kiểu gì mà Nhặt tinh Hoàn nằm giường dưới sáng ra đã kêu ầm ĩ lên: ?oỐi trời ơi, em không đái dầm mà sau giường lại uớt thế này? mà trớ trêu lại ướt ngay phía trên đầu cơ chứ. Chắc chắn 100% nguyên nhân là do ai đó ở giường trên trót dại rồi.
    Lại còn nghe phong phanh chuyện cột thu lôi với sét đánh gì đó xung quanh cái vấn đề Nhặt tinh Hoàn bị ướt đầu nữa cơ đấy. Ướt là do đâu? Từ đâu mà bị ướt? mưa gió sấm chớp thế này hình như bị sét đánh trúng nên mới có nước...vv...và...vv....hàng ngàn phỏng đoán mà k rõ nguyên nhân. Ai bị sét đánh, chỗ nào bị đánh vẫn còn là điều thầm kín, mà Nhặt tinh Hoàn thì vẫn ướt đầu mà không biết kêu ai.
    (nói nhỏ cho các bạn biết, đêm Becky tỉnh ngủ, bắt con chuột chết lấy đuôi ngoáy mũi mọi người mà không ai biết gì. He he...)

  10. hungloga

    hungloga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Một số nhà khoa học vẫn đang tiến hành nghiên cứu hiện tượng kì lạ xảy ra trong đêm ngủ chung tại làng trẻ.Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói khi ngoài trời đổ mưa to mà trong nhà nước lại táp vào mặt .Nó kì lạ ở chỗ giường 2 tầng mà bọn tầng trên khô bong còn bọn tầng dưới lại ướt nhẹp .Thiên nhiên quả thật biến hoá khôn lường ,có cả khoản mưa bay ngang . Cũng có một vài nhận định kiểu như vì vấn đề tầng trên có 2 con voi nên bị ép chặt quá nên ................

Chia sẻ trang này