1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời kêu gọi đến những tấm lòng nhân đạo

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi blue_angel_new, 31/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Blade-vampire_hunter_new

    Blade-vampire_hunter_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.838
    Đã được thích:
    0
    Hiên nay đã có 4 người đóng tiền quyên góp giúp đỡ em Tú
    1. Blade
    2. MrBEan
    3. Ke ron tu
    4. Nily
    Vậy ai còn có tấm lòng muốn giúp đỡ em Tú thì hãy liên hệ trực tiếp với Blade qua mail: blade_bloodhunter@yahoo.com hoặc số ĐT: (04) 8624579 !!! Hạn cuối cùng quyên góp là CN tuần sau vào buổi học nhảy săp tới !!!

    For as long as space endures, and for as long as living beings remain, until then may I, too, abide to dispel the misery of the world​
  2. giot_mua_trang

    giot_mua_trang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    gmt cũng muốn giúp chị Tú nhưng ko biết làm sao để có thể gửi tiền cho chị được???????????
    Nếu gửi tiền qua bưa điện thì cần phải biết đích xác địa chỉ , vậy nên có thể cho gmt biết địa chỉ và tên họ đầy đủ của beladen được ko
    Mong nhanh nhận được trả lời .
  3. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    xem trang trước đi bé :D

    Sơn NIPPON sơn mông cũng đẹp...!
    Humorist_dtk83
  4. giot_mua_trang

    giot_mua_trang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Cắt lưỡi bean giờ gọi ai là bé hả huumm!! huum!! ko được phát ngôn lộn xộn nha
    Bleden oiiiiiiiiii !!!!!!!!!!!!!! chỉ biết địa chỉ nhà thui thì chưa được phải có cả họ tên của Bladen nữa mới đủ , như thế thì mới gửi tiền qua bưa điện được . Hay là mọi người chỉ cần những người ở HN quyên góp thui . hix!!! hix!! :(
    Nếu ai biết thì nói cho tui với nhanh nhanh nào xốt ruột wá!!!!!!!!!!!!!! . nhanh nhanh nếu ko lại tiêu hết tiền thì khốn ......
    ( nhịn chơi chứ ko nhịn ăn được )
  5. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    thế này nhé...nhóc cứ đưa tìn cho anh nè...rùi anh sẽ chuyễn tới tận tay thèng blade...OK

    Vạn sự khởi đầu nan
    Vài "nan" bắt đầu nản

  6. Blade-vampire_hunter_new

    Blade-vampire_hunter_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.838
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tấm lòng của bạn !!! Nếu có gì bạn mún gửi cho chị Tú thì có thể gửi về:
    Tên: Tuấn Linh
    ĐC: nhà số 2 - ngõ 103 - phố 8/3 - Quỳnh Mai - Hai Bà Trưng - Hà Nội
    ĐT: (04)8624579
    Cảm ơn bạn nhiều !!!

    For as long as space endures, and for as long as living beings remain, until then may I, too, abide to dispel the misery of the world​
  7. giot_mua_trang

    giot_mua_trang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay gmt đọc được bài ở báo hoa gmt xin chép lại cho mọi người cùng đọc nha !!!!
    TÂM SỰ CỦA BỐ BẠN GÁI BỊ TẠT AXIT
    ( bác HOÀNG MINH TIẾN , bố của bạn HOÀNG MINH TÚ , nạn nhân vụ tạt axit nghiêm trọng tại Hà Nội muốn tâm sự với bạn đọc hoa học trò )
    BUỔI TRƯA KINH HOÀNG
    Bác chuẩn bị gác bơm về ăn cơm thì không xa chỗ bác ngồi bổng nghe 1 tiếng hét thảm thiết . Liền khi ấy người quanh đường xúm lại .người ta nhận ra ngay đây là Tú , con gái bác .
    Chạy tới nơi , bác thấy Tú đang quằn quạy vì đau đớn .Lần đầu tiên bác nhìn thấy axit lại là trên cơ thể con gái mình . Chân tay rụng rời , bác đuúng cũng không vững . Bác bế thốc con vào bệnh viện XanhPhô mà người thì cứ run lên bần bật .
    chiếc quần yếm Tú đang mặc bị axit ăn rách nham nhở . Nhìn khuôn mặt con biến dạng , da mặt và đầu bị tróc mà bác cạn nước mắt . Trong cơn đau , tiếng con bác gọi bố giọ mẹ làm tim bác đau thắt lại .
    Mất máu , mắt trái co lại có nguy cơ bị hỏng , mắt phải chỉ còn trông thấy mờ mờ . Nó khóc hoài , khóc vì đau , vì nghĩ đến tương lai mà hoảng sợ . Bác cũng đau đớn tự hỏi : tương lai của Tú rồi sẽ như thế nào đây ?
    Năm 1975 bác và mẹ Tú lấy nhau .Tú là con thứ ba của bác , là con út . Vợ bác là công nhân trong nhà máy thuốc lá Thăng Long , bác làm trong đội bốc vác công ty lương thực thực phẩm .Gia đình tuy thiếu thốn , nhưng hai bác không nỡ để các con thiếu ăn thiếu học .
    Những đứa con lớn dần . Vợ bác đau ốm quá phải nghỉ mất sức .công ty bác giải thể , bác thất nghiệp . Bữa cơm chỉ có rau luộc và nước chấm .Căn nhà cấp 4 dột lung tung . Khi mưa to nước nhà bếp cạnh xối sang ngập đầy sân . Khi đó vợ chồng bác chỉ ao ước so cho có tiền để nâng cấp nền nhà cho các con đỡ khổ . Vợ chồng bác bàn nhau "Mình gốc công nhân , chẳng nề hà vịêc gì để nuôi các con . Nước này thì săm s lấy cái bơm ra đầu đường kiếm sống vậy ".
    Bác sửa xe ở cổng trường Thuỷ Lợi . Khách cũng khá đông .Ban ngày vá xe , tối bác đi bốc vác , buổi đực buổi cái . Dần dần cuộc sống gia đìng cũng khá hơn . Ngày mà kiếm được 15_20 ngàn là y như rằng hôm đó mẹ cái Tú mua ít cá về kho cho cả gia đình .
    Tưởng no đói có nhau .Vậy mà được một năm như thế . tức là cách đây 6 năm mẹ cái Tú mất vì ung thư gan .
    Bác suy sụp , các con bác cũng thế , nhất là cái Tú nó vốn là đứa lanh lợi .Vậy mà từ khi mẹ nó mất , tính nó trầm hẳn , học hành sa sút thaạm chí phải học lại 1 năm .Anh nó xin nghĩ học đi làm nuôi các em . Bác buồn , bác buồn nhưng cũng đành chấp nhận .Bác cho nó đi học nghề sửat xe máy , mấy tháng ssau thạo ngheè , hai bố con cùng mở hiệu đầu đường . Hai cha con mưa nắng không nghĩ một ngày .Gom góp được một ít , thêm tiền ông nội cái Tú bán nhà mua cho , bác sửa nhà và mua 1 xemáy TrungQuốc .Hai cha con bác vừa sửa xe vừa chạy xe ôm .Căn nhà chia làm 3 gian , 2 gian cho sinh viên thuê , còn lạ 1 gian 10m2 ngăn đôi mấy bố con chung sống.
    Cho đén tận bây giờ bác vẫn phải đong từng ký gạo , mua từng gói mì chính nhỏ một . Bây giờ thêm tai hoạ này .....Bác không thể hiểu tại sao lại có người dám làm những chuyện ác tâm như vậy . Cái Tú mới 17 tuổi . Nó sẽ sống như thế nào sau chuyện này ...... Đó là điều làm bác đau đớn nhất .....
    Hung thủ là TRẦN TTOẦN THẮNG (sinh năm 1983 ) , kẻ đã tạt bạn HOÀNG MINH TÚ và LÊ BẢO TRUNG do sự vận đọng của gia đình đã ra tự thú . Bước đầu , Thấng khai tạt axit vì ghen .
    Mnh không thể hiểu được một thanh niên mới 20 lại làm như vậy , nó đã huỷ hại cả cuộc đời Tú . Mong sao mọi người quan tâm hơn nữa để giúp Tú lấy lại lòng tin vào cuộc sống mà người thanh niên kia đã cướp đi của chị
  8. Blade-vampire_hunter_new

    Blade-vampire_hunter_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.838
    Đã được thích:
    0
    May wá !!! Cảm ơn giọt mưa trắng đã post giùm bài báo này lên !!! Quả thực là sự việc rất đau lòng và em Tú rất cần sự giúp đỡ từ mọi người chúng ta !!! Vì thế nếu ai có tấm lòng thì hãy giúp đỡ em ý đôi chút. Hiện đã có 5 người đóng quỹ:
    1. Blade:
    2. Nily:
    3.ke tron tu
    4. MrBean
    5. giot mua trang
    Chúng ta hãy cùng giúp đỡ và mở rộng lòng mình được ko ???

    For as long as space endures, and for as long as living beings remain, until then may I, too, abide to dispel the misery of the world​
  9. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    nghe thương tâm quá..càn nghĩ càng giận bọn 83...tại sao lại để việc này lâu thế nhỉ...chán quá....bọn chúng mày chỉ có đi chơi là đú thôi

    Vạn sự khởi đầu nan
    Vài "nan" bắt đầu nản

  10. giot_mua_trang

    giot_mua_trang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    [blue] thủ phạm
    vụ tạt axit nữ sinh ra đầu thú
    [/blue]

    Sau khi phát lệnh truy nã đặc biệt đối với tên Trần Toàn Thắng sinh năm 1983 .Vào lúc 23h đêm ngày 26_10_02 , tên Thắng đã ra đầu thú tại đồn công an quận Đống Đa .Đây là nghi can số một trong vụ án này .
    Thắng là đối tượng nghiện hút và đã có năm tiền án .Do ham chơi lười học Thắng sớm giao lưu với bọn lang thang , gia đình nghèo Thắng bỏ học luôn .Nhữngcuộc chơi thây đêm đã đưa Thắng tới con đường nghiện ngập lúc nào không hay biết .Lúc có tiền hắn dùng tất cả vào ma tuý khi hết tiền hắn về nhà xin mẹ , mẹ không cho, hắn ăn cắp .của trong nhà đội nón ra đi hết thì hắn lại ăn cắp vặt , rồi thành quen hán đi ăn cướp ....
    Thắng khai: Do Thắng yêu Tú nhưng không được Tú đáp lại .Thời gian đó Thắng luôn thấy có một bạn trai thường đến nhà Tú chơi nên sinh lòng ghen ghét ,Thắng nghĩ cách trả thù hèn hạn bằng cách tạt axit vào Tú.
    Thắng nói tiếp :" Khi có ý định mua axit để thực hiện ý đồ của mình , tôi cũng không biết là mình lại hành động một cách rồ dại đén như vậy .tôi rất ân hận , chẳng biết rồi đây mình sẽ phải ngồi bao nhiêu năm tù nhưng có lẽ lá rất lâu ......""
    MỌI NGƯỜI NÓI GÌ VỀ VỤ ÁN NÀY
    Tú kể : " tại hoạ thật kinh khủng khi đó toàn bộ trên khuôn mặt mình như là đang có lửa thiêu chày vậy , chân tay mình bị cháy lan rộng khắp người , quần áo bị cháy rác nham nhở . Tớ thực sự bàng hoàng nghĩ thế là vĩnh viễn chẳng bao giờ được trở lại khuôn mặt như trước được nữa rồi .Ngay từ lúc đầu tớ biết Thắng là đối tượng không lành mạnh , tớ đã chấm dứt ngay quan hệ bạn bè nhưng thắng vẫn cứ lẽo đẽo theo đuôi .Hôm 24_10 lúc đó khoảng 12 h, tớ và một bạn khác lớp trên đường đi học về thì không ngờ sụ việc sảy ra "
    Còn bác Tiến bố của Tú :'" Không thấy nó đến nhà bác bao giờ còn những người bạn của Tú cùng lớp thì bác quí chúng như con vậy .Giờ sự việc đã sảy ra , tìm được thủ phạm rồi ,kẻ đã đáng tậm lương tâm phải bị trừng trị một cách thích đáng .người thiệt thòi vẫn là cái Tú , sau này bác chỉ mong sao nó đừng mặc cảm , khổ tâm là bác mừng "
    Thầy Lê Tiến Thu , Hiệu trưởng Trường THPT Quang Trung đã nói : " 23 năm công tác tại trường , chưa khi nào có chuyện sảy ra với học sinh trong trường .Đó là nỗi đau cho gai đình cũng như cho nhà trường và xã hội .vì lứa tuổi các em còn non nớt , tâm lí luôn bị sáo trộn .có khi là một mâu thuẫn nhỏ cũng dẫn tới hành động thiếu kiểm soát , những chuyện sảy ra như thế này thật dã man .theo tôi cần nghiêm khắc để trừng trị những kẻ còn có ý đồ đen tối như thế "
    Bạn T.H lớp 11A10 Trường THTP Quang Trung nói: " Khi biết tin bạn chị Tú bị như thế chúng em cũng bàng hoàng lo sợ .Nếu như chuyện đó sảy ra với em hay với một bạn nào khác thì có lẽ chúng em không sống nỗi ......"
    Bác Thảo chủ cửa hàng văn phòng phẩm Cầu Giấy : " Dã man quá .Nghiêm trị thẳng tay với nó và răn đe phạt hành chính đối với những người bán axit hoặc không thì trước khi bán phải có giấy xácnhận mua nhiều như thế để sử dụng vào việc gì , phải có địa chỉ rõ ràng thì mới được bán "
    Đây là một vụ án nghiêm trọng . chỉ với một bản án nghiêm khắc mới có tác dụng phòng ngừa , răn đe với loại tội phạm này .

Chia sẻ trang này