1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời kêu gọi giúp đỡ một gia đình chiến sỹ Hải quân Trường Sa.

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi HQ1511, 14/03/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HQ1511

    HQ1511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2012
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Xin chào tất cả các bạn!
    Mình là Bùi Thị Kim Oanh, tác giả bài viết " Lời kêu gọi giúp đỡ một gia đình chiến sỹ hải quân Trường Sa", được đăng trên *******.org:http://www.*******.net/forum/showthread.php?t=60412 , nguoitoicuumang.com, vicongdong và nhiều trang khác. Rất may mắn là sự mong mỏi của mình, niềm hi vọng của gia đình chiến sỹ Hoàng Đình Liên được đáp lại bằng tình yêu, tấm lòng tương thân tương ái sẻ chia của các bạn.
    Trong thời gian qua, thực sự có nhiều nhà hảo tâm đã tìm đến cháu Tuấn Anh. Có lẽ, chính bởi sự ấm áp đó mà sau 10 lần xạ trị vô hóa chất, Tuấn Anh đã khá hơn rất nhiều: mọc tóc, mập và khỏe hơn. Mình đã không cầm được nước mắt khi chứng kiến sự thay đổi đáng mừng đó. Các bạn có hiểu được rằng, tâm trạng của riêng mình đi từ le lói hi vọng đến tin mãnh liệt rằng, ngày mai Tuấn Anh sẽ khỏi bệnh! Mình tin bởi sự thật nó đang thay đổi theo chiều hướng đó, và chính anh chị - những người cha người mẹ sống tích đức, một lòng hi sinh vì người khác, vì bình yên của cộng đồng; và trong đó, mình tin, tất cả chúng ta đang khát khao, cầu nguyện cho cháu bé 6 năm liền đạt học sinh giỏi sớm khỏi bệnh.
    Mình lại về thăm gia đình anh khi biết Tuấn Anh ra viện và được về nhà. Cháu Tú Anh vừa đạt giải nhất học sinh giỏi trường và chuẩn bị để tháng 3/2012 thi học sinh giỏi cấp thành phố.
    Như dự định của anh chị, Tuấn Anh sẽ được đến trường vào tháng 9 tới nếu bệnh tình cháu có tiến triển tốt đẹp. Vào nhìn chồng sách vở của cháu, nghe cháu tâm sư, mình biết, Tuấn Anh đang mong mỏi đến trường để được học tập, được gặp bạn bè. Mình hiểu, các bạn sẽ hiểu và tất cả chúng ta đều hiểu được tâm lý của một cậu bé đang tuổi ăn, tuổi học.
    Nhưng thật sự, anh chị đã bán nốt cái xe máy cũ còn lại để lấy tiền trang trải cho cháu. Nhà thì đang ở nhờ của bạn, chỉ còn bộ bàn ghế anh chị cũng tính bán để lên Sài Gòn chích thuốc cho cháu. Thiết nghĩ mà xót xa các bạn ạ!
    Mình cũng chỉ là một con bé con không biết làm gì hơn để giúp đỡ gia đình họ. Tuấn Anh đang khá dần lên và có thể chữa khỏi để được đến trường. Các bạn nghĩ sao sau 10 lần xạ trị, tóc mọc, ăn ngủ được và khỏe ra? Mình tin lắm các bạn à!
    “Ở hiền sẽ gặp lành”. Gieo Nhân sẽ gặt Quả! Gia đình anh chị đang rất khó khăn, rất cần đến chúng ta, rất cần các bạn à. Vì thế, một lần nữa, tôi tha thiết khẩn cầu các bạn - những tấm lòng biết sẻ chia cuộc sống hãy cùng anh Liên vượt qua khó khăn này. " Kiến tha lâu cũng đầy tổ"- Xin các bạn cùng chung sức! ( Anh chị bảo, nếu có ai đó cho vay anh chị sẽ vay và hoàn lại sau khi anh Liên đi biển về)
    Mọi chi tiết xin liên hệ: anh Hoàng Đình Liên, điện thoại 0977 326 001
    Hoặc Bùi Thị Kim Oanh, số điện thoại 0987 861 881
    Với mình, các bạn hãy yên tâm! Tấm lòng của các bạn sẽ được chuyển đến gia đình anh một cách trọn vẹn nhất! Thời gian qua, mình đã đảm bảo được điều đó.
    Chân thành cảm ơn các bạn. Rất mong nhận được phản hồi.
    Kim Oanh.

Chia sẻ trang này