1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LỜI KÊU GỌI THÁNG 6 : Chia sẻ tình thương và lòng nhân ái cho các em nhỏ bị nhiễm chất độc màu da ca

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi flam_april, 25/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    LỜI KÊU GỌI THÁNG 6 : Chia sẻ tình thương và lòng nhân ái cho các em nhỏ bị nhiễm chất độc màu da cam

    LỜI KÊU GỌI THÁNG 6 ​


    Nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1/6. HPC ( Hoa Phượng CLUB) đưa ra chương trình quyên góp để ủng hộ trẻ em bị nhiễm chất độc màu da cam.

    Lúc đầu chúng tôi dự định quyên góp quần áo và sách vở, đồ dùng học tập cho các em. Buổi quyên góp sáng chủ nhật vừa rồi, chúng tôi đã thu thập được một số lượng quà đáng kể bao gồm sách vở, quần áo và cả tiền mặt. Hiện tại số quà đó đang tập trung tại địa điểm Miếu Bà ngõ 209 Đội Cấn.

    Chiều hôm qua (24/5/2006) một nhóm thành viên của HPC bao gồm Flam, Becky, Chiphoi Hahuyduong đã đến Làng trẻ Hữu nghị Việt Nam Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội. Nhóm thành viên đã được gặp trực tiếp các em nhỏ bị nhiễm chất độc màu da cam đang sinh sống ở đó. Qua chuyện trò với các em thì mọi người đều nhận thấy rằng các em hơi kém phát triển về trí tuệ, chính vì thế việc học hành của các em chỉ giới hạn đến lớp 5. Hết bậc tiểu học các em sẽ được học nghề và lao động ngay tại Làng để tự mình có thể lo cuộc sống cho mình. Độ tuổi của các em bao gồm từ 7 tuổi đến 25 tuổi, có em 14 tuổi nhưng mới chỉ học lớp 1, và em còn chưa biết 1 + 3 bằng mấy nữa, có em thì không biết nói, chỉ ú ớ ra hiệu bằng tay.... Nhưng điều cảm động nhất là khi thấy nhóm thành viên HPC vào thăm, các em rất vui mừng và thân thiện. Các em hỏi han tíu tít bằng giọng nói ngọng nghịu và đòi bắt tay các anh chị.... Có em cứ đòi anh Dương mua bi ve cho để chơi...em nào cũng hỏi tên các anh chị và cố gắng để phân biệt tên từng người.....

    Điều khát khao của các em bây giờ không phải là sách vở và quần áo như chúng ta nghĩ ban đầu, mà các em chỉ mong ước được mọi người đến thăm, được quan tâm và được chơi với mọi người, ước mơ nhỏ bé của các em chỉ là những hòn bi ve hay con thú bông nho nhỏ, hoặc bất kỳ món đồ chơi nào đó....

    Một điều đặc biệt là ở Làng Hữu Nghị VN có rất nhiều cây Phượng vĩ, hoa nở không nhiều và rực rỡ như ở quê hương Hải Phòng của chúng tôi. Phượng ở đây nở từng chùm thưa thớt nhưng chùm nào cũng dày bông và sắc màu đỏ thắm. Đứng trong khung cảnh đó cùng bầy em nhỏ mà chúng tôi tưởng như đang được đứng ngay trên quê hương mình. Nếu các bạn đến với Làng trẻ Hữu Nghị Việt Nam, các bạn sẽ được ngắm những cây Phượng vĩ mang hồn quê hương Hải Phòng thân yêu của HPC chúng tôi.

    Ngay lúc đó, nhóm đã nghĩ ra phương án mới cho kế hoạch 1/6. Làng trẻ có hơn 100 em sinh sống, độ tuổi và sở thích của các em thì đã biết rồi. Thời gian không còn nhiều, vì 1/6 là ngày thứ 5, mọi người đều bận đi làm, đi học nên không thể tổ chức giao lưu cùng với các em. Hơn nữa đúng ngày đó tại Làng trẻ chắc chắn sẽ có chương trình vui chơi cho các em. Nhóm đã quyết định tổ chức buổi giao lưu vào hồi 9h sáng chủ nhật tới ( 28/5/06) tại Làng trẻ Hữu nghị Việt Nam. Chương trình sẽ bao gồm liên hoan bánh kẹo, giao lưu văn nghệ, chụp ảnh lưu niệm và tổ chức trò chơi cho các em. Tiếp theo đó sẽ tặng các em số quà đã quyên góp được, và ngay từ bây giờ, nhóm sẽ tích cực quyên góp thêm đồ chơi để mang tặng các em và quyên góp thêm kinh phí mua bánh kẹo, hoa quả cho các em


    LỜI KÊU GỌI ​

    Tất cả các thành viên của TTVNOL nói chung và MUFC nói riêng hoặc bất cứ ai tình cờ ghé chân qua đây đọc được lời kêu gọi này xin hãy chia sẻ chút tấm lòng cho các em nhỏ là nạn nhân của chất độc màu da cam. Hãy thể hiện tấm lòng của mình bằng cách đóng góp đồ chơi, kinh phí để mua bánh kẹo cho các em. Vì số lượng các em rất đông nên kinh phí sẽ hơi lớn. Đồ chơi có thể là những món đồ rất đơn giản hoặc những món đồ mà chúng ta đã từng chơi hồi nhỏ vẫn còn giữ lại được, cũng có thể là món đồ chơi do các bạn tự làm ra đượchoặc là món đồ chơi mới được mua bằng tiền của các bạn.

    Địa chỉ quyên góp : Miếu Bà, ngõ 209 Đội Cấn, Hà Nội . Hoặc liên hệ trực tiếp với Flam ( 0912173417), Becky (0904310007) qua điện thoại hoặc YM, PM. Và quan trọng nhất :

    Đúng 7h30 sáng chủ nhật tuần này ( 28/5/2006 ), mọi người bớt chút thời gian đến địa điểm Miếu bà, ngõ 209 Đội Cấn tập trung để cùng nhau đến giao lưu và tặng quà cho các em nhỏ làng Hữu Nghị Việt Nam. Thời gian yêu cầu chính xác, vì còn phải lên sớm để chuẩn bị trước chương trình. Ai có khả năng tổ chức trò chơi hoặc biểu diễn văn nghệ cũng xin đăng ký trước để chúng tôi sắp xếp chương trình.

    Chương trình dự kiến sẽ kéo dài từ 9h đến 11h ngày 28/5/2006.

    Rất mong mọi người tham gia để chia sẻ tấm lòng nhân ái đến các em nhỏ là nạn nhân của chiến tranh, nạn nhân của chất độc màu da cam.

Chia sẻ trang này