1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời kêu gọi từ box 86.... (gửi tới những ai yêu thích bóng đá & các em gái xinh xắn)

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi leRomeo, 14/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minh_mai

    minh_mai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    72
    Cho em tham gia vói các bác oi! Em đá bóng hoi bị hay đó, còn cái khoản gái thì thàng đếch nào mà chảng thích! cho em tham gia nhé, hehehé
  2. honghanhi

    honghanhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Gay à?
    Thượng đế không thể tạo ra thiên thần ở mọi nơi
    do vậy Người đã tạo nên phụ nữ.
  3. DarkKT

    DarkKT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Em ơi!!! Họ đá từ đời tám oánh nào rồi mà bay giờ em mới đăng kí. Mà ở chỗ em đá bóng nam nữ đá chung hay sao mà em lại tham gia với bon nó lại còn thích con gái nữa chứ ? Kiểu này không biết những đứa đá bóng sợ mà chạy hay những đứa cổ động sợ mà chạy đây ?
    Sương xa, tuyết lạnh, đêm trường
    Một mình, một ngựa dặm đường xa xôi
    Ước mong chỉ một trên đời
    Người tôi thương mến nụ cười trên môi​
  4. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Bác DarkKT hôm này mần sao mà nói dốt thía (em xin lỗi hơi nặng lời à ) . Liếc qua cũng biết là đệ tự nhà chú Vi Tiểu Bảo rùi còn rì nữa mà phải théc méc

    I've dreamed of this a thousand times before
    In my dream I couldn't love you more
    I will give you my heart until
    the end of time
  5. DarkKT

    DarkKT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Hihi bác nói thế nghĩ là sao ? Em vẫn chưa hiểu ? Vi tiểu bảo là người có nhiều em mê nhưng ko có súng để tấn công. Theo người xưa có câu là:" Lực bất tòng tâm". Còn em này thì em cũng chẳng biết nói với bác ra sao nữa ? Nói ra ngại chết
    Sương xa, tuyết lạnh, đêm trường
    Một mình, một ngựa dặm đường xa xôi
    Ước mong chỉ một trên đời
    Người tôi thương mến nụ cười trên môi​
  6. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Đến lượt em không hiểu ý bác roài .
    Em thi em nói là bác thử tưởng tượng chú Vi nhà ta mặc váy thì ra sào nhờ . Từ đó thì .... hí hí ....
    Mà thui, chẳng cần đâu xa, cứ nhìn thím Nhân hoặc thím Pain á thì sẽ bít ngay

    I've dreamed of this a thousand times before
    In my dream I couldn't love you more
    I will give you my heart until
    the end of time
  7. DarkKT

    DarkKT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    VTB mà mặc váy thì người ta có lẽ cũng không biết cậu ta mặc ngược hay không ? Từ đó thì sao nữa ???? Bác nói bí hiểm quá lần này thì em không tưởng tượng nổi
    Sương xa, tuyết lạnh, đêm trường
    Một mình, một ngựa dặm đường xa xôi
    Ước mong chỉ một trên đời
    Người tôi thương mến nụ cười trên môi​
  8. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Em cũng thía . Hic hic ....
    Chẳng dám tưởng tượng nữa đâu

    I've dreamed of this a thousand times before
    In my dream I couldn't love you more
    I will give you my heart until
    the end of time

Chia sẻ trang này