1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời kêu gọi Vespa TTVN!

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi quyen_my, 21/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trinitrotoluene

    trinitrotoluene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà thê thiết vậy bác hongsonn ! Nguồn cội của các kiều nữ Vespa là Ý ẹ chứ đâu phải con Rồng cháu Tiên An nam nhà chúng ta đâu mà bác gào thét kêu gọi tinh thần dân tộc ghê thế ! Các nàng lấy chồng VN nên sang VN ở tới hôm nay . Bi giờ về già các nàng trở về quê xưa chốn cũ hay đi du lịch nước ngoài thì cũng là lẽ thường tình . Nếu bác kêu gọi quốc dân đồng bào bảo tồn xe cổ dân tộc thì theo em đó là xe thổ mộ mới đúng nhá ! Xe thổ mộ đúng kiểu VN đí nhé ! Em là em sẵn sàng ăn chay nằm đất bớt són phân à quên phấn son quần áo dành dụm tiền mua đấy ...
    Đôi lời góp ý , mong bác đừng phiền .
    Trinitrotoluene (TNT)
    Được ThangVespa sửa chữa / chuyển vào 13:43 ngày 24/05/2004
  2. hongsonn

    hongsonn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Hehehe, cô bạn (???) Thuốc nổ này hóm hỉnh thật. Chẳng qua là một phút bốc đồng hứng chí gõ tùm lum tè le, mong bạn đọc phải thì đừng bận tâm làm gì. Hầu hết những gã chơi xe cổ đều có vấn đề cả.
    Chúc sớm tìm được xe thổ mộ nhé. Nếu bạn ở Tp.HCM, đi về phía Củ Chi, Hóc Môn còn nhiều lắm đấy.
  3. trinitrotoluene

    trinitrotoluene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Xời ơi! Bác chống chế hay nhỉ ? Đổ thừa bốc đồng cũng giống như mấy lão nói năng linh tinh đổ thừa tại rượu nói! Này, cho nhà bác biết nhé, những gì thiên hạ nói ra lúc xỉn là những gì thật nhất trong tâm tư họ đí nhá ...
    Bác khỏi phải chúc em mau tìm được xe thổ mộ ! Bản thân em cũng là một chiếc xe thổ mộ tối cổ rồi! Thấy nhà bác cứ vọng ngoại mê tít mấy em Ý ẹ nên em hận đời đen bạc gào lên như thế đấy ! Mà có đúng không cơ chứ! Lấy vợ ngoại rồi bi giờ nàng tếch về nước sao không theo nàng luôn đi ở đó mà gào thét "Uổng công xúc tép nuôi cò .Cò ăn cò lớn cò dò cò đi!" Thôi nào! Ta về ta tắm ao ta đi . Dù trong dù đục ao nhà vưỡn hơn .
    Hì hi...
  4. ThangVespa

    ThangVespa Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    0
    Chà chà...
    Hongsonn nhà mình năm nay bị sao quả tạ chiếu nên vừa tí tởn ăn Tết xong là phải chóng mặt với chị em (?!) rồi.
    Chào chiến hữu TNT chưa biết mặt. Tết nhất vui không? hay là đánh bài thua tí tiền nên không được thoải mái? Đừng lo, đen bạc đỏ tình mà...
    Về mấy em Vespa nhà mình thì là thế này: những gì tuyệt vời đều là tài sản chung của nhân loại. Vespa được bình chọn là chiếc scooter đẹp nhất của thế kỷ 20, cả thế giới mê đắm nàng, nam lẫn nữ đều tương tư nàng (chàng), phân biệt nội hay ngoại làm chi cho cuộc đời nó thêm phần hao tốn... giấy mực. Chữ mà chiến hữu đang dùng là ký tự Latinh được một cha cố người nước ngoài (Bá Đa Lộc hay Alexandre De Rhodes) phiên âm áp vào tiếng Việt nhà mình. Rồi nó trở thành tài sản của nước Việt mình vì nó tuyệt vời. Thuốc nổ TNT chiến hữu đang dùng có gốc kế thừa từ thuốc nổ làm từ phân dơi do người Trung Quốc chế ra. Nó trở thành tài sản chung của nhân loại cũng vì nó... nổ tuyệt vời.
    Cứ mang về một em Vespa và rồi mê đắm nàng, chiến hữu sẽ thấy cuộc đời tuyệt vời như... thuốc nổ vậy.
    Rảnh sáng CN ra AQ cafe chơi với hội nhé!
  5. garu333

    garu333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    khặc khặc ..hahahaa biết ngay mà cái gã hongsonn ví von cứ nhè chị em màso sánh với vespa thì có ngày ... ôm ngay quả mìn TNT ... tớ thèm cậu bị banh xác tan tác như xác pháo quá đi mất kakaka ... xin đừng nóng mặt xin đừng nóng máy mà lột dzên
    Ừ mà sao không được nhĩ ..nếu ở nhà mình có một bà đầm mắt xanh mũi lỏ nâng khăn sửa túi ...woà mơ cũng không ra .. tranh cải chi nhĩ quốc hồn quốc tuý ai cũng muốn giữ kể cả giữ cái xe vespa cũng là tinh thần dân tộc mà bác gì đó ơi
    Bác Thắng thâm thuý thật nhưng mà cũng đúng thôi cái xe vespa hay cái thương hiệu PIAGGIO bắt đầu từ nước Ý nhưng bây giờ đã trở thành biểu tượng chung cho những con người lãng mạn có chút cổ điển trên thế giới rồi ...thì đấy thôi thông qua chính hãng bây giờ vespa được sản xuất tràn lan ở các nước trên thế giới đừng nói gì Anh Mỹ Pháp Đức Liên xô ngay cả châu á như Taiwan ..Ấn độ cũng sản xuất hà rầm ....
    hehe chả biết cái rắc rối này tháo gỡ từ đâu đây ..tớ thì vẫn mê xe cổ và ghét nhất ai đem xe cổ xuất ngoại thế mới gàn
  6. trinitrotoluene

    trinitrotoluene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chào bác Thắng Vespa, ( ko biết Thắng này nghĩa là chiến thắng, thắng lợi hay phanh thắng đây nhỉ ?)
    Hì hì, thấy bác hongsonn đau khổ bức xúc kêu gào thảm thiết quá nên nhà em động lòng từ bi đại bác trêu ghẹo chút chơi cho bác ấy vơi đi nỗi đoạn trường ( tứng tửng từng tưng..)chứ ai chẳng biết bi giờ là thời đại toàn cầu hóa "Ở đời muôn sự của chung " chỉ " Hơn nhau ở chỗ ai dùng mà thôi ." Vậy thì phải quảng đại một chút khi nhìn các em Vespa lên đường xuất ngoại nhá . Có đến phải có đi, có hợp phải có tan chứ . Em này đi thì em khác đến thôi .Tài sản chung của nhân loại mà . Không phân biệt nội ngoại gì nhé . Thế nhé bác hongsonn ?
    Hmmm, tớ mà rảnh được thì sẽ đến AQ café thăm các đằng ấy vào một sáng Chủ nhật đẹp giời nào đấy nhưng tớ chả dại tự giới thiệu mình là TNT đâu kẻo ....
  7. hongsonn

    hongsonn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Khà khà khà.... vui rồi đây!!!
    Giọng này nghe sao giống giọng sếp mình quá, nào là "gào thét", nào là "chống chế", nào là "đổ thừa", nghe sao mà hãi tưởng như đang họp phê bình cuối năm.
    Các bác khỏi lo cho em làm gì cho nhọc sức, cũng chẳng cần phải phân tích chữ Việt từ đâu ra, rồi thuốc nổ có nguồn gốc từ c........... dơi (Ý ẹ.............ghê quá). Yên tâm đi, TNT mà không có ngòi nổ thì cũng đàng để ..... ngắm chơi. Chỉ sợ cô gái TNT có bà con hay kết bạn với em Tôn Nữ Hoàng Mai có một đống xe ảo dạo trước, hoặc cô ta là nữ thật nhưng lại có một ông chân tay lông lá đứng đằng sau làm ngòi nổ thì nguy to.
    Cũng đừng lo sẽ có box "những người bạn thổ mộ". Vì sao vậy? Xe thổ mộ, nếu gin, toàn bằng gỗ quý, đắt tiền lắm đó. Rồi còn phải nuội ít ra 1 con ngựa để kéo xe, tằn tiện thì cũng phải có 1 con bò, chứ chẳng lẽ bạn hỏi "Thổ mộ của bạn đâu cho đi dạo một vòng" thì è vai ra mà kéo xe như phu xe thời Xuân tóc đỏ? Mà ngựa nó phải ăn, mà nó ăn thì nó phải ............... Ối giời ơi, đau bụng quá khặc khặc khặc........
    Ở box này đã quá nhiều chuyện tưởng vậy mà không phải vậy, nên các chiến hữu phải đề phòng. Chắc gì nàng TNT là một cô gái? Nàng tự giới thiệu mình "là một chiếc xe thổ mộ" Nếu xét về phần hồn, xe thổ mộ đơn sơ, mộc mạc lắm mà những gì nàng thể hiện, tuy chỉ vài hàng ngắn ngủi nhưng đã thể hiên đẳng cấp của nàng chí ít cũng thuộc hàng ô tô chức không phải xe chạy = sức ngựa! Về phần xác, các bác có biết xe thổ mỗ chở được mấy người không? Thùng xe to như vespa ape hay lambro, nếu vọng ngoại dùng tiếng Tây thì là JUMBO SIZE. Thế này thì em chịu, có bác nào xung phong vào giúp em 1 tay nào!!! Có ai đời phụ nữ lại tự nhận "anh có tặng em thì nhớ mua cỡ XXXL" nhỉ? vậy nàng là nam hay nữ, hả các bác dân chơi xe cổ có ngòi nổ???
    Hồi đó đi học có học AQ chính truyện. Hôm nay tự nhiên bị một nàng mang TNT ném thẳng giữa nhà, chưa chắc đấy là ghét mà lại là thích thì sao??? Này nhé, bài kêu gào của tớ đã lên box chắc hơn nửa năm rồi, nằm tuốt luốt ở cái xó xỉnh nào, rồi ông ThangVespa còn biên tập lại nội dung cho gọn bớt thê` mà co bạn rất chịu khó tìm ra rồi đọc kỹ xong mới để lại vài dòng. Ha hà hà, chắc là thích tớ rồi nên mới đọc kỹ như vậy. Biết đâu giờ này nàng đang nghiền ngẫm "giá xe cổ-trao đổi về mua bán xe" để hòng tìm được 1 chiếc xe đi tạm trong lúc bảo trì chiếc thổ mộ kềnh càng???
    Xét cho cùng, mạng là thế giới ảo. Ngưòi ta lên mạng để xả stress, thể hiện những mơ ước đời thường, thậm chí gấu ó, "keyboard chiến" trên mạng. Box vespa cũng không là một ngoại lệ. Sáng mai đi cafe nếu có người hỏi "ông là hongsonn hử" chắc chắn tớ sẽ chối phắt, biết đâu đấy là gã ngòi nổ hay nàng TNT đang chờ...
    Mà này, TNT ơi, bạn kêu gọi ta về ta tắm ao ta mà tên bạn lại là tên tây, nghe cứ bảng lảng âm thanh "Ana Thảo" "Linda Kiều" "Ivy Loan" v...v.... và v...v... Chi bằng đổi quách thành "Thùng thuốc nổ không ngòi" hay đại loại như vậy, nhỉ????
  8. trinitrotoluene

    trinitrotoluene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chào bác garu333 ( bia 333 hả ? ),
    Hì hì, tục ngữ VN có câu, " Ghét của nào giời trao của đó ." Bác ghét thì bác cứ ghét, các kiều nữ Vespa xuất ngoại thì cứ xuất ngoại . Các em Vespa ơi , các em cứ tiếp tục trở về quê xưa chốn cũ, hay còn gọi là về miền Tây phương cụp lạc ủa quên cực lạc của các em bởi vì rằng thì là lá rụng về cội ... để cho các chị Thổ mộ An Nam đây có cơ hội mà đòi quyền sống chứ !
    Em mà là các bác giai thì em thích - thích thôi nhé - Vespa, cả cổ lẫn tân nhưng em yêu Thổ mộ cơ . Thổ mộ là vợ còn Vespa chỉ là bồ thôi . Bồ có thể thay được nhưng vợ thì không. Thế mới là thằng đ àn ông khôn, các bác nhẩy? Thì các bác cứ thử làm một màn so sánh giữa Thổ mộ và Vespa xem ai hơn ... Vespa đâu có che mưa che nắng được cho các bác như Thổ mộ chúng em . Các bác không phải tốn tiền mua sinh tố (xăng pha nhớt) cho chúng em uống hay đem chúng em đến bác sĩ và thẩm mỹ viện ( tiệm sửa xe) thay phụ tùng hoặc mông má mới hoạt động hay đi cùng ở ngoài đường đươc... và còn nhiều thứ nữa các bác thử ngẫm mà xem . . . Chúng em cũng đã từng được lên phim cứ đâu có kém cạnh các nàng Vespa đâu...
    Hmmm, các bác mà cứ mê đắm mấy em Vespa thì chúng em sẽ cặp bồ với mấy anh Lambretta đí nhé . Thế mới gọi là bình đẳng . Hỡi các anh Lam, các anh mà đi chơi với Vespa ngộ nhỡ có bị quá chén hay trúng gió nằm lăn quay giữa đường thì ẻm cũng không thể chở các anh về nhà đươc. Còn các anh mà có như thế khi đi chơi mí em thì chuyện chở các anh về nhà là chuyện nhỏ đối với em .
    Ôi, các anh Lam, giờ này các anh đang ở đâu, có nghe lời nỉ non của nhà Thổ mộ em chăng ...Hãy liên hệ với em ngay nếu các anh đọc được những dòng này:
    TNT
    Tuyệt Tình Cốc ( tuyệt tình mí lão chồng lăng nhăng mí mấy em Vespa !)
    Các anh sẽ có cơ hội gặp một người tình tuyệt vời, nếu hợp sẽ tiến tới hôn nhân và chúng mình sẽ có một đời trăng mật vòng quanh thế giới ! Nhé, anh nhé !
    Hi hi, bác garu333 đọc xong đừng có mà sùi bọt mép lăn đ ùng ra giãy đ ành đạch nhé ! Hic, thế bác có biết cái câu, " Gậy ông đập lưng ông" không nhỉ ?
    Ciao . TNT
  9. garu333

    garu333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0

    hahhahha vui thật ... chả biết kiều nữ nào đầu năm lại muốn lụm từng gã vespa thế này ... xe thổ mộ thì không dám đi nên chỉ treo thế này cho vui cửa vui nhà ... ahaha mà xe lam thì biết thế nào cũng có ngày nên cũng tậu vài ba chiếc ... nhưng tiếc là lên đây chỉ để tìm bạn mê chơi ... tớ không ham tranh luận ... xin nhường và tránh thổ mộ ,,các bác hongsonn and vespa Thắng không khéo anh em mình lại mang tiếng không hiếu khách ... hahahaha
    ngày Xuân én lượn lâng lâng
    vác xe thổ mộ ...đưa nàng dzìa quê
    tán nhăng tán nổ én t ê
    Giữa đàng mất hứng ứ thèm ..xuống đây

  10. oro

    oro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Bác garu bỏ chạy lấy người rồi, chỉ còn hongson tuy ốm nhưng dẻo dai và sức chịu đựng của 1 người đàn ông có gia đình và bác Thắng - trái ngược với hongson nhưng không biết có dẻo dai và đủ sức khỏe không? Có lẽ khẩu phần ăn gấp 2-3 lần người bình thường sẽ lên tiếng chăng? Giang hồ hiểm ác,giang hồ hiểm ác!

Chia sẻ trang này