1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LỜI KHÓ NÓI RA VỚI ANH

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NGOCLAN82, 15/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NGOCLAN82

    NGOCLAN82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    LỜI KHÓ NÓI RA VỚI ANH

    Biết là sẽ phải xa nhau mà sao không thể nào thốt được lên lời nói đó. Vẫn biết yêu nhiều lắm mà sao không thể nào ở bên nhau?
    Giờ mỗi người ở một nơi mà sao ta thấy như là gần nhau??? Gần rồi sao lại thấy xa ??? xa mãi mãi rồi phải không ???
    câu thơ ngày nào đâu còn như trước nhỉ??/
    Chẳng dại gì em ước nó bằng vàng
    trái tim em anh dã từng biết đấy
    anh là ngườicoi thường của cải
    nên nếu cần anh bán nó đi ngay
    .....................................................
    Em trở về đúng ghĩa trái tim em
    là máu thịt đời thường ai chẳng có
    Cũng sẽ ............
    Nhưnh biết yêu anh cả khi chết đi rồi.


    BÔNG HỒNG ĐẠI DƯƠNG
  2. NGOCLAN82

    NGOCLAN82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    tại sao anh vẫn không thể nào để cho những chuyện đã qua trở thành quá khứ???? tại sao cả em và anh cứ phải làm cho nhau khổ hả anh???? tại sao vậy???? tại sao chúng ta khôn gthểlà những người bạn của nhau hả??? Chúng ta có thể là bạn chứ ???
    Thời gian sẽ làm cho cả 2 chúng ta .........
    Lời muốn nói thì không thể nào có đủ can đảm để nói ra....
    BÔNG HỒNG ĐẠI DƯƠNG
  3. NGOCLAN82

    NGOCLAN82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    tại sao anh vẫn không thể nào để cho những chuyện đã qua trở thành quá khứ???? tại sao cả em và anh cứ phải làm cho nhau khổ hả anh???? tại sao vậy???? tại sao chúng ta khôn gthểlà những người bạn của nhau hả??? Chúng ta có thể là bạn chứ ???
    Thời gian sẽ làm cho cả 2 chúng ta .........
    Lời muốn nói thì không thể nào có đủ can đảm để nói ra....
    BÔNG HỒNG ĐẠI DƯƠNG
  4. nothing_to_say

    nothing_to_say Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Khi không yêu rồi mà vẫn có thể là bạn được sao? Cao thượng nhểy????
    Tình yêu đến em không mong đợi gì.....
    Tình yêu đi em không hề hối tiếc
  5. nothing_to_say

    nothing_to_say Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Khi không yêu rồi mà vẫn có thể là bạn được sao? Cao thượng nhểy????
    Tình yêu đến em không mong đợi gì.....
    Tình yêu đi em không hề hối tiếc
  6. hanhkhanh

    hanhkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    hehhehehhe sao ma la ban duoc chu? yeu la yeu khong la khong , khong the co tinh yeu roi ton tai tinh ban duoc dau , kho lam hehhehhêh
  7. hanhkhanh

    hanhkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    hehhehehhe sao ma la ban duoc chu? yeu la yeu khong la khong , khong the co tinh yeu roi ton tai tinh ban duoc dau , kho lam hehhehhêh
  8. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    ......
    When I need you
    Just close my eyes and I'm with you
    And all that I so want to give you
    Its only a heart beat away
    When I need love
    I hold out my hands and I touch love
    I never knew there was so much love
    Keeping me warm night and day
  9. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    ......
    When I need you
    Just close my eyes and I'm with you
    And all that I so want to give you
    Its only a heart beat away
    When I need love
    I hold out my hands and I touch love
    I never knew there was so much love
    Keeping me warm night and day
  10. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    khi không còn yêu nhau nữa thì khó mà làm bạn lắm .... mình đã có một lần rùi .... công nhận là bạn cao thượng ..... bái phục bái phục !
    Chip_hoi

Chia sẻ trang này