1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LỜI KHÓ NÓI RA VỚI ANH

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NGOCLAN82, 15/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tibim

    tibim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tại sao không là bạn của nhau được chứ.........cho dù như vậy là sẽ rất đau khổ cho người nào còn nặng tình.......tôi vẫn luôn muốn bên em cho dù phải chịu đựng tôi cũng sẵn sằng...tôi biết khi bên tôi em không có tâm trạng như tôi.....
    lovehienforever
  2. KeCuopTinhYeu

    KeCuopTinhYeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì anh đã hiểu thuốc Fugacar .............
    Cám ơn em. Khi những lúc anh khó khăn em đã ở bên cạnh anh để cùng chia xẻ. Anh biết là không thể có được em trong cuộc đời này.
    Please forgive me I can't stop loving U
  3. KeCuopTinhYeu

    KeCuopTinhYeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì anh đã hiểu thuốc Fugacar .............
    Cám ơn em. Khi những lúc anh khó khăn em đã ở bên cạnh anh để cùng chia xẻ. Anh biết là không thể có được em trong cuộc đời này.
    Please forgive me I can't stop loving U
  4. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ko yêu nữa ko ghét nhau là may còn bạn bè cái nỗi zì, híc...
    Trước ôm hôn nhau suốt, zờ làm bạn ngồi lù lù trước mặt nhau uống nước nói chuyện mà ko thấy khó chịu, kỳ cục thì cũng lạ đấy chứ
    Tốt nhất là đừng trông mong sẽ làm bạn được, hãy nghĩ chẳng lẽ mình thiếu bạn bè đến thế sao?
    In your dearest memories... do you remember loving me?
    In your saddest days... do you remember taking that love all away?
  5. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ko yêu nữa ko ghét nhau là may còn bạn bè cái nỗi zì, híc...
    Trước ôm hôn nhau suốt, zờ làm bạn ngồi lù lù trước mặt nhau uống nước nói chuyện mà ko thấy khó chịu, kỳ cục thì cũng lạ đấy chứ
    Tốt nhất là đừng trông mong sẽ làm bạn được, hãy nghĩ chẳng lẽ mình thiếu bạn bè đến thế sao?
    In your dearest memories... do you remember loving me?
    In your saddest days... do you remember taking that love all away?
  6. Nala

    Nala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu cô bé này suy nghĩ kiểu gì nữa. Quá mơ mộng và lãng mạn rồi đấy!
    Hoặc là quá thực dụng đấy.
    Mà cả hai cái "quá" ấy, đáng buồn thay, chẳng có cái nào tốt cả.
    Nala
  7. Nala

    Nala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu cô bé này suy nghĩ kiểu gì nữa. Quá mơ mộng và lãng mạn rồi đấy!
    Hoặc là quá thực dụng đấy.
    Mà cả hai cái "quá" ấy, đáng buồn thay, chẳng có cái nào tốt cả.
    Nala
  8. NGOCLAN82

    NGOCLAN82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    Ngày đó sắp tới rồi anh ơi! Em biết làm gì vào ngày đó đây. Anh có hiểu cho em không hả??? Nếu như anh biết câu chuyện của ngày hôm đó không biết anh có đồng ý cho em thực hiện như em đã nói không nhỉ???
    Em sẽ lại đi qua tất cả những nơi nào mà ngày xưa có bóng của một người. Chắc thể nào anh cũng lại nói là em quá bi quan đúng không nhỉ??? Nhưng xin anh đừng ngăn em nhé.
    Anh còn nhớ bào hát ngày đó anh hát cho em không hả??? chắc là vẫn nhớ rồi. Nếu như thời gian quay trở lại em sẽ không bỏ đi như thế nữa đâu. Em sẽ không để mất anh như bây giờ đâu anh ạ. Chỉ có mình anh la chăm sóc em chu đáo và cũng chỉ có mình anh biết em đang nghĩ gì mà thôi. Và cũng chỉ có mình em có thể chăm sóc cho anh chu đáo .
    Thế là tới ngày 17 này là em và anh đã xa nhau được lâu rồi đấy anh nhỉ????sau ngày này em sẽ tực hiện lời hứ với anh ngày hôm đó được không anh??? ANH SẼ ĐÚNG LÀ NGƯỜI ANH TRAI CỦA RIÊNG EM VÀ CHỈ CỦA RIÊNG EM MÀ THÔI.
    Em sẽ ali mặc chiếc áo đen như năm ngoái nhưng có lẽ sẽ không phải là vào buổi tối nữa đâu mà sẽ alf cả ngày luôn. Chắc anh sẽ không đồng ý đâu nhưng mà chỉ còn lần này thôi hãy để em mặc chiếc aod đó nha anh.Em hứa là sẽ không khóc như năm ngoái đâu , được không hả anh???
    EM CHÚC CHO ANH Ở NƠI XA ĐÓ CÓ MỘT CUỘC SỐNG VUI VẺ NHA. EM LUÔN NHỚ TỚI ANH . ANH SẼ MÃI LÀ NGƯỜI ANH TRAI TỐT NHẤT CỦA EM.
    BÔNG HỒNG ĐẠI DƯƠNG
  9. NGOCLAN82

    NGOCLAN82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    Ngày đó sắp tới rồi anh ơi! Em biết làm gì vào ngày đó đây. Anh có hiểu cho em không hả??? Nếu như anh biết câu chuyện của ngày hôm đó không biết anh có đồng ý cho em thực hiện như em đã nói không nhỉ???
    Em sẽ lại đi qua tất cả những nơi nào mà ngày xưa có bóng của một người. Chắc thể nào anh cũng lại nói là em quá bi quan đúng không nhỉ??? Nhưng xin anh đừng ngăn em nhé.
    Anh còn nhớ bào hát ngày đó anh hát cho em không hả??? chắc là vẫn nhớ rồi. Nếu như thời gian quay trở lại em sẽ không bỏ đi như thế nữa đâu. Em sẽ không để mất anh như bây giờ đâu anh ạ. Chỉ có mình anh la chăm sóc em chu đáo và cũng chỉ có mình anh biết em đang nghĩ gì mà thôi. Và cũng chỉ có mình em có thể chăm sóc cho anh chu đáo .
    Thế là tới ngày 17 này là em và anh đã xa nhau được lâu rồi đấy anh nhỉ????sau ngày này em sẽ tực hiện lời hứ với anh ngày hôm đó được không anh??? ANH SẼ ĐÚNG LÀ NGƯỜI ANH TRAI CỦA RIÊNG EM VÀ CHỈ CỦA RIÊNG EM MÀ THÔI.
    Em sẽ ali mặc chiếc áo đen như năm ngoái nhưng có lẽ sẽ không phải là vào buổi tối nữa đâu mà sẽ alf cả ngày luôn. Chắc anh sẽ không đồng ý đâu nhưng mà chỉ còn lần này thôi hãy để em mặc chiếc aod đó nha anh.Em hứa là sẽ không khóc như năm ngoái đâu , được không hả anh???
    EM CHÚC CHO ANH Ở NƠI XA ĐÓ CÓ MỘT CUỘC SỐNG VUI VẺ NHA. EM LUÔN NHỚ TỚI ANH . ANH SẼ MÃI LÀ NGƯỜI ANH TRAI TỐT NHẤT CỦA EM.
    BÔNG HỒNG ĐẠI DƯƠNG
  10. sweetnovemberts

    sweetnovemberts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Thế là câu chuiyện của chúng mình tới đâu rồi ???? Chắc là chẳng tới đâu mất thôi.
    Anh có hiểu cho em không hả anh??/ hãy cố hiểu em nhé anh. Anh còn hớ lời một bài hát không hả anh??? Tất cả những gì em muốn nói vớianh đều nằm trong lời bài hát mà ngày nào em và anh vẫn hát......

Chia sẻ trang này