1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời khuyên chân thành dành cho anh em sinh viên

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi focy, 27/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. focy

    focy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Lời khuyên chân thành dành cho anh em sinh viên

    Chào anh em sinh viên, mình cũng là sinh viên, mình cũng hiểu rằng dành tình cảm chân thành cho người khác mà không được đáp lại là một việc rất đau khổ. Mình khuyên anh em nên tập trung vào việc học đi để rồi kiếm được việc làm tử tế rồi sau này yêu đương sau cũng chưa muộn. Tình yêu sinh viên là điều không chắc chắn đâu. Con gái bây giờ nó thực dụng lắm, nó còn phải lo cho tương lai nó chứ, bọn nó chỉ thích những anh có việc làm ổn định hoặc có điều kiện kinh tế thôi...
  2. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Còn chị em thì cố mà yêu đi, không ra trường dễ ế lắm
  3. Silent_knight

    Silent_knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Đấy là thực tế chứ không phải thực dụng đâu bác ạ. Bác có yêu ai thì cũng phải có tương lai một tí chứ. Không thì bác lấy cái gì để bảo vệ cho cái tình yêu nhớn ấy của bác. he he''. Thế nhé. Học đi đã bác ạ.
  4. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác đã khuyên anh em chân thành! Nhưng em thấy đời sinh viên tương đối dư thời gian, học hành thì lại chán mù tốt nhất là nên yêu đê! Học hành giỏi mà ra trường không có thế thì cũng chỉ làm vớ vỉn thôi, còn nếu đã có lực sẵn thì chỉ cần ra trường fát cũng vào chỗ ngon lành. Hê hê, con gái trường em vừa xinh vừa nhiều, không yêu để phí đi bác ạ!
  5. emdasongchoriengminh

    emdasongchoriengminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    ặ, bÂy giỏằ mỏằ>i phĂt hiỏằ?n ra à Có con chim non 'ang lặĂ lỏằưng giỏằa mỏƠy tỏĐng mÂy trỏằY lỏĂi mỏãt 'ỏƠt roài
  6. sea_dry

    sea_dry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
  7. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Thế à !
  8. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu SV là điều lãng man lắm .........
  9. minhbim

    minhbim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Lại một bác bất mãn. Cái tuổi đẹp nhất, vô tư nhất để yêu thì bảo người ta không yêu..rõ chán. Tôi ước gì quay lại thời sinh viên đây.

Chia sẻ trang này