1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LỖI LẦM LỚN NHẤT CỦA BẠN????????/

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi NGOI_SAO_BANGUS, 31/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NGOI_SAO_BANGUS

    NGOI_SAO_BANGUS Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    484
    Thanks,trong box này thấy mỗi ông ngố tàu lai là chơi đẹp thui,chẳng biết nếu ko có mấy lời nói của ông anh thì có ai mở cho tui ko nữa,1 lần nữa Thanks
    Luon ton tai trong tiem thuc:Phai phuc hoi DO du cho co phai tra gia rat nang,anh em cua bang dang Quy am
  2. the_river_of_love144

    the_river_of_love144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    ủa ủa,bây giờ tôi mới thấy là có rất nhiều ngôi sao băng trong box của mình đó ha.hihihi
    Nhưng mà,hic,chẳng thấy sự đoàn kết tẹo nào cả à.sao mà cãi nhau ỏm tỏi vậy.Không thể diễn biến hoà bình được à?
    con mắt nhìn thấy tất cả,nhưng không bao giờ tự nhìn thấy nó
  3. hoangfnhung

    hoangfnhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    180
    chỉ có 1 thôi river ah
    và đó chính là lỗi của anh ấy đó
    lỗi lầm lớn nhất của tôi là online hàng ngày
    điều bí mật lớn nhất là k0 có gì bí mật cả
  4. Ngoi_sao_bangus83

    Ngoi_sao_bangus83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Anh à.nếu anh cảm thấy khoá được thì khoá luôn đi,chẳng cần thời gian làm gì đâu,tui đâu phải tội phạm mà cứ ra ra vô vô chứ,tui chẳng hiểu nổi tui nói bậy ở chỗ nào cả,khóa nốt cái nick này đi,bye,đúng là trẻ con,mình thì ăn nói có văn hoá quá nhỉ,trong đây chắc toàn người học rộng hiểu cao thui.sợ quá
  5. omega_blueknight

    omega_blueknight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà nóng thế ông anh ! Họ cũng giống anh em mình thôi, có điều họ có dám nói thật lòng mình ra không ấy chứ !
    Bây giờ đây mà là quán half_life thì chó cũng như mèo !
  6. nham_20022002

    nham_20022002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    sai lầm lớn nhất của tôi là vào chủ đề này.càng xem càng thấy nó chuyển dần sang mục đích khác
  7. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Anh Hùng ui, Em thấy anh còn nói thiếu nữa đó. Đấy là anh quá đẹp "chai".
    Còn sai lầm của em à, có lẽ là giống của anh handsomeboy_hp. Thế cho nên mơ ước lớn nhất của em là chưa từng sinh ra trên đời này mờ.
    Sống ở đời chết là điều chẳng mới
    Nhưng sống thật lòng cũng chẳng mới gì hơn.
  8. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Nói thế là hỏng đấy em,con người là thứ tài sản vô giá và để có được thứ tài sản đó mỗi một bà mẹ đã phải mang nặng đẻ đau,mong muốn một ngày con mình có ích cho XH,nếu như không thể có ích cho Xh thì em cũng đừng mong ước như thế chứ.
    He..he..he...hố..hố..hố...]
  9. NGOI_SAO_BANGUS

    NGOI_SAO_BANGUS Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    484
    To nham20022002
    Mục đích nào thế nói rõ hơn xem nào
    Luon ton tai trong tiem thuc:Phai phuc hoi DO du cho co phai tra gia rat nang,anh em cua bang dang Quy am
  10. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Sai lầm lâu rồi vẫn chưa sửa được , đó là cái tật máu bắn half_life , vì muốn mình luôn là người đứng đầu nên ai giỏi thì lại muốn giỏi hơn ..... khổ thế đấy , có lẽ từ cái sai lầm này dẫn đến 1 số khuyết điểm sau này của tớ , nhưng dù sao nó cũng đưa mình lên vinh quang .... ha ha ...

    @---YÊU-EM-NHƯ-THẾ-SAO---@

Chia sẻ trang này