1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lỗi lầm trong ngày!- nơi để bạn nói lời XIN LỖI!- ko bao giờ là muộn cả!

Chủ đề trong '1984 Public' bởi oyasuminasai_84, 28/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oyasuminasai_84

    oyasuminasai_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    lỗi lầm trong ngày!- nơi để bạn nói lời XIN LỖI!- ko bao giờ là muộn cả!

    hí hí, trong 1 ngày, những con chuột 84 đã làm gì để mọi người phải buồn, phải shock, hay chính bản thân con chuột cảm thấy thế nhi???- TÒ MÒ quá!!!!
    hãy viết ra để ghi nhớ lại những gì bạn đã làm mà bị coi là sai lầm, là mắc lỗi, để sau này ko bao giờ bạn "HƯ " thế nữa, để bạn mãi là Tý chuột đáng iu!- hoặc chỉ để lưu giữ kỷ niệm, vì bít đâu lỗi lầm ấy cũng đáng iu như chính bạn?!
    hì hì...
  2. oyasuminasai_84

    oyasuminasai_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    haha, mở màn nào!
    ngày hôm nay, dù chưa qua hết 24h, nhưng mà tớ cũng đã làm 1 việc rất chi là đáng xí hổ, thấy có lỗi với mami và cả nhà ghê cơ!... hix, tớ ngủ nướng tới tận 12h15'', tới tận khi có phone ring tớ mới bình minh chào ngày mới! (thật ra dạy sớm rồi, nhưng lại chui vào chăn ấm đệm êm khozzzz tiếp giấc nồng!)- là con gái, tớ tự thấy như thế là sai rồi! xin lỗi mami, lần sau con sẽ cố gắng bình minh sớm hơn! (dù RẤT KHÓ ạ!!)
  3. kindachi2003

    kindachi2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Lỗi lầm sao ? trong cuộc sống này có bao nhiêu lỗi lầm chứ ? Nhiều lắm mình có quá nhiều lỗi lầm quá nhiều sự sai sót nhưng có lẽ lỗi lầm lớn nhất của mình là đã chưa làm tròn bổn phận của một người con. Chỉ còn một ngày nữa thôi là tết rồi. Nhanh thật thế mà đã 23 năm. 23 năm mình chỉ biết lo ăn học. 23 năm mình đâu hề sẻ chia được cho cha mẹ những vất vả khó khăn những thăng trầm trong cuộc sống. 23 năm không dài cho đứa trẻ mới lớn như mình nhưng thật không hề ngắn cho cha mẹ. Sau 23 năm khi mình chuẩn bị bước vào đời thì cha mẹ cũng đã bước sang tuổi 60. Nhẽ ra ở cái tuổi này thì người ta đã được hưởng thụ đã được nghỉ ngơi vậy mà bố mẹ vẫn phải lăn lộn kiếm sống để có tiền ăn học cho em và nuôi mình vì hiện giờ mình chưa có việc làm. Cuộc sống ngày một khó khăn nhưng điều làm người ta nản lòng nhất vẫn là sức khoẻ. Nhìn bố mẹ ốm đau triền miên mà mình thấy đau lòng quá. Con cái là phải có trách nhiệm và nghĩa vụ chăm lo cho cha mẹ vậy mà phận con gái như mình cha mấy năm nữa là phải lấy chồng phải về làm dâu làm con nhà người khác. Liệu khi đó mình có thể chăm sóc cho bố mẹ mình chu đáo được hay ko ? Buồn chợt cảm thấy ko muốn lấy chồng nữa muốn được mãi là con gái ở bên cha mẹ
  4. oyasuminasai_84

    oyasuminasai_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    đúng là cảm xúc chung!
    hôm nay, có lỗi vì đã để tình cảm lấn át lý trí, lại thêm 1 lần nữa lún sâu hơn vào cái "hố hạnh phúc" mà mình đã và đang đào, đào cho thật sâu và chắc chắn là phải thật vững!
    hôm nay mình đã mang tặng bà nội của anh, nhưng cũng chính như bà nội mình vậy, dù chỉ là tấm áo bé nhỏ, nhưng nhìn bà vui vẻ mà mình ngập tràn hạnh phúc. Nhớ nhất 1 câu nói của bà: "thế là bà sướng hơn ông đấy, ông cứ bảo ông đi trước thì bà khổ, ông có bà chăm còn bà sau này ko có ai chăm, nhưng bà còn có các con, các cháu cơ mà!"... tự dưng thấy mình trạnh lòng. mình đang sống hình như quá vô tâm, cứ luyến tiếc những j đã mất đi, nhưng lại chưa biết trân trọng những gì đang có!
    yêu thương cha mẹ, anh chị và còn những ng thân nữa, nhưng sao cái câu nói nhẹ nhàng và ngắn ngủn ấy lại khó phát ra thành lời như thế nhỉ??
    yêu anh nhưng sao luôn làm anh phiền lòng, chỉ vì cái tính khí ko bình thường chút nào của mình (không bình thường= bất thường= phi thường!)- thế là làm cho 1 ngày hoành tráng phải tạm kết thúc bằng những vu vơ ... khó nói!
    sắp sang năm mới rồi, hy vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với những người thân yêu của tôi, và tất cả các bạn!
    Được oyasuminasai_84 sửa chữa / chuyển vào 21:11 ngày 30/12/2006
  5. kindachi2003

    kindachi2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Mình lại mắc sai lầm. Ngốc thiệt sao lại nõi thẳng thắn đến thế. Nhẽ ra ko nên nói ngay như vậy. Tự dưng lại làm cho một người bùn tự dưng lại làm cho chính bản thân mình bùn mới chán
  6. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Đã từ lâu không nói câu xin lỗi với ai. Không phải không có lỗi mà chỉ vì không muốn nói ra 2 từ đó. Có lỗi hay không có lỗi thì với những người bạn thì họ đều có thể bỏ qua hết. Chỉ cần qua ánh mắt cũng có thể cảm nhận được những gì người kia muốn nói gì...........Chả biết đang viết gì nữa..... Chắc điên rồi....
  7. oyasuminasai_84

    oyasuminasai_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    -----------
    nói lời xin lỗi mỗi khi phạm sai lầm đôi khi lại ko phải là việc làm đơn giản. cũng như dù yêu ba mẹ rất nhiều, tôi cũng chẳng thể nào thốt lên cái câu nói ấy khi đứng trước mặt họ, nên mỗi khi viết thiếp hay trong những dòng tin nhắn, tôi luôn kết thúc bằng câu "con yêu mẹ"- "con yêu bố"!
    là con gái nên tôi ít khi bị bố đánh, mẹ thì chưa bao giờ, cho dù tôi là đứa ngang bướng nhất nhà và đã quá nhiều lần phạm lỗi. nhưng cũng chưa lần nào (theo trí nhớ của tôi) tôi nói lời xin lỗi, tôi chỉ im lặng và chắc bố mẹ cũng nhận ra được sự hối lỗi của tôi.
    tôi là 1 đứa con gái ngang bướng và quen được cưng chiều, nên đối với người tri kỷ của mình, tôi cũng thường chẳng bao giờ nhận lỗi, khi thấy mình sai lè lè, tôi cũng chẳng xin lỗi. nhưng anh ấy hiểu tôi và là 1 người con trai bao dung, thế nên chưa bao giờ chúng tôi giận nhau quá 1 ngày!
    còn, còn nhiều người thân và bạn bè xung quanh tôi, yêu thương tôi và chấp nhận cái tính cách ấy của tôi, tôi cũng đã tự chấp nhận nó, nhìn nhận nó như 1 phần không thể thay đổi của chính mình.
    nhưng, vào 1 ngày lạnh lẽo cuối năm, 1 tin dữ đã đến, 1 người thân của tôi đã ra đi bỏ lại sự hụt hẫng, hoài nghi và tiếc nuối cho tất cả. ông quá tốt và rất khoẻ mạnh, không ai ngờ!
    khi tôi đến viếng, vợ ông, các con cháu ông ngồi xung quanh linh cữu, khóc nức nở, gào thét đến khàn đặc giọng. họ gọi tên ông, họ kể lể những kỷ niệm về ông, và.... họ nói lời xin lỗi với ông cho nhưng việc mà họ cảm thấy mình có lỗi, hàng xóm thì kể những câu chuyện cũ để cảm ơn cái sự quan tâm của ông tới mọi người, lòng tốt của ông bao la lắm, lớn lao lắm!- nhưng liệu người nằm trong linh cữu kia có nghe được những lời nói ấy?- không. dù mọi người có gào thét đến cỡ nào chăng nữa, vẫn chỉ là những lời nói quá muộn màng mà thôi!
    ....
    tôi là đứa ngang bướng, nhưng có người bảo tôi cả nghĩ và quá nhạy cảm (nhớ ko???)...
    tôi không muốn 1 ngày nào đó lại cảm thấy hối tiếc về những gì mình chưa kịp làm, những j mình đối xử với những người thân yêu, những người xung quanh mình.
    tôi đã học cách nói lời yêu thương, và tôi đã, đang và sẽ được yêu thương.
    tôi đã bắt đầu học cách nói lời xin lỗi chân thành, và tôi đã, đang và sẽ nhận được sự đối xử tốt đẹp của mọi người
    ---
    không phải tất cả, ko phải mọi lúc, nhưng hãy ghi nhớ, 1 lời xin lỗi chân thành đôi khi mang đến nhiều hơi ấm cho những người mà ta yêu quý, nên lắm phải ko bạn???
    Được oyasuminasai_84 sửa chữa / chuyển vào 19:37 ngày 14/01/2007
  8. nguyenducthangctm

    nguyenducthangctm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Tớ không có theo đạo đâu, nhưng nếu có mắc nỗi tớ cũng sẽ vào đây xin rửa một phát. hiii thks mọi người nghen
  9. songtam

    songtam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua mình chưa tự tin, chưa đủ bình tĩnh để giải quyết công việc tốt , ngày hôm nay mình đã làm cho một người buồn vì ko nhắn tin gì cho người ta ...hic
    Được songtam sửa chữa / chuyển vào 08:55 ngày 27/01/2007
  10. songtam

    songtam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Câu xin lỗi là thay cho những lỗi lầm mà mình có thể khắc phục tránh lặp lại, đó chính là động viên mình dù rằng lời xin lỗi đó chỉ mình nói với mình mà thôi. XIN LỖI BỐ MẸ VÌ Con chưa làm gì giúp bố mẹ hơn được , bố mẹ đã nhiều tuổi rồi vẫn vất vả- con đang gắng đây bố mẹ à
    [​IMG]
    Xin lỗi ngày hôm nay mình chưa làm gì tốt hơn ngày hôm qua

Chia sẻ trang này