1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lỗi lầm trong ngày!- nơi để bạn nói lời XIN LỖI!- ko bao giờ là muộn cả!

Chủ đề trong '1984 Public' bởi oyasuminasai_84, 28/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. songtam

    songtam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Câu xin lỗi là thay cho những lỗi lầm mà mình có thể khắc phục tránh lặp lại, đó chính là động viên mình dù rằng lời xin lỗi đó chỉ mình nói với mình mà thôi. XIN LỖI BỐ MẸ VÌ Con chưa làm gì giúp bố mẹ hơn được , bố mẹ đã nhiều tuổi rồi vẫn vất vả- con đang gắng đây bố mẹ à
    [​IMG]
    Xin lỗi ngày hôm nay mình chưa làm gì tốt hơn ngày hôm qua
  2. oyasuminasai_84

    oyasuminasai_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm nay sắp qua đi rồi. hôm nay mình đã làm lành với 1 ai đó, nhưng mà cái tính hay gắt gỏng của mình thì lại khiến 1 ai đó phiền lòng.
    xin lỗi vì đã mải mê với quyển từ điển dầy cộp mà quên mất cái bụng đang réo gọi ầm ĩ.
    xin lỗi vì ngày hôm nay lại ngủ muộn y như ngày hôm qua, ngày hôm kia và nhiều ngày khác nữa.
    chỉ thế thôi ạ!
    lâu lâu nói lời xin lỗi, cũng thấy nhẹ nhàng hơn cho cái thân thể ục ịch này!
  3. songtam

    songtam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình đã làm một việc ngốc nghếch đến vậy chứ! Mình đã làm việc có lỗi với người mà mình quý nhất. Mình chỉ muốn tìm hiểu về họ rõ hơn nhưng cuối cùng lại làm mình thấy có lỗi nhiều, thấy day dứt trong lòng nhiều quá và cái buồn nhất chính là sự hi vọng về người ta đã tan mất rồi. Từ nay mình sẽ không hi vọng về những gì tốt đẹp giữa mình và họ nữa.
    Tại sao mình lại đi chờ đợi một cái gì đó không chắc chắn chứ !
  4. oyasuminasai_84

    oyasuminasai_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    dạo này mình cứ như là đang trong gia đoạn...mãn 1 số thứ, hay là sắp tự chuyển đổi giới tính ấy, tính khí rất chi là thất thường!
    cũng chẳng biết tại sao, mà chẳng bao giờ cần tới 1 nguyên nhân để biện minh cho những hành động bất thường của mình. mình yêu và được yêu nhưng sao lúc nào cũng khiến người yêu mình căng thẳng, đôi khi những mệt mỏi vì cuộc sống đời thường cộng thêm những bức xúc tình cảm khiến con người ta có cảm giác như đang rơi xuống 1 hố xâu ko đáy, sợ hãi và vô vọng!- mình phải làm gì để đả thông tư tưởng cho chính mình, để ko tự làm mình khổ sở và khiến người yêu thương cũng phải chịu khổ theo?????
    1 ngày vui vẻ nhưng chẳng thể nào ko có những vụn vặn, những hạt bụi nhỏ làm cay mắt và nhoè nhoè cái j đó.....
  5. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Sang đây đọc cũng mới thấy Oya viết nhiều nhỉ? ở bên 84P, số lượng post bài rất ít, có khi sẽ cảm thấy đây là chốn riêng của mình, có thể viết đc những điều mình nghĩ....nhưng giờ mấy ai tâm huyết với bài viết của mình như trc nữa đâu...84HN thì thành viên vẫn còn, nhưng ít, và post bài thì cũng linh tinh, lấy cái cười là chủ yếu
    Tuy nhiên vẫn có những bài viết dài dài, vẫn có những thành viên post bài, cảm ơn vì đã ko để cho 84P lặng im như thế
    Hì, tớ viết một chút khi tớ đọc hết topic này, cảm ơn chứ ko phải xin lỗi theo như tên topic
    Được _Qyn_ sửa chữa / chuyển vào 10:26 ngày 08/02/2007
  6. NVB2

    NVB2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Tận đáy lòng muốn nói lời xin lỗi đến một người, xin lỗi vì tất cả những gì đã qua :).
  7. aloneNEU

    aloneNEU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mình mới ghé thăm 84 Public rồi. Tự nhiên thấy tâm trang hợp quá nên post mấy lời vậy.
    Xin lỗi cuộc đời này, vì tôi đã sống ko tốt được như những điều tốt đẹp mà cuộc đời đã dành cho tôi.
    Xin lỗi bố mẹ vì con chưa được như bố mẹ kỳ vọng và mong muốn.
    Xin lỗi em vì tôi chưa được giỏi như em đã tin tưởng.
    Xin lỗi tất cả bạn bè tôi vì tôi đã làm họ buồn và thất vọng vì tôi.
    Xin lỗi , xin lỗi, ..........................................
  8. matdem

    matdem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi em! Ngàn lần xin tha thứ!!!

Chia sẻ trang này