1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời mời chính thức đến MUFC_ 17h30(ngày thứ sáu 20/12/2002) tại cổng triển lãm Giảng Võ đi ăn lẩu Dê

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi terrorist, 12/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jimmilove641

    jimmilove641 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    he he he
    Đã thống nhất là ăn thịt chó rồi cơ mà! Có khi từ bây giờ trở đi gọi anh Terrorist là Bao đại nhân nhỉ!

    Con gái chẳng là gì đối với tôi,đừng theo đuổi tôi nữa!
  2. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    jimmi à,ai bảo ăn thịt chó,seafood mà haha ( tớ ko măm được dog)
    sèaood nha mọi người ới
    Có bao giờ lòng ta như hôm nay.
    Buồn bỏ ngỏ tựa chiếc lá vàng bay.
    Lối đi về cỏ cây vương màu nhạt.
    Hỏi bên đời biết có còn ai hay.​
  3. hungjun

    hungjun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    7.756
    Đã được thích:
    1
    Phản đối ăn thịt chó ,. ăn Seafood

    True love doesn't have a happy ending. That's because true love doesn't have an ending.

  4. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Cheng! quyết định 0 ăn thịt chó ---> em liên tưởng đến con cún tội nghiệp từng nuôi ... Mà hôm nay là bác Ter về roài nhỉ? Ý kiến thế nào đây bác ơi...
    No matter what I do ...
  5. terrorist

    terrorist Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    về hôm qua rồi chips ơi. Hôm nay mới mò được vào mạng. Anh em thấy tình hình thế nào quyết định đi cái nhỉ. Hôm nay là thứ 2 rồi đấy. Hôm đấy quyết định là đi buổi chiều từ khoảng 5h gì đấy, tập trung ở 1 quán nào đấy rồi tập hợp anh em khoảng 6-7h đi.
    Bây giờ phải quyết định là gặp ở đâu và ăn ở đâu. Nhanh lên, lề mề quá. :">
    tắc lưỡi dăm ba con kiến gió
  6. satan_79

    satan_79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.343
    Đã được thích:
    0
    Anh em cho thơi gian và địa điểm đi nhỉ, lâu quá rùi.
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    hí seafood seafood nhì anh terr??
    hôm nay lên trương xem lịch thi mới biết cuối tháng thi sướng quá,anh em hẹn địa điểm nào nhanh đi nhá,buổi chiều thì tránh cái giờ tan tầm đi,đông như thế đi lại khó lắm,tắc nghẽn giao thông toàn hít bụi thôi
    anh em lên 26 láng hạ tiếp nhé,được ko mọi người
    Có bao giờ lòng ta như hôm nay.
    Buồn bỏ ngỏ tựa chiếc lá vàng bay.
    Lối đi về cỏ cây vương màu nhạt.
    Hỏi bên đời biết có còn ai hay.​
  8. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    hay nhờ,tháng này vui ghê,toàn ăn uống nhậu nhẹt + ....
    hahha
    Có bao giờ lòng ta như hôm nay.
    Buồn bỏ ngỏ tựa chiếc lá vàng bay.
    Lối đi về cỏ cây vương màu nhạt.
    Hỏi bên đời biết có còn ai hay.​
  9. satan_79

    satan_79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.343
    Đã được thích:
    0
    Anh em lại hẹn nhau ở trước cổng Triển Lãm Giảng Võ như lần trước ý, vào lúc 5giờ 30 ngày thứ sáu tức ngày 20/12/2002, đây là thông báo cuối cùng đấy, tôi đã được bác Terrorist giao nhiệm vụ thông báo với mọi người.
    5giờ 30 có mặt tại Cổng chính của Triển Lãm Giảng Võ ko ai được cao su giờ đâu, mọi người chỉ đợi đến 6giờ thôi, rùi chúng ta lại lên Lẩu Tứ Xuyên chiến đấu.
    Thông báo này thay cho giấy mời ai đi được thì xin đến đúng giờ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được satan_79 sửa chữa / chuyển vào 14:05 ngày 17/12/2002
  10. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    okie
    Có bao giờ lòng ta như hôm nay.
    Buồn bỏ ngỏ tựa chiếc lá vàng bay.
    Lối đi về cỏ cây vương màu nhạt.
    Hỏi bên đời biết có còn ai hay.​

Chia sẻ trang này