1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LỜI MỜI GIAO HỮU !!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi rut, 02/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    LỜI MỜI GIAO HỮU !!

    mấy anh có sân vào sáng chủ nhật không thì làm 1 trận giao hữu với 84 được không ạ .Nếu ko có sân thì để bọn em đi thuê sân cũng được ( khoảng tầm 10h30 hoặc 11h ) nhé trả lời em sớm cái thanks

    Rut
  2. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Bác Vi béo đâu rùi ? Có nhận vụ này không nào ?

    I've dreamed of this a thousand times before
    In my dream I couldn't love you more
    I will give you my heart until
    the end of time
  3. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Nhận hàng rồi...

    [​IMG]
  4. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    phang chết chúng nó đi 2 ông béo .
    mà danh sách đội bóng 82 có chưa nhểy , sao ko thấy nhỉ ? Ông béo trả lời tui cái nèo .
    [​IMG]
  5. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    thay đổi giờ giấc tí các anh đá vào 7h sáng tại sân KIM LIÊN
    Rut
  6. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    he he chú Vi béo lại bị con cẩu toéc 3 khoá nick rùi à . he he
    [​IMG]
  7. taihoahaydienro

    taihoahaydienro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    vịt béo ơi,đá đi
    hehhe
    mới biết tin bên 82 thắng
    há há
    cười vỡ bụng
    Hãy cho tôi một tâm hồn gia lanh.
    Một vì sao đơn độc giữa trời xanh.
    Để nơi đó tháng ngày tôi lẩn tránh.
    Những ưu phiền và những buồn đau.​

Chia sẻ trang này