1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời mời mọi người nhân 1 năm ngày mất của Trịnh Công Sơn

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi Tulipsblack, 31/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tulipsblack

    Tulipsblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Lời mời mọi người nhân 1 năm ngày mất của Trịnh Công Sơn

    Các bác à, nhân 1 năm ngày mất của Trịnh Công Sơn bạn em một người rất yêu nhạc Trinh và cũng rất muốn ra nhập hội 7X của chúng ta đã có nhã ý mời tất cả các thành viên của 7X tham dự buổi ca nhac tưởng niệm nhạc sĩ tai hoa này tại quán Cafe Nhạc Tranh ở ngõ 61 Thái Thịnh. vào lúc 19 giờ 30 ngày 1/4/2002

    Rất vui được đón tiếp các bác, hy vong các bác sẽ chấp nhận thành viên mới này (hơi bị hay cho các Man member đó nha)


    Tulipsblack

    Sometimes one has suffered so much that he has the right never to be able to say, "I am too happy".
  2. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Kẻ biết túm cơ hội là kẻ khôn trong chốc lát.
    Kẻ bỏ lỡ cơ hội là kẻ dại trong chốc lát.
    Ta thà làm kẻ dại một đêm (cấm hiểu tứ tung!)còn hơn khôn cả đời!
    TU nè, XX tới thì có được cô kia chào đón không? Hay lại chỉ mời cái toán XY suốt ngày thích mới mà vẫn không nới cũ?

    Có lẽ nào ai đó lại là ta?

    American Quyen
    Được sửa chữa bởi - quyen_my vào 31/03/2002 14:14
  3. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Mời nghĩa là thế nào bánh bao hay campuchia, nếu mà bánh bao thì đi.
    Nhạc nhẽo,nghe nhức hết cả đầu.

    truongdu
  4. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    Các bác nhìn kỹ đi nhé, he he he, ngày 1-4 đấy, không thì lại trách là em không nhắc, cẩn thận bị bộ ba Tu - Quyen - TD lừa đấy các bác ạ


    Em còn nhớ hay em đã quên

  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Nhạc Tranh quán; úi giời
    Nhạc Trịnh: Ối chao
    Xin thưa cả hai đều hay cả nhưng mà lại cùng một lúc thì cũng như hai thằng con trai đi đêm với nhau, chả biết phải làm gì???
    Xin đừng hiểu lầm. Là bởi vì cái Nhạc tranh quán đó mà các bác nhà ta đến nghe Nhạc Trịnh thì chả mấy chốc thành món "Giò chả 7X" mất.
    Chen bẹp ruột, lèn ra mỡ.
    -------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  6. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Một chuyện nhạy cảm như vậy không nên đem ra đùa bạn ạ! Bởi vì bạn có biết không? Đến giờ phút này, khi mà Cố Nhạc Sỹ đã yên nghỉ rồi, vẫn còn có rất nhiều người đang tiếc thương ông. Là một trong những người như vậy tôi mong rằng các bạn đừng đem Cố Nhạc Sỹ ra làm trò đùa cho ngày 1/4. Vẫn biết chỉ là đùa, nhưng ĐAU LẮM!!
    Cờ bạc là bác thằng bần,
    Cửa nhà bán hết đem thân vào cùm,
    Về nhà vợ chửi um sùm,
    Tiền không túi rỗng nhảy ùm xuống sông
  7. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Xin vui long khong dem chuyen cua co nhac si TCS dem ra lam tro dua teu trong ngay ca thang 4. Nhac si TCS da mat di la niem thuong tiec cho 1 tai nang ma khong phai the he nao cung co duoc. Nhan dip ky niem 1 nam ngay mat cua TCS. Mong cac ban khong dem do lam tro dua teu...
    Tui yeu nguoi va mong moi dieu tot dep cho tat ca moi nguoi
  8. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Xin đừng hiểu lầm.
    Quả thật ở Nhạc tranh quán tối thứ 2 ngày 1/4 có nhạc Trịnh Công Sơn.
    Nhưng những ai đã từng đến Nhạc tranh quán thì hẳn đều biết độ rộng của nó cũng như số lượng người đến đó nghe nhạc khi có những cuộc biểu diễn.
    Chỉ những thành viên thường xuyên của quán cũng đã không đủ chỗ rồi.
    Còn về Trịnh Công Sơn, thì không ai có quyền và dám đùa đâu. Nếu bạn quan tâm, hãy sang box Âm nhạc.
    -------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  9. tungcongtu

    tungcongtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    "...Ta mang cho em một đoá Quỳnh, Quỳnh thơm hay môi em thơm thơm, ta mang cho em một chút tình, nụ cười khúc khích trên lưng...." Nhớ Trịnh quá phải không các bạn, một năm dương lịch rồi đấy, một năm với biết bao lần tưởng niệm với bao lần nghe lại vì biết từ giờ trở đi sẽ không còn được nghe những ca khúc mới nữa. Tôi sẽ đến để nghe để nhớ để chia sẻ, tôi sẽ đến mang theo một tấm lòng để đáp lại đoá Quỳnh mà Trịnh Công Sơn đã mang lại cho cuộc đời này.Từ thưở mang gươm đi mở nước
    Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long
  10. New_Tazzan_new

    New_Tazzan_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    1
    TU ơi, NT bán tín bán nghi quá, làm thế nào giải thích đây ???

    NEW TAZZAN
    Cha mẹ sinh con nhầm thế kỷ,​
    Lạy mẹ con đi trả nợ đời !​

Chia sẻ trang này