1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời mời sinh nhật của chị Dung

Chủ đề trong 'Dancing' bởi cavoixanh, 03/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Làm cho người khác vui, mình vui cũng là một hình thức từ thiện rồi đấy. Cái "biết người biết ta" ở đây là nghĩa gì vậy: phải chăng là mọi người cùng vui. Cái mà bạn gọi là xa xỉ hình như chưa chính xác, thế bạn cứ muốn người ta mãi phải nhìn vào cái nghèo khổ rồi tỏ ra là mình thương tiếc à? cái mà bạn nghĩ là xa xỉ, bạn sợ nó làm cho XH này đi xuống à? Nếu một XH không có những cái xa xỉ đó thì sao nhỉ, chắc bạn cũng xem phim "Tể tướng Lưu gù" bạn thấy cảnh cả một triều đình quan lại mặc áo vá ra sao phải chăng là quá lố bịch làm cho cười cho thiên hạ. Ở đây cũng thế thôi, những hình thức vui chơi giải trí lành mạnh làm cho XH càng ngày càng phát triển hơn, theo chiều hướng lạc quan hơn và ngày càng dẹp hơn. Vũ trường mà bạn cảm nhận nó còn thiển cận quá, đừng suy nghĩ theo lối bi quan đó.
    Lần sau nếu muốn phê bình cái gì thì cũng nên nhìn trước nhìn sau, có thể mess riêng cho người đấy để góp ý, cái topic người ta mời đi sinh nhật (một chuyện vui cả năm chỉ có một lần mà chẳng năm nào giống năm nào) mà bạn nói thế này thì liệu có hợp lý không? Chắc bạn cũng yeu quý ngày sinh nhật của mình như những người khác chứ phải không?
  2. manhcuong

    manhcuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Thôi mà, mọi người bình tĩnh lại đi nào. Bạn em_mai_la_nguoi_den_sau chắc là chưa hiểu rõ về các hoạt động của chúng ta. Hoạt động từ thiện và giải trí là hai mặt khác nhau, mà mỗi thành viên tham gia các hoạt động ở các nhóm diễn đàn khác nhau, cách thể hiện cũng khác nhau. Đâu có phải là giải trí thì không biết thế nào là từ thiện đâu. Mà từ thiện thì cũng phải đúng lúc đúng chỗ nữa. Bạn nói vậy làm nhiều người phải phiền lòng đấy. Còn tôi thì nhớ có một câu người ta nói thế này "Hãy cố gắng làm được điều mà mình mong muốn", bởi lẽ ở cuộc đời này, có mấy điều mong muốn mà mình có thể làm được đâu!
    Thân,
    DMC
    Được manhcuong sửa chữa / chuyển vào 09:30 ngày 25/07/2002
  3. Cha-Cha

    Cha-Cha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Bạn ui, bạn xinh quá, sành điệu nữa.
    Ôi !!! Mái tóc nhuộm mới đẹp làm sao !!!
    Chiếc mũ đội trên đầu, có phải mua ở Hàng Bông không nhỉ? hay người nhà gửi từ bên Mỹ về?
    Cho mình xem cái áo nào, làm bằng chất liệu gì mà đẹp thế không biết , hôm nọ sếp của sếp của sếp của mình lẻn trộm vào Tràng Tiền Plazza, khoe là cũng thấy 1 cái áo như vậy, định mua tặng bà xã, nhưng phải tiết kiếm mấy tháng lương nữa đã
    Oa, tuyệt quá !!!
    I love Cha Cha Cha
  4. bigkit9

    bigkit9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Cha_cha ui!!!!!!!!Hình như bạn là boy thì phải nhưng mà sao bạn supper soi người ta khiếp thế. Nói thế nhưng nghe Cha_cha "đáp lễ" với người ta nghe cũng sướng tai ra phết. Em_mai _là _nguoi_ den_sau à, không khéo bạn sẽ mãi là người đến sau trong mọi việc trong cuộc sống thật nếu như bạn vẫn giữ cách nghĩ như vậy trong xã hội hiện nay. Thế giới đang thay đổi, mình thay đổi thế là vẫn đang còn chậm nhiều so với bên ngoài rồi đó. Dẫu còn nhiều vấn đề đáng quan tâm trong xã hội này(mà có bao giờ giải quyết được hết đâu, cho dù là ở những nơi văn minh nhất), thì đời sống cũng cần được nâng cao lên chứ. Vui chơi lành mạnh thì càng cần đưọc khuyến khích mới phải.
    To chị Dung: Buổi Sn tối hôm qua của chị thật tuyệt, hi vọng năm sau lại tiếp tục phát huy, chị nhé!
    M.O
  5. Finlandia

    Finlandia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Chắc bạn "em la người đến sau" chưa tham gia TDC nên chưa biết hoặc bạn ý đùa thôi, chứ hội TDC này rất lành mạnh, văn hóa và tiết kiệm trong giải trí đấy. Nếu bạn hiểu rõ thì chắc chắn bạn sẽ ủng hộ ngay thôi, mà nên phải phổ biến rộng kiểu giải trí lành mạnh này hơn nữa mới phải. Nếu có dịp chứng kiến các vũ trường "sành điệu" ở Hà Nội như New, Spark , Magic...với các buổi sinh hoạt của chúng tôi ở các CLB dancing như ở Lý Nam Đế tối hôm qua thì ắt hắn bạn sẽ thấy rõ vấn đề. Trong khi ở những chỗ "sành điệu" kia, rất nhiều thanh niên đẹp đẽ và may mắn nhất của Thủ đô đến tiêu bạc triệu hàng đêm để được sống một vài giờ ít ỏi trong men rượu, mùi thuốc nồng nặc và âm thanh nhức óc, và kết cục là những trận choảng nhau như cơm bữa vào khoảng nửa đêm do tranh nhau "đào" hoặc do "kém phân nhau" về các khoản sành điệu khác như tiêu nhiều tiền hơn hoặc nhiều rượu ngoại hơn.... Thì sinh hoạt ở những CLB dancing hoàn toàn khác hẳn. Nơi đây chúng tôi đến để được thưởng thức những bản nhạc hay, những vũ điệu quốc tế và chia sẻ với nhau những phút giây đầm ấm và giản dị nhất. Mỗi lần vào đây chỉ mất 10-15,000 VND là nhiều, và đổi lại là những nụ cười và tâm hồn sảng khoái vào cuối mỗi buổi lúc mọi người chia tay nhau.
    Chúng ta biết rất rõ trong xã hội bây giờ còn nhiều người nghèo khổ, trong khi lại có một tầng lớp mới giàu lên đã tạo ra một khoảng cách, âu cũng là chuyện của xã hội mà thôi. Như ỷong một tờ báo nào đó đã từng nói.. hiện người nông dân lao động cực nhọc vất vả có khi thu nhập cả năm chỉ đổi được vài giọt rượu trong một phút vui chơi của tầng lớp thượng lưu nói ở trên.
    Còn ở TDC, ngoài sinh hoạt giao lưu các thành viên khác còn tham gia các hoạt động xã hội khác, trong đó có cả từ thiện, Nên bạn yên tâm đi.
  6. A_cay

    A_cay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Khùng !!!
    Mọi người việc gì phải trả lời những người như thế này làm gì. Họ sang phá quấy một tý ấy mà. Khùng thật.
    Chuyện gì cũng có lí do của nó........
  7. Mod_of_DaiDuong

    Mod_of_DaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Trước đây tôi cũng nghĩ giống như em_mai_la_nguoi_den_sau, nhưng bây giờ đã nghĩ lại rồi, vì không muốn mãi là người đến sau mà.
    Phải thông cái hiểu biết của số đông, sự thông thái chính ở chỗ đó đấy. Dancing là một môn nghệ thuật, là một môn thể thao...Nếu nói như bạn, khi phát minh ra máy ảnh rồi thì người ta cứ thế mà chụp, việc gì phải cặm cụi vẽ tranh cho nhọc xác, tốn tiền? Mù tịt về nghệ thuật thì quan điểm cũng giống như con ếch ngồi đáy giếng mà thôi!
    Được Mod_of_DaiDuong sửa chữa / chuyển vào 19:26 ngày 25/07/2002
    Được Mod_of_DaiDuong sửa chữa / chuyển vào 19:28 ngày 25/07/2002
  8. hop

    hop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Dưới đây, vì tạm thời chưa biết xưng hô với em_mai_la_nguoi_den_sau thế nào nên cứ ??obạn??? với ??otôi??? nhé!
    Một trong những vấn đề mà cộng đồng mạng chúng ta thường gặp phải đó là chuyện khẳng định ??ocái tôi???. Khái niệm trừu tượng này nên hiểu như thế nào đây? Cứ lấy mạng TTVNOnline của chúng ta làm thí dụ:
    Ra đời trong hoàn cảnh ??obùng nổ??? của Internet, sau Trí Tuệ Việt Nam ??ovang bóng một thời???, TTVNOnline đã nhanh chóng thu hút được sự tham gia đông đảo của tầng lớp thanh niên, hình thành nên một cộng đồng trẻ năng động và đầy nhiệt huyết. Khác với các loại hình ??ocộng đồng ảo??? khác trên mạng, TTVNOnline đặt ra tôn chỉ đầy tham vọng và hoàn toàn nghiêm túc: ??oXây dựng mạng thành một diễn đàn cho thanh thiếu niên Việt Nam, cùng tham gia thảo luận mọi mặt của đời sống, sẻ chia tâm tư tình cảm, kiến thức..., và cao hơn nữa là để hiện thực hóa hoài bão của tuổi trẻ chúng ta trong công cuộc xây dựng đất nước???. Muốn làm được điều đó thì đương nhiên phải có một cộng đồng có cùng một điểm chung: đó là sống đẹpsống có ích.
    Muốn được cấp quốc tịch TTVNOnline thì ai cũng phải qua khâu đăng ký: trước tiên cần khai báo các thông tin cơ bản về cá nhân rồi chờ khâu ??oduyệt lý lịch??? xem có trong sạch hay không. Nếu ??opassed??? rồi thì mới được công nhận là thành viên chính thức và có đầy đủ mọi quyền cơ bản của một ??ocông dân??? thực thụ. Sau đó họ mới ??otrở về địa phương???) để tham gia ??otăng gia sản xuất???.
    ??oNhà có lệ nhà, nước có phép nước??? là điều không phải bàn cãi. Trên mạng cũng thế! Quan trọng nhất là đánh thức được ý thức và tinh thần trách nhiệm của các ??ocông dân ảo??? (mà ??oràng buộc??? này chỉ mang tính tương đối. Một phần cũng bởi tỷ lệ tăng dân số quá cao nên khó có thể làm triệt để được).
    Có thể bạn sẽ băn khoăn là sau khi đã được công nhận thì số công dân trên mạng này ??osống??? ntn? Thôi thì họ (các nhà lãnh đạo) cho ??onhiều??? tự do thế thì dân ta cứ tận dụng triệt để: ??odu canh du cư??? hết vùng này sang vùng khác miễn là không ??ovi phạm pháp luật??? để bị ??otù treo??? 2-3 tháng. Như tôi đây, ban đầu gia nhập ngay hợp tác xã ??oInh-lích cờ-lúp??? sinh sống rồi về ở rể bên quê vợ mãi tận TDC (chả là hợp thổ cư ở đấy mà!).
    Vấn đề là ở chỗ ??othân phận??? thực của toàn bộ số công dân này ??ođược bảo đảm bằng vàng??? rằng k0 ai được phép biết (trừ Ban quản trị) và tiết lộ. Nghĩa là cái con người thực mà ta sẽ tiếp xúc hầu như là ảo. Nhân cách, danh tính, mặt mũi không hề biết. ??oBiết??? ở đây chỉ là qua cái gọi là nick (thường là vô nghĩa do cố ý ??omã hóa???, viết tắt hoặc...) bởi căn cứ vào sổ Nam Tào thì họ vừa mới được ??okhai sinh???. Thời gian ??obiết nhau??? chủ yếu là ở trên mạng (tức là chỉ tính theo giờ/phút). Họa hoằn lắm thì chỉ ai quen biết nhau từ trước rồi thì còn rõ. Còn đâu là qua đôi lần gặp gỡ, sinh hoạt off-line. Mà thế thì biết tính nhau để ăn ở hòa thuận đã khó chứ nói chi đến chuyện hiểu nhau để nói chuyện tâm đầu ý hợp.
    Vậy nên ??otay gậy tay bị???, ??otung hoành??? ngang dọc khắp nơi, để lại nào là ??ochổi cùn dế rách??? đến ??orác thải y tế???, nào ??okhoan cắt bê-tông??? hay đại loại như vậy, rồi cả ??ocon rơi con rụng??? khắp nơi v.v.. Bởi có ai biết họ là ai, để họ tự chịu trách nhiệm về hành động của mình. ??oẢo??? mà! ??oLương tâm??? còn ảo nữa là ??otrách nhiệm???!
    Thế là theo thời gian, ??olời thề danh dự??? lúc trước... bay mất theo gió.
    Có ??ooan trái??? gì thì ??otự ra suối giải oan???. Gây nên tội gì, nếu nhẹ thì ??ochuồn??? nếu nặng thì đành ??ochịu án??? từ ??otù treo??? đến ??ochung thân suốt đời???. Cùng lắm thì ??otự xử??? rồi ??okhai sinh lại??? cho mình đến lần thứ n bằng một bộ ??osơ yếu lý lịch??? mới toanh (Hết chỗ nói!).
    Nguy hại hơn ngoài đời nhiều. Lời ăn tiếng nói thì ??obạt mạng???, ??obất cần đời??? và thiếu cân nhắc cho đến cách nghĩ hết sức ??ovô tư???, ??ocởi mở??? -thậm chí là ??omở 100%??? (tức ??onghĩ gì nói nấy???). Bởi trường hợp nào cũng có thể ??ohạ cánh an toàn??? -trừ phi đã để ??oBan an ninh??? nắm được đằng chuôi.
    ...
    Quay trở lại lời ??otừ chối??? của bạn hôm vừa rồi về Lời mời sinh nhật của chị Dung. Nó đã thể hiện rõ ??onhận định??? của riêng cá nhân bạn về như thế nào là sống đẹp và sống có ích. Bản thân tôi cho rằng bạn đã sai!
    Tuy nhiên, trước khi có thể bàn luận thẳng thắn về ??ođúng??? hay ??osai???, tôi nghĩ chúng ta nên biết một chút về nhau thì hơn. Tôi cho rằng đây là chuyện nghiêm túc nên muốn thảo luận thẳng thắn với bạn. Thảo luận thực sự chứ k0 có tý "ảo với iếc" gì ở đây cả!
    Để thể hiện thiện chí của một thành viên TDC trên TTVNOnline, tôi xin được giới thiệu sơ qua về bản thân mình: <thông tin này xin được khoá lại vì đã đạt được mục đích>.
    Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi để lộ tung tích của mình. Không phải là một nhân vật xuất chúng vì khiêm tốn mà muốn che dấu đi. Chẳng phải đã làm gì sai trái mà phải lẩn tránh. Càng k0 có ý đồ đen tối nào. Đơn giản là để tự vệ trước vấn đề privacy. Thứ nữa là để cách nhìn của mình về người khác lẫn người khác trông vào mình được khách quan.
    Thế còn bạn? Bạn có dám ??oxuất đầu lộ diện??? để chứng tỏ là mình không hề ??oảo??? chút nào (tức là thực sự tồn tại trên thế giới này)? Bạn có khả năng bảo vệ chính kiến của mình không (tức chứng minh cho mọi người thấy rằng lý lẽ mà bạn đã đưa ra là có giá trị)? Hẹn trong vòng 2 ngày nhé (tại vì tôi cũng đang bận mà. Thỉnh thoảng mới ghé dzô mạng chơi được!)
    Hãy cho ??ocái tôi??? của bạn một cơ hội để lên tiếng đi nào!
    P.S:
    Nếu bạn là công dân mới trên mạng thì nên tìm hiểu về Bộ Luật Netiquette -luật k0 thành văn nhưng luôn được các công dân chân chính khắc ghi trong lòng. Còn ngại đọc quá thì mình sẵn sàng giảng cho bạn.
    Được hop sửa chữa / chuyển vào 10:00 ngày 28/07/2002
  9. kid_o

    kid_o Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi! có lẽ kid cũng không thể ngồi nhìn nữa rồi. Đây sẽ là lần đầu tiên kid ngồi viết một cách những suy nghĩ của mình trong box. Có lẽ bài của em_mai_.. làm cho kid phải trở về với con người thưc một chút không nghich ngợm và châm chích mọi người nữa.
    CTXH ư??? Chỉ cần chúng ta tiết kiệm quyên góp tiền giúp đỡ mọi người là được sao? kid nghĩ rằng mỗi người sinh ra đều có một bản năng sống, có suy nghĩ, ý thức và tình cảm. Như vậy nếu xuất phát từ khởi điểm như nhau thì ai có thể giúp ai được đây. Chúng ta nếu có may mắn hơn thì cũng chỉ là đi trước một đoạn đường thôi. Về mặt xã hội ngày nay quả thật sự phân cấp là quá rõ ràng. Nhưng mỗi người tự làm giàu cho bản thân mình cũng đã đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của cộng đồng,xã hội. Và tại sao họ không đáng được hưởng những gì họ có chứ. Một người bạn của kid- anh mới 30 tuổi và là tiến sĩ, giảng viên đại học - hay có thể gọi là người thầy của kid cũng được. Một lần khi kid và anh đang ngồi nói chuyện thì có một cậu bé mời đánh giầy. Tôi thì không rồi nhưng anh có vẻ suy nghĩ và ngập ngừng tháo giầy ra. Sau đấy anh nói với kid "Mình từ trước đến giờ vẫn tự đánh giày nhưng nghĩ cho cùng mình không nhờ đánh thì làm sao mà tạo việc làm cho nó được, làm sao mà nó sinh sống được. Như thế mình cũng là giúp nó rồi còn gì. Hồi trước mình thấy bọn trẻ con đánh giầy mình thấy đó là sự xa xỉ và bóc lột sức lao động của trẻ em. Nhưng suy cho cùng khi xã hội không phát triển thì đó cũng đâu có gì là không thể chấp nhận được. chúng ta kiếm được tiền và lại tạo điều kiện cho người ta cũng kiếm được tiền bằng chính khả năng của mình"
    Cách nghĩ này làm kid hoàn toàn bất ngờ. Từ đó trong suy nghĩ của kid về công việc từ thiện và lòng nhân ái khác đi nhiều. Không phải chỉ là đi quyên góp tiền để tặng những người khó khăn, trẻ em mồ côi, lang thang nữa mà quan trọng hơn cả là tạo cho họ có được quyết tâm, ý trí,và sự tự tin vào cuộc sống. Không ai là không có cơ hội cả phải không??
    Hi` bây giờ nói vui một chút, TDC sẽ vẫn là TDC, hội chơi xa xỉ nhất TTVN, điều này quá đúng mất rồi Nhưng trong TDC lại gồm những người đã và đang tham gia các hoạt động xã hội. Thậm chí là tham gia rất tích cực nữa. Hoàn toàn không có khả năng giúp đỡ được về mặt tài chính, không phải là những hoạt động có danh nghĩa chính thức, mà chỉ hoạt động để làm sao cho những người cần giúp đỡ có được niềm vui, có được những nụ cười và đặc biết hơn là giúp họ hiểu được rằng luôn có những tấm lòng biết chia sẻ thôi.
    Kid muốn viết dài, nhưng sợ mọi ngưòi dau mắt không đi đancing được thì chit. Mà "nói dài nói dai rồi tự dưng ra nói dại" thì chết, các cụ ngày xưa dạy cấm có sai bao gio
    Yêu cầu các bác không trích dẫn câu nào của em ra mà mổ sẻ nhé. Không là á... em se "hối lọo" xếp Fin "làm cỏ tận gốc" bài các bác đấy . hihhi, "ái thiện-cái ác, trắng-đen, khôn ngoan-xảo trá"luôn là bạn đồng hành mà. Chỉ có điều cái "mức chuẩn"-từ dancing hay dùng- để đánh giá mỗi người lại khác nhau mới chết chứ..
    "Tài , tài thật, tài đến thế là cùng ... bép ... một đập chết mười ...bép..."[/
    Được kid_o sửa chữa / chuyển vào 14:37 ngày 26/07/2002
  10. em_mai_la_nguoi_den_sau

    em_mai_la_nguoi_den_sau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ các bạn đã hiểu lầm ý tôi rồi! Tôi không hề có ý bài xích dancing hay nói xấu mục đích của những buổi tiệc sinh nhật. Chúng rất dễ thương và tuyệt lắm, quả thật là rất tuyệt đấy các bạn ạ ! Dancing quả thật cũng là một nghệ thuật. Nhưng thú thật là mình chỉ biết slow "mùi" thôi!
    Điều tôi muốn đề cập là cách quý vị tổ chức sinh nhật. Qúy vị có tiền thì quý vị làm điều đó, không ai cấm và cũng không ai có tư cách phê bình hay góp ý. Nhưng quý vị hãy suy nghĩ lại rằng trong ttvn không phải ai cũng được như qúy vị, họ mong ước có một cái sinh nhật nhưng không có được điều đó. Vì vậy tôi mới nói "biết người biết ta" là vậy.
    Không có gì mà tôi không ngại xưng danh tánh của mình cho quý vị biết. Tôi tên Bùi Thục Nhi, 18 tuổi, tôi mới về nước được 1 tháng rưỡi. Và tôi thấy nước mình còn nghèo quá mà sao lại những chốn ăn chơi nhiều hơn trường học như vậy. Và các bạn trẻ vung tiền quá trớn ở những vũ trường, quán bar.... Thật sự tôi rất đau lòng..... Vì vậy khi topic này đưa lên, tôi thật sự không kiềm chế được.....

Chia sẻ trang này