1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LỜI MỜI TỪ BS.5H30 TẠI SÂN GIAO THÔNG 14/12

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi 5bs, 14/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 5bs

    5bs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.897
    Đã được thích:
    0
    LỜI MỜI TỪ BS.5H30 TẠI SÂN GIAO THÔNG 14/12

    ngày mai BS tròn 3 tuổi.so với 1 đời người thì là rất ngắn ngủi nhưng so với tuổi đời của 1 đội bóng thì có thể nói là vừa vừatrải qua bao năm với bao kỉ niệm vui buồn.niềm vui chiến thắng cũng có mà nỗi buồn thất trận cũng nhiều,đội bóng của chúng ta chơi với nhau không chỉ có bóng rổ là thứ gắn kết duy nhất mà anh em ta như anh em 1 nhà,vui buồn có nhau.không ngày nào anh em ra sân tập mà cái quán nước trước cổng trường vắng tiếng bốc phét của giang dê,tiếng cười phụ hoạ của quang tèo hay những câu chuyện cười của cương cứng và hùng hồng hoa.mấy đội có những kỉ niệm như lần anh em ăn liên hoan trong trường rùi anh em kéo nhau đi uống bia rùi..
    BS đến mai là tròn 3 tuổi bước sang,nhớ ngày đầu mới thành lập anh em cãi nhau lên xuống vì cái tên vì màu cờ sắc áo.với 2 số 00 to uỵch trước ngực không thắng không nản.những kỉ niệm đó đã mãi mãi lùi xa vào dĩ vãng nhưng cũng mãi mãi không bao giờ phai nhạt trong tâm trí những thành viên BS
    đội ta cũng có 1 kỉ lục là không bao giờ có bóng dáng con gái trên sân tập(trước khi có mặt hồng hoa thân yêu-ng iu chung của cả đội nhưng là hàng độc của thèng hùng)những thành viên BS nay cũng có người vẫn gắn bó cũng có người do hoàn cảnh nên đã lưu lạc phương trời vì miếng cơm manh áonhưng những bóng dáng những tiếng cười thì anh em sẽ không bao giwò quên.
    đội ta thành lập đúng cái dịp SARS nên cái tên (em nghĩ ra)trở thành vô cùng độc đáo.hồi đó và ngay cả cách đây mấy ngày anh em ta lúc nèo cũng phải vật lộn với cái rổ.khổ sở.bây giờ rổ trể ngày nào đã không còn trễ nhưng cái tên rổ trễ sẽ mãi mãi tồn tại trong tâm trí chúng ta.
    BS cũng đã trả qua không biết bao nhiêu thăng trầm cũng đã có những lúc tưởng không vượt qua được nhưng chúng ta đã đứng vững bây giờ và hy vọng sau này cái tên BS vẫn còn tồn tại để em gửi con của em vào đó chơi.có ai quên được những kỉ niệm của giải năm thứ nhất anh em như những chú nhóc chập chững bước vào làng bóng rổ HN,đến giải năm 3 tuy thành tích đã được cải thiện nhưng anh em vẫn có có những điểm yếu cố hữu,hy vọng bước sang tuổi mới mọi khó khăn sẽ được hắn phục,tiêu diệt điểm yếu phát huy điểm mạnh để anh em đưa BS lên vị thế mới.
    chiều mai trên sân giao thông BS tổ chức 1 bữa tiệc long trọng mừng SN đôi.anh em nào có hứng thú BS xin trân trọng gửi lời mời tới chia vui.khi đến không đi tay không.nếu có lỡ đi tay không chắc chắn sẽ có thứ cầm về
  2. 5bs

    5bs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.897
    Đã được thích:
    0
    những thành viên BS từ ngày đầu thành lập đến nay
    1. đội trưởng tuân 2 pưng(còn rất nhìu nickname như má mi,thèng bá tơ...)với những cú ném rổ khó tinnhững pha tì người lăn lộn dưới đáy rổ.khả năng chuyên môn đã được khẳng định.tính cách cũng thía.ai tò mò có thể tìm mọi thành viên BS để hỏi.người ssội trưởng do bận việc vợ con nên nay đang không thể dồn hết tâm huyết cho đội nhưng sẽ mãi mãi là người đội trưởng đầu tiên và mãi mãi của BS.
    2. người con xa xứ kiêm thủ quỹ tốt bụng nhất BS anh sơn béo.là 1 trong những thành viên tích cực nhất BS.là thủ quỹ nhưng sẵn sàng đóng hộ anh em.anh em sẽ không bao giờ quên buổi chia tay anh.hồi đó mỗi lần đc và sân là anh lại làm anh em cười nổ ruột vì dáng chạy của mình.anh còn được mệnh danh vua ngoại thương.
    3. lâm bê tô-con buôn BS,ng vực tinh thần anh em trong những thời điểm khó khăn.bay **** dưới đáy rổ với thể lực dồi dào và tính cách của 1 con mãnh thú đã là thương hiệu của riêng anh. anh em đều bít tửu lượng lâm bê tô kém thía nèo khả năng diệt mồi cao đến đâu.nên lời khuyên cho những người chuẩn bị đi ăn nhậu với lâm bê tô là đừng có ngồi gần lão.chả có gì mà ăn đâu.
    4. cương cứng-con khủng long dưới đáy bảng rổ,con khướu hót hay nhất BS.chiều cao không thể gọi là vượt trội nhưng kĩ năng của 1 C thực thụ đã biến anh thành trung phong tốt nhất của BS từ xưa đến nay,cựa kì nóng tính.đánh nhau là niềm vui và nỗi đam mê.tuy nhiên không ai có thể ngồi hót thi với anh,không thể nói đc đến câu thứ 3 tử tế trước mặt anh.
    5. khải đây là con dân duy nhất của BS hông có 1 biệt hiệu đích thực.mặc dù chuyên môn rất tốt nhưng mỗi khi được tung vào sân anh lại chạy bước(khả năng đặc biệt).trông hiền lành nhưng anh lại là con mãnh thú trong chuyện gái mú.ai có thể quên hình ảnh anh tả xung hữu dột để giải cứu cho ng iu?nay là cổ động viên trung thành nhất của BS.
    6. trung tròn.thân hình đậm đà khuôn mặt đẹp trai baby,nhưng rất quái,dê bóng thì cứ gọi là sở trường là ôm bomb tuy nhiên chưa bị ăn đòn lần nào.chuyện gái mú thì máu không kém gì anh khải.do hoàn cảnh nên đang cùng anh khải quản lý fan club của BS,
    7. giang dê.ngoài ném trung bình và xa ra anh chả còn bít làm giè hết thế nhưng anh sẽ mãi là thành viên không thể thiếu.hợp với quang tèo làm thành cặp tiên phong ngon nhất của BS.tính nóng như lửa, chửi bậy như điên nhưng lại ngoan như con cún trong lòng vợ.khổ thiệt iu đương chi mà khổ thía hả anh.rất khoái nhậu
    8. bố liêm.(nói lái...)dẫn bóng tốt óc quan sát ngon lành,ném trung bình ngon,vị trí hậu vệ.tính nóng ngang ngửa giang dê.mắt anh mà trợn lên thì trương phi cứ gọi là vãi đái.dạo gần đây anh bận chuyện học hành vợ con nên không tự tin vào bản thân như trước.đang khắc phục dần dần.
    9. quang tèo.người hay bị sỉ nhục nhất fđội.là cái nơi để mọi người trút mọi ưu tư,chuyên môn khỏi phải nói ai cũng bít.rất nhiệt tình với công việc của đội đặc biệt là việc ăn và chơi.là PG hay nhất trong lịch sử của BS(từ trước đến nay)từng được mệnh danh James bond chơi bóng rổ.nhậu thì rất khoái.
    10. quang trâu,tay ném ngon lành của BS khả năng reb tốt sức bật tốt.là thằng nhóc thân iu của đội.tùng là cho anh em chết cười với những câu nói trên sân ngoại thương.hiện nay đang học từ sơn nên không chơi bóng cùng anh em mấy,hi vọng khi chú học xong lại quay về mái nhà xưa.
    11. linh sẹo.con người trưởng thành duy nhất trên thế giới không có cái thứ cùng loại với tóc trên người.đang học BK.đánh trung phong,khá cao nhưng thể hình mỏng nên cũng gặp nhiều khó khăn,tâm lý cần khắc phục.nổi tiếng với pha đánh đàu chuyền bóng trên sân ams
    13. khánh cọp tát,thành viên mới gia nhập của BS.khá ngoan(quang tèo nói giè cũng nghe)phong cách lên rổ dũng mãnh,nhảy ném hơi xấu nhưng nói chung hiệu quả,tâm lí khá vững.mặt mũi không hẳn là đẹp trai nhưng rất đào hoa.(miẹ.tức díu chịu đc,)thèng này kiếm đc mấy ẻm khá phết.
    14. hùng hồng hoa.trung phong buồn cười nhất của BS.luôn mặc bộ quần áo cháo lòng,chơi bónh nhiệt tình nhưng nhiều lúc quá chú ý đến cổ động viên mà quên thi đấu.khả năng kể chuyện và đóng giả chó ngao thì cực tốt.tuy nhiên lại kiếm được cô người iu có cái tên nhìu ý nghĩa như trên.
    15. thao ghẻ,có thể gọi là Yao ming thao,có chiều cao tốt nhưng lại còn non kinh nghiệm,đánh trong trận động tí quay ra ngoài cười.thể lực yếu,anh em cần gièn rũa nhiều
    còn 1 số thành viên mới khác nhưng em không thể kể nữa đc.dài quá rùi.kể tên 1 số anh em tiêu biểu nhất thui.sorry những thành viên còn lại
  3. AND1

    AND1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
    Quang tèo văn hay vãi đái ! Chiều cho anh đến với nhé !
  4. 5bs

    5bs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.897
    Đã được thích:
    0
    kính mời đại ca ghé chân.em vẫn nhớ lần trước đại ca nói sẽ lên cuối cùng có thấy mặt mũi đại ca đâu.lần này mà k đến em bảo mấy thèng đệ chúng nó xxx anh
  5. boysad85

    boysad85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    hihihi,ông quang này,chiều nay chúc cả đội BS vui vẻ nhé
  6. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    ôi giời, hôm nay bận nên không ra được rồi. Tiếc quá nhỉ.
    BS mới tròn 2 tuổi thôi mà.
  7. 5bs

    5bs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.897
    Đã được thích:
    0
    sorry.lỗi kĩ thuật,tính lại mới thấy đúng thía thật.đúng là BS mới có 2 tuổi thật nhưng mừ cứ tưởng như lâu lém rùi.mà ông này nói chiện làm mất hưng anh em quá

Chia sẻ trang này