1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời mời từ hội Gà Hà Nội

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi conhuighe, 04/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Lời mời từ hội Gà Hà Nội

    Hiện nay hội Gà Hà Nội đã và đang được cải tổ.Tuy chưa được đông lắm nhưng đã rất vui.Mời cả chuồng Gà Sài Gòn qua bên đó để tìm partner và để rao niu giữa hai miền.Welcome!

    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  2. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    ok! các gà ơi.... gà HN qua giao lưu kìa, chúng ta qua hụi bạn giao lưu tiếp nào , chắc lần này ko bị hắt hủi như lần trước đâu bà kon...
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  3. blackpuma

    blackpuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hội gà Hà Nội, lếch thếch bay vào tận phương Nam xa xôi, để mời "tiếp viện". Không lẽ không đáp trả hay sao?
    he he he he... Quả này ra Hà Nội tha hồ mà offline rồi.
  4. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Đúng ra thì không hẳn là tiếp viện mà là ...viện trợ .hê hê
    Hội Gà Hà Nội giờ đang rất vui, ọp iếc niên tục.Chuồng Sài Gòn vào cho vui để khi nào Gà hai miền cùng tổ chức ọp lai.
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  5. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ tuyển thêm người thôi. hihì,
    welcome


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hè hè... Gà Hn qua đây, không sợ bị quyến rũ sao? Đánh tiếng là được rùi, huỵch tẹt ra thế thì thế nào sau này cũng có 1 lượng lớn Gà trống và Gà mái HN chạy dzô SG mà... ọp lai.
    Một trà một rượu một đàn bà
    Ba cái lăng nhăng nó quấy ta
    Invisible-BodyGuard of the one-everybody-knows-who-she-is!!!!
  7. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    ôi ôi, sao lại phải dzô Xì Gòn nhỉ? Vừa rùi vào thấy SG ồn ào quá trời lun, hihì. Ra HN đi, Hà Nội đẹp, nhỏ nhỏ nhưng gần gũi lém lém
    Không còn thiết tha, không còn xót xa. Giấc mơ mỏng manh sao chưa lớn đã già?
  8. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Càng đông càng vui chứ sao hả đồng chí boysaigon?Anh em bên này sang chuồng Hà Nội chiến nhau nhé.Vui lém đó.
    Được conhuighe sửa chữa / chuyển vào 15:20 ngày 06/11/2003
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hehe... Bắc Nam 1 nhà mà, lo gì? Trước mắt thì Gà SG đã có 1 số đại diện được cửa sang nằm vùng bên Gà HN rùi đấy, chỉ còn chờ ai sẽ là đại sứ của Gà HN nằm vùng bên đây thui.
    to Zdreamer@: Chưa gì đã chê SG, có ai chê HN chưa? Không nên nhé!!!
    Tui và tiểu đệ của tui đã sang HN và cavoisatthu đã tình nguyện ở lại nằm vùng rùi đấy!!!
    Một trà một rượu một đàn bà
    Ba cái lăng nhăng nó quấy ta
    Invisible-BodyGuard of the one-everybody-knows-who-she-is!!!!
  10. TieuBao

    TieuBao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Ơ, Cái cô này sao lại đi lạc vô đây, không sợ mấy anh trong này bắt cóc không cho về à.
    TieuBao chưa ra Hà Nội nên chưa biết Hà Nội thế nào, chỉ được nghe giọng nói của con gái Hà Nội qua điện thoại thôi. Ôi sao mà dễ thương thế.
    Kỷ niệm như rêu, anh níu vào chợt ngã. Tình xưa giờ quá xa.

Chia sẻ trang này