1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời mời từ Huế

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi lionesse, 17/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lionesse

    lionesse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    3
    anh sevenlove định tham gia cái gì vậy.
    khoảng 20-7 em sẽ ra Hà Nội tham dự hội ngoài ấy đấy
    lionesse
  2. boyHP

    boyHP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Hay là một lúc nào đó chúng ta tổ chức đi Huế giao lưu đi.
    he he he he he he he
    Tất cả vì tình bạn và tất cả vì cuộc sống, ***** trong box 80
  3. tho_bong_nau_new

    tho_bong_nau_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Hay nhir.Kiểu này thế nào Thỏ cũng phải vào Huế chơi 1 chuyến mới được.Hẹn gặp mọi người trên đất Thần kinh nha
  4. lionesse

    lionesse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    3
    hì...khi nào thì các anh chị đi vậy ta. sớm sớm ấy nhé không thì em không ở Huế nữa. Em sắp đi học xa huế rồi..hic..
    lionesse
  5. bidweed

    bidweed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hello
    Di lang tam .....di nghe hat song Huong ...noi chuyen voi nguoi Hue goc ..male and female . ..nam ngam troi Hue tren bai co cua Dai Noi ...an com Hue ..che Hem ..noi chung ko con gi chua thu nua !
    Di nghe hat xong thi nghe may co ca si had a big quarrel.ko hieu het ho noi gi..chi biet la ve khach nghe hat tra heo qua ..hat ko hung thu ..........noi chuyen voi nguoi Hue thi cam giac qua kheo leo trong moi thu...che va com hen cung la nhung nhanh chan ..
    That s why ......
    Plz fỏgive me !
    Do la tat ca nhung gi con lai trong toi ve thanh fo cua nui song lang tam xa xam do ...
  6. Silver_wave_new

    Silver_wave_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Huế? Buồn lắm! Nhưng ở đó tôi có rất nhiều kỉ niệm. Lần đầu tiên tôi đến Huế cũng là lúc tôi vừa mới chia tay người yêu. Nhưng sau 1 tuần ở đó, Huế đã trở thành 1 nơi thân quen tưởng như mình đã ở đó rất lâu rồi.
    Tôi yêu giọng Huế, đã tập nói rất nhiều giọng Huế nhưng vẫn chưa đạt được đến độ ấm và truyền cảm như những cô gái Huế.
    Bây giờ đang ở HN nhưng tôi vẫn có thể hình dung ra những con đường ở Huế, hình dung ra các đền chùa, các quán chè....
    Hy vọng sẽ quay lại Huế trong 1 ngày ko xa
    Thẳm sâu của tình yêu là nỗi nhớ

  7. lionesse

    lionesse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    3
    Xin cám ơn bà chị đã có những lời như thế đối với xứ Huế bọn em. Xứ Huế trầm lắm mọi người à. Nhịp sống ở đây không sôi động như ở Hà Nội hay TP Hồ Chí Minh nhưng mà trong cái trầm lắng đó cũng có những nét hay của nó. Em cũng như bao con người Huế khac rất yêu xứ này. hì...bao giờ các anh chị vào đây chơi thì báo cho bọn em biết nhé....hì...bữa nay Huế không còn trầm như trước nữa đâu...lần này các anh chị vào thì bảo đảm các anh chị sẽ được đi nhiều chứ không như anh "sòng bạc" với anh bosch không được đi đâu hết đâu.
    lionesse

Chia sẻ trang này