1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LỜI MỜI TỪ LLC

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi phihai, 12/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mtrace

    mtrace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    hiền thục muôn năm
  2. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    chuyện từ thiện mỗi người một quan điểm,có thể em chưa làm từ thiễn được nhìu,nên nhìn đời còn màu xanh
    Còn chuyện của Hiền Thục,em ko có ý là nói xấu cô ta,tại mấy anh dẫn chứng tấm gương Hiền Thục bằng việc ko phá thai,em thấy nếu như vậy thì tầm thường quá,vì có biết bao nhiu người cũng vì yêu mà họ lỡ dại,và họ đã ko giết chết đứa con của mình để giữ lại danh dự,chứ em ko hề nghĩ xấu hay nói xấu cô ta,nếu em nghĩ cô ta xấu có lẽ em đã ko còn nghe nhạc của cô ấy,đọc bài phỏng vấn của cô ta rôi.
    Chúc LLC của anh ngày càng lớn mạnh,nếu một ngày nào có thể em cũng muốn gia nhập nhóm của anh có đươc ko anh?
    Các bạn cũng nên đáp lại thiện tình của LLC nhá,thêm 1 người bạn luôn là điều tốt mà.
  3. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Cái này post giùm cho xitrum vì xitrum ko send được
    Ko biết anh có nhận được cái p.m XT gửi cho anh ko à ko thấy trả lời?Biết nói sao đã nhưng có lẽ mình đã sai, đã quá bộp chộp trong cách đánh giá và suy nghĩ về mọi chuyện(đúng là anh trai nói ko sai mà)....
    Uh thì có lẽ XT đã sai khi chưa biết gì hết về cái Club của anh mà đã vội đưa ra những nhận xét có phần phê phán của mình nhưng nói thật đời nhiều cái giả dối quá rồi nên ko biết phải tin ra sao nữa...XT ko học KT, ko biết Mar là gì, ko biết thế nào là quảng bá kinh doanh hay thương hiệu gì cả nhưng nói thật thấy anh nói nhiều về LLC và ca ngợi nó quá nên đam ra ...khó tin....Sự thật lại đáng buồn thế đấy, vì dạo này thực hư lẫn lộn.
    Nhưng nói lại lần nữa về chuyện từ thiện, mỗi người một quan điểm, một cách làm nên ko ai nói ai được....XT cũng đã từng khan tiếng hò hét dạy học, từng nhảy và la hét như khỉ để sinh hoạt vui chơi...Thì cũng đúng như anh nói, mấy em đó có đứa hiền đứa dữ,đứa ngoan dứa ko ngoan nhưng tuỳ thuộc vào mình thui....Mà thôi, có lẽ anh đã trải qua nhiều hơn XT nên hiểu nhiều hơn...Ko bàn cãi nữa....Chỉ hy vọng anh luôn vui và thấy những việc mình làm là đúng đắn,ko bao giờ phải hối hận vì nó, thế thôi....
    Còn chuyện về Hiền Thục, một đứa học ngành Y như em ko thích lại cáng ko khuyến khích chuyện phá thai, chuyện mình làm thì mình chịu,đừng rủ bỏ trách nhiệm,thế thôi...Nhưng cũng đừng đem cái đó ra mà nói...Nhưng hiểu về nhau được như thế cũng tốt...
    Còn một chuyện mà ko nói ko được là cái cách anh xem chuyện mình đưa tiền cho mẹ hằng tháng là một cách làm từ thiện thì....Xin lỗi anh,nghe nó buồn cười lắm(vừa buồn vừa cười) vì sao thì chắc ko cần giải thích hen...
    Tự thấy mình dạo này nhìn người khắt khe quá,còn đâu là con người ta khi xưa nữa....Nghe lời Giahy mở lòng ra một tí,thêm một người bạn là bớt đi một kẻ thù, hy vọng quyết định này của mình là ko sai lầm....
    Cám ơn anh vì đã có cảm tình với hụi chụt....
  4. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    bây giờ anh mới đủ bình tĩnh để trả lời riêng cái bài post của mấy đứa :
    Trước hết xin bày tỏ cảm giác của anh một tý. Choáng, shock và muốn xỉu quá. Bao nhiêu năm qua anh bị chửi rất nhiều nhưng quả thật bị phê bình là " tầm thường" thì chưa bao giờ. Mà anh cũng chưa nghĩ ra được là mình có nói gì sai để em út nó nói mình tính toán và tầm thường nhỉ? Anh chỉ nói thêm một chút " các em ra đời nhiều sẽ thấy, trắng đen khó phân, thật giả lẫn lộn, vì vậy, đạo bất đồng bất tương vi ngôn, sao lại nói người mình chưa quen biết, lại lớn tuổi hơn mình những câu đau đớn đến thế nhì? Thà là em nói anh bình thường, không có gì hay, chứ tầm thường là quá nặng rồi".
    - anh chưa hề nói là tụi em đi ca hát với tụi nhóc là làm trò khỉ, anh chỉ nói là đừng xem các em nhỏ nghèo khổ là con khỉ, mà cho quà rồi bảo ca hát. Anh nhớ một lần họp mặt từ thiện vậy nè, lũ nhỏ cũng được kêu ra ca hát vui với mấy anh chị, anh thấy mặt tụi nó không vui nên hỏi thăm, " Tụi em không thích hát với người lạ, không thích xoè tay nhận quà người khác, như con khỉ ăn chuối trong sở thú". Đó là lý do anh nói ra câu đó. Đêm Trung thu, em nghĩ xem, các em thích cùng bạn bè đi nấu đèn cầy, lá cây hay thích ăn bánh trung thu rồi cùng ca hát với các anh chị???? Em có nghe bài hát " chúng em không muốn xã hội thương hại chưa?", em có biết tại sao, thú thật có đứa thích đi đánh giày, dựt dọc hơn là nhận quà từ thiện chưa? Em đã hiểu gì? Hay là các cụ già trong viện dưỡng lão, một ngày kia nhận được thông báo " có đoàn từ thiện đến, có sữa, gạo, vải" và thế là mất một ngày nghỉ ngơi, yên ổn mà tuổi già rất cần. Dĩ nhiên là họ cần sữa, cần gạo, cần vải nhưng họ cũng không thích đang nằm phải ngồi dậy tiếp khách. Trung tâm dĩ nhiên là thích có khách đến vì kinh phí hạn hẹp, đời sống các cụ thiếu thốn. Các cụ thích có người ngồi đánh cờ, nghe kể chuyện hơn là Nguyễn Vũ và Việt Trinh hát. Các em có nghĩ đến cảm xúc một người ngồi trên thuyền, quăng gói mì tôm xuống chỗ mình, trong khi mình đang trần truồng, tóc tai rối bù chưa.? Em có dám nhảy xuống thuyền không, có dám ôm lũ trẻ tắm chưa, ? Nói chung là các em chưa hiểu hết được bản chất của chữ Thiện. Nên em nghĩ là anh nói từ thiện cha mẹ là sai, đúng ra phải là báo hiếu đúng không? Từ Thiện tức là từ lòng thành, anh đưa tiền cho mẹ không phải là từ lòng thành à, báo hiếu là trả ơn, anh lại nghĩ ơn này suốt đời không trả được, vì nó quá lớn nên anh chỉ dám dùng lòng thành của anh mong ba, mẹ anh vui thôi. Anh wen nhiều người, có cô gái đi làm từ thiện suốt ngày, bữa cơm gia đình bỏ dở, chưa bao giờ mua được cho mẹ mình cái ví, nên anh mới nói thế. Anh làm gì luôn nghĩ đến mẹ trước ( con trai yêu mẹ mà) nên anh luôn cho rằng đó là việc thiện nhất của mình.
    -Em nên xác định rõ là không phải anh không làm từ thiện mà LLC không chủ trương cùng làm từ thiện kiểu tổ chức một chuyến đi. Vậy em cho là đóng tiền chắc không phải từ thiện phải không. Tuỳ em vậy. Em cho là anh tính toán, anh cũng hơi bất ngờ. 1/4 thu nhập cho việc từ thiện mà vẫn là tính toán. Chắc anh nổi tiếng nhờ việc này nhỉ? ở BV An bình có một người thầy hay giặt đồ cho bệnh nhân ung, mủ. Anh mỗi tháng chỉ gửi thầy ít bạc để mua bột giặt ( chưa đến 50.000 đ) nhưng anh nghĩ đó là từ thiện phải không. Từ thiện là từ tấm lòng, anh trước giờ vẫn nghĩ vậy.
    -Không nên nói chuyện Hiền Thục nữa, cô ấy rất tốt, anh không muốn chuyện cô ấy được các em nói chuyện như thế này. Nhất là cách nói của MTrack.
    -Anh nhắc lại, LLC là câu lạc bộ chứ không phải yêu nhau nên không cần giấu diếm. EM không tin có thể đi xác minh chứ không cần nói nặng lời như thế, okie? Em không có liên quan gì đến nên không đi xác mình, đúng rồi, nhưng như vậy đâu phải lý do để em nói là người khác không đáng tin. Cuộc sống mà thiếu lòng tin như vậy sao đây. Anh nhớ có lần anh gặp Hồ Ngọc Hà, đang nói chuyện vui vẻ, cô ấy hỏi anh có tin vào mấy tin đồn ko? Anh nói không? Cô ấy bảo là " lỡ chuyện đó có thiệt thì sao". Anh bảo là " có thiệt cũng không tin". Cô ấy hỏi vì sao? Anh nói thế này " Vì nếu ta tin vào những điều không đẹp, tất mắt ta sẽ không còn thấy điều đẹp nữa. Như Hải lúc này, nếu tin vào mấy lời đồn kia, thì đâu có thấy được nét đẹp của Hà nữa. Sống mà cảm thấy nghi hoặc, nhìn đâu cũng toàn màu u ám, hải không sống được như vậy?" ( Câu này sau đó đã trở thành Sologan của LLC)
    Nguyên văn câu này sau khi trở thành sologan là
    "Ngày mai sẽ tiếp diễn, và sẽ thế nào khi ta không còn tin vào điều tốt đẹp nữa. Ta sẽ không thấy được điều tốt đẹp. Kể cả điều tốt đẹp có đi nữa, ta sẽ nhìn nó bằng ánh mắt nghi hoặc. Sống như vậy quả thật LLC ko sống được."
    -Không biết diễn tả cảm xúc thế nào, chứ đối với anh lần này qua 84 box bài quả là một sai lầm lớn. Anh thực sự hối hận. Từ lúc anh ra đời đến nay, đây là lần thứ hai anh được một cô bé dạy dỗ nhiệt tình đến dzậy ( lần trước là lúc anh vạch mặt I Hate Love). Anh thành thật xin lỗi vì đã quấy rầy mấy em. Anh không cần mấy em xem anh là bạn, chỉ cần không xem anh là kẻ tầm thường được rồi.
    To những bạn muốn gia nhập LLC : Lúc nào anh cũng hoan nghênh mấy em. Sau đây là lịch một số hoạt động sắp đến, đọc có hứng thú thì mail cho anh :
    -28/9 : tham gia cỗ vũ Liveshow cua HT
    -2/10 : Giao lưu với ca sỹ Mỹ Linh , Intro "Chat with Mozart".
    -23/10 : Hội thảo " Bản đồ tiếp thị VN"
  5. mtrace

    mtrace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Oh....mtrack mà anh nói có phải em không, chắc là anh hiểu lầm em, em thích hiền thục nên nói vậy chứ không phải mỉa mai đâu, chủ truơng của em là không xâm phạm đời tư của ca sỉ, miễn là em thấy họ hát hay, biễn diễn có phong cách là em thích thôi, very simple, ca sĩ là ca sĩ, xét tư cách của họ làm gì, ca sĩ là một nghề trong nhiều nghề thôi, mình không có quyền xét tư cách của họ, quyền duy nhất của khán giả là có thể khen chê giọng ca, ngọai hình hay những gì thuộc về biễu diễn, thế thôi.
    Thế nhưng nói thật nếu là đã là người của công chúng, được nhiều người chú ý, thì tư cách của họ sẽ có ảnh hưởng đến rất nhiều người, đặc biệt là những người coi họ là thần tượng, những fan sẽ tập tành ăn chơi theo kiểu của thần tượng họ, bởi vậy dzù là đời tư nhưng mà cũng đừng để dư luận xôn xao quá, chứ cái cô Hồ Ngọc Hà mới 20 tuổi mà sống thử mấy lần trong đó có cả anh Tuấn Hưng của chúng ta nữa thì sống cũng giống tây rồi nhỉ....thôi lại đánh giá đời tư của ca sĩ rồi, em biến đây hichic
    Được mtrace sửa chữa / chuyển vào 03:37 ngày 25/09/2005
  6. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Mong anh đừng giận hụi chuột,có lẽ chưa thực sự hiểu nhau thôi,tụi em cũng ko có ý bảo anh tầm thường,khi những câu nói của anh cũng thấm thía lắm chứ.Cái slogan của LLC rất hay,đó cũng là điều em đang luôn tâm niệm và cố gắng nhìn mọi người với chỉ mục đó(nhưng chưa hoàn thiện được),em cũng có một ý nghĩ rất giống với cái slogan của anh"tai sao khi vào nhà người khác ta cứ chúi mũi vào cái sọt rác để nhìn xem chứ nhỉ,trong khi có biết bao nhiu cái quý giá khác trong nhà mà ta ko xem",em xem những cái xấu của người khác như là rác vậy,vậy tại sao khi ta gặp 1 người,ta không nhìn những cái tốt của họ,ta có thể học hỏi,có thể trở thành bạn bè của nhau,ta lại cứ khăn khăn nhìn vào những cái rác rến(con người ai cũng có cái xấu) rồi ta bảo họ xấu,họ này nọ...
    Có những điều anh post lên đây,em tin anh là 1 người từng trãi,và có nhìu kinh nghiệm sống,xứng đáng là bậc đàn anh đi trước.Cám ơn anh.Tụi em còn học hỏi ở anh nhiều.
  7. mynameis7641

    mynameis7641 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    slogan của em thì : cái gì cũng từ từ ko vội
    anh gì ơi : tham gia như thế nào, em khoái Hiền Thục lắm ko phải vì hát hay mà là vì cái body thui (ạc...ạc..) , có gì ko đúng mong anh bỏ qua cho
  8. mtrace

    mtrace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Đúng quá rồi còn gì nữa
  9. mynameis7641

    mynameis7641 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    trí lớn gặp nhau, mời bạn hiền vài ly
  10. xitrum_conuongsg

    xitrum_conuongsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Biết nói sao giờ nhỉ, một lời xin lỗi ư, ko, tự nhận thấy mình ko sai nhưng để đúng hoàn toàn thì ko thể?Vì thật ra mình cũng đã có được cái lý của mình nhưng ?cái lý đó thì hình như ko đúng hoàn toàn?Nhưng ko đúng ở đây vì chưa được trải nghiệm thực tế nhiều thì phải?.Chỉ ?oXin lỗi? một câu vì lời nói anh ?oTầm thường? thì sai thôi, đúng, một con nhóc như em, chưa ra đời nhiều, chưa trải nghiệm thực tế nhiều thì ko được nói một người chưa quen biết và lớn hơn mình câu nói đó?..Mẹ cũng bảo mình sai khi nói người khác như vậy, mẹ la hỗn, hix hix, ko biết anh lớn hơn XT bao nhiêu như cứ cho là lớn đi nhé..Trong cái câu chuyện này XT bị 3 người la, mẹ, anh trai và nhỏ bạn thân?Mẹ la con gái lớn rồi mà vẫn như trẻ con, ko chịu suy nghĩ trước sau gì cả mà vội đưa ra phán xét?Anh trai la vì em gái ko ngoan, xem thường người khác quá và bộp chộp quá, hix hix?Nhỏ bạn thân nó ta ngốc vì ta vẫn cứ xốc nổi như ngày nào?.Hix hix, trong câu chuyện này chưa biết đúng sai ra sao như XT đã bị 3 người la như vậy đấy?Nhưng có một điều XT chắc chắn là XT ko sai chỉ chưa đúng thôi?
    Cũng nói cho rõ một số vấn đề hen?.
    Thứ nhất: có thể XT sai vì chưa biết gì rõ về Club của anh mà đã vội lên tiếng phê phán nó, công nhận, nhưng cũng chưa hoàn toàn sai vì đó cũng là 1 quan điểm của em đưa ra để nhìn nhận một vấn đề, thế thôi?
    Thứ hai: XT có những nhận xét như vậy một phần cũng là lỗi do anh?Cách cái anh nói và viết ko rõ ràng, thử đọc lại bài của anh đi, đôi chỗ có rất nhiều mâu thuẫn, nó làm cho người khác có cảm giác khó tin hay muốn nói là ko dám tin?Và vì cái câu nói của anh theo XT là kinh khủng là ?oTiền làm từ thiện là tiền chết, tiền ko đẻ ra tiền?, nghe câu nói đấy mà hết cả hồn, vậy thì làm từ thiện chi nữa với ý nghĩ ấy?.Anh đã bảo là cho tiền ko fải là làm từ thiện à, vậy sao còn nói tiền làm từ thiện là tiền chết, rắc rối quá, khó hiểu quá...
    Thứ ba: XT nói anh tính toán là vì chuyện tiền bạc anh làm từ thiện nó được liệt kê cụ thể quá , ý XT ko phải là anh đã dành ra ¼ số tiền lương để làm từ thiện mà gọi là tính toán?.Nhưng một người làm kinh tế như anh chuyện tính toán như thế chắc là đúng?
    Thứ tư: cái cách anh nói về chuyện của những người nổi tiếng ko tốt tí nào?Uh thì có thể anh biết nhiều về chuyện của họ nhưng anh ko có quyền làm điều đó dù anh có biết nhiều đi chăng nữa?Những chuyện của họ vốn dĩ đã rất nhiều tai tiếng, tuỳ theo dư luận và cách nghĩ của mỗi người?.Em thích Hiền Thục từ cái thuở cô ấy còn hát ở nhà Thiếu Nhi TP kìa, còn Hồ Ngọc Hà em yêu cái sự nồng và trẻ trung của tuổi trẻ?Nhưng sự nổi tiếng vốn dĩ bản thân nó đã ko yên bình rồi?Nhưng XT ko thích nói về họ ngoài những gì họ cống hiến cho khán giả?.XT yêu và thích họ khi họ đứng trên sân khấu với phong cách và khả năng của họ?Còn chuyện đời thường của họ, XT ko quan tâm, vì họ cũng là những người bình thường, cũng cần được tôn trọng chuyện riêng của mình?Chỉ mong họ đừng làm mất lòng tin của khán giả nơi họ thôi?

    Thứ năm: chuyện anh đưa tiền cho mẹ mà bảo là làm từ thiện, uh theo cách lý giải của anh Từ thiện chính là lòng thành, anh đưa tiền cho mẹ đúng là lòng thành là báo hiếu trả ơn nhưng làm ơn đừng dùng 2 chữ Từ thiện ở đây, nghe nó đau lòng lắm?.
    Thứ sáu: những điều XT đã và đang nói đều ko phải là dạy dỗ anh rồi nói lần trước là lúc anh vạch mặt I hate love?.Ko, em ko dám và cũng ko bao giờ nghĩ vậy, đó chỉ là những suy nghĩ của riêng em về một vấn đề?Nếu anh cho là em dạy dỗ và muốn vạch mặt XT thì hơi buồn?.Tự nhận biết mình chưa lớn hơn ai, chưa ra đời nhiều, chưa niếm trải nhiều nên nhận thức hay cách nghĩ còn trẻ con quá nên phải cần học hỏi nhiều?Nên ko thích cái cách anh nói XT là dạy dỗ anh nhiệt tình, đó chỉ là cảm nhận của XT thôi?Từ trước tới giờ XT chưa có thói quen kiềm chế cảm xúc của mình, đúng hay sai đều nói cả và cũng từ đó rút ra những bài học cho riêng mình?Có lẽ vì XT còn quá trẻ con theo cách nói của nhiều người?Nhưng những điều XT đã và đang nói đều là những gì XT nghĩ thật tâm, điều đó có thể với người khác là một sự chướng tai nhưng đó là những gì XT nghĩ thật lòng....
    Nói thật những điều XT đã và đang nói với anh là xem anh với tư cách một người bạn XT mới nói....Đúng là lúc đầu XT coi thường anh thật đấy nhưng có nhiều cái tác động đến làm XT fải thay đổi suy nghĩ nhưng nói như thế thì ko có nghĩa là nghĩ tốt về anh nhiều nhưng cũng đang từ từ từng bước để có thể hiểu hơn và đưa ra nhận xét đúng đắn hơn....Còn nếu như cái cách anh nói là XT dạy dỗ anh ra trò rồi còn nói giống như lần trước khi vạch mặt ai đó, hì, tức cười (vừa tức vừa cười)...Vậy ý anh nói là anh vạch mặt XT gì gì rồi XT mới phản ứng như vậy à, xin lỗi, ko hề....Tự nhận thấy bản thân mình đôi khi chưa tốt thật nhưng ko có gì để người khác vạch mặt mình ra cả, bản thân mình ra sao thì XT đã thể hiện rất rõ trên forum, luôn tự tin là thế...Và những điều XT nói về Club của anh đứng trên quan điểm lập trường của mình mà nói, điều đó có thể đúng, có thể sai nhưng ko hề có ý muốn dạy dỗ ai cả, nếu anh nghĩ thế thì đây là lần cuồi cùng XT viết ở đây và cái ý định gia n hập Club của anh thì....Vì vốn dĩ người ta đã ko nghĩ tốt về mình thì càng nói thêm hay dính líu gì tới nữa càng làm người ta khó chịu, thế thôi...
    Vậy hen, nói nhiều nữa cũng vậy, mắc công người ta lại bảo mình dạy dỗ nữa thì mệt, thấy trong lòng yên ổn hơn rồi, vì đã nói được hết những điều mình muốn nói và nghĩ.....
    Một bài học tốt cho cái sự sắp ra đời của mình.....Thank for all.....

Chia sẻ trang này