1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LỜI MỜI TỪ LLC

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi phihai, 12/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Trước giờ cứ nghe dân gian đồn là phihai@ box 82SG "quăng lựu đạn", bây gờơ có người giới thiệu tận mắt tận tai luôn thì mới dám tin là... THIỆT.
    Thu nhập thế là OK, chuyện đó nhiều người làm được, nhưng dám nói đưa 1/2 cho Mẹ mình và nói là làm từ thiện thì xin lỗi nhé, đi chỗ khác mà lên lớp cho mấy em Tí về chuyện từ thiện hay không từ thiện! Dùng từ gì mà nghe ngu thế? Có nghe câu "Cha Mẹ nuôi con biển hồ lai láng" chưa? Chuyện đưa tiền hàng tháng cho Mẹ, xem như Báo hiếu là vừa, thế mà chú em dám phang cho 2 chữ "Từ thiện", xem như Mẹ chú cầu xin 6 triệu đó phải không? Và Mẹ chú đang thiếu đói phải không? Đó là chưa nói, chú đang đánh đồng Mẹ chú với những người nghèo đói, không nơi nương tựa đang chờ Xã hội ban phát tình thương chứ gì?
    Có 1 ai đó trong box này nói chú "tầm thường", thì đúng thế thật! Cái chuyện kể cho 1 đống chuyện đã làm, mà toàn ca ngợi như thế, thì không chịu là over-marketing thì biết gọi là gì nữa.
    Mà thôi, đem cái thân già ra nói chuyện thanh niên thì chắc lên tăng xông chết quá!
  2. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    bởi vậy người ta mới có câu nói
    "1 mẹ nuôi 7 con,7 con nuôi 1 mẹ kể công kể ngày"
  3. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    hehe, nghe đồn lựu đạn nổ trong này nên vào xem thử.
    Chú phihai này nghe cách nói chuyện của chú, chú cũng xếp mình vào loại trí thức nhẻy. thế sao nói chuyện dốt thế, thôi để chị "từ thiện" cho chú 1 quyển Từ điển Việt Ngữ để chú về tra cứu xem việc đưa cho mẹ chú 6triệu 1 tháng có phải là "từ thiện hiệu quả nhất" không nhá. Còn không thì chú về nói với mẹ chú i'' là chú khoe với mọi người là chú từ thiện cho mẹ chú 6 triệu 1 tháng xem mẹ chú phản ứng thế nào rồi lên kể cho bà con nghe mà "học tập". Người ta bảo biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Biết nhiều thì cũng tốt, nhưng biết tận dụng hết cái sự biết của mình thì nó mới đúng đấy chú phihai, chứ đừng ở đấy khoe khoang khoác lác, hợm hĩnh. Chị thấy các đơn vị tài trợ cho cái hội LLC gì của chú tốt nhất lấy số tiền đó quyên góp cho các đợt công tác xã hội còn lấy được danh tiếng hơn là vất 1 đống "tiền chết" vào cái hội ăn chơi của chú, vô bổ. Ở đó mà bày đặt dạy người khác làm từ thiện
  4. mes

    mes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    chắc ảnh lỡ lời, chứ làm gì có ai tệ đến nỗi như thế
  5. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Trời. Định vào post bài rủ mấy chuột ở đây đi xem ca nhạc sao mà đọc bài này giựt mình nè trời.
    To boysaigon : ai nói anh phi hải 82 hay quăng lựu đạn? 7x SG? mem 82? 7x HN? Kiếm Hiệp Cốc????? admin Thatwhy? VVT hay chị Mai? Chắc không phải họ đâu anh ha. Hay Vi Khoa? Ngọc Quang? Phan Hoàng???? Em mặc dù không phải thứ dữ dội gì? Nhưng trên Net này quan hệ cũng khá nhiều, chưa nghe ai nói thế bao giờ. ANh thử nêu một cái tên xem. Bản thân anh em chưa được tiếp xúc nhiều, nhưng 80 SG em quen cũng kha khá. ANh Sơn hay Anh Trí??? Không hiểu, hay là họ bề ngoài thích còn sau lưng nói xấu? Nhức đầu quá...
    To cả hai anh chị :
    Anh chị nên mua lại từ điển Tiếng Việt xem lại từ " Từ Thiện" xem em có dùng đúng hay không? Thậm chí những chuyện mà anh chị đang làm " quyên góp..v.v.." ở nước ngoài người ta xem đó là Công tác xã hội...Báo Tuổi Trẻ đã có bài về vấn đề này rồi.
    Thứ hai anh chị đừng suy luận ý em quá nhiều. Em chưa hề tính toán gì với mẹ. Em đã nói là vì ơn mẹ nặng quá nên không thể dùng từ báo. Anh biết chữ báo hiếu, nghĩa Hán việt là gì không? CHữ Báo tiếng Hán có nghĩa thứ là " trả sạch". " Thù này phải báo" Báo Hiếu có nghĩa là phải cung phụng cha mẹ cho đến chết, theo đúng lễ nghi ngày xưa " cha mẹ đặt đâu con ngồi đó...". Em phải dùng từ Từ thiện vì nó đúng với em lúc này hơn.
    Thứ nữa là em không dạy ai làm từ thiện.
    Thứ nữa là anh chị lớn rồi, viết gì cũng nên từ tốn, đừng để người khác phải phiền vì lời nói.." lời nói không mất tiền mua", hơn nữa phải " nói có chứng, mách có cớ".
    Mà thôi, anh chị nói gì cũng được. Em không quen tranh cãi vô bổ thế này.
    To 84:
    CHủ nhật 30/10, anh có tổ chức đêm nhạc " Khu vườn yên tĩnh - Này em có nhớ - Chat với Mozart- Chín tám không ba "
    Em nào thích đi thì mail cho anh Phihaistyle@yahoo.com
  6. bibi_hssv

    bibi_hssv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Thằng cha phihai nói chuyện ... xin lỗi..... như **** ấy. Bữa nay đã thế thức một đêm quyết tâm tống cổ tên này khỏi box Chuột. Đợi tui ngồi luyện ngón rùi nói chuyện với "anh"
  7. bibi_hssv

    bibi_hssv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Chưa rõ chính xác là "anh" làm trò gì trong Hội này nhưng theo bibi biết thì có tham gia đầy đủ hết các "tiết mục" của Hội thì bibi cũng chả yêu đời thêm mấy. Nói một cách chính xác thì đây là Hội đú đởn nghe hay hơn đấy "anh" ạ. Tại sao ư?
    Các tiết mục "anh" kể thì dù có tham gia Hội hay không thì nó vẫn thường xuyên nằm trong lịch ăn-chơi-ngủ (tại sao có chữ ngủ à, phần sau "anh" sẽ rõ) của bibi.
    Điều đó có ý nghĩa gì. Nó mang ý nghĩa là bibi vốn yêu đời hay không thì sau khi gia nhập Hội vẫn không khác gì. Vì điều cơ bản là bí quyết để sống mỗi ngày một niềm vui, sống lạc quan, yêu đời hoàn toàn không được Hội truyền dạy cho. Thế thì với việc "giao lưu, học tập, trao đổi sách vở, tham gia các buổi tiệc, dạ hội, picnic, cắm trại", nói một cách chính xác đó là ham vui, chạy đi tìm niềm vui để xin xỏ được vui hơn là tự tạo ra cho mình những niềm vui. Theo kiểu bọn em vẫn nói là "thích đú" đấy "anh" ạ.
    Em nhớ đã từng đọc một số quyển sách "Quẳng gánh lo đi mà vui sống", "Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi", "Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui".... Chưa một quyển nào dạy em là nên thường xuyên tổ chức "giao lưu, học tập, trao đổi sách vở, tham gia các buổi tiệc, dạ hội, picnic, cắm trại" cả. Vậy có lẽ em nên liên hệ đến các Nhà xuất bản trong nước và cả nước ngoài nhằm tìm được địa chỉ của các tác giả nổi tiếng này, hi vọng họ sẽ gặp "anh" để học hỏi ở anh về bí quyết sống yêu đời nhỉ.
    Đó là ý kiến của riêng em về "tối kiến" của "anh". Còn ý chung với các bạn Hội Chuột là: trong này không có chú Chuột yêu đời nào cảm thấy mình thích hợp tham gia cái Hội gì gì ấy của "anh" cả nên chắc anh đem bomb quăng chỗ khác cho bọn em xin hai chữ "bình yên". Không khéo nhập Hội xong lại thấy chán đời thì chết. Em chân thành cảm ơn.
  8. bibi_hssv

    bibi_hssv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    "Anh" ơi, sinh viên nghèo đích thực là em đấy "anh" ạ. 3 năm nay học ĐH em chả xin được đồng nào từ bố mẹ cả. Một thân một mình vừa học vừa làm tại HN, lắm lúc nhịn ăn 2-3 ngày liền, không một gói mì tôm nữa cơ. Thương thế đấy "anh" ạ. Nhưng quả thật trái tim em thì yêu công tác xã hội lắm cơ, vì bản chất yêu đời mà. Vậy em làm sao khi hoạt động xã hội duy nhất của Hội là quyên tiền... hik... Thế thì lẽ ra ngay từ đầu "anh" nên nói em biết "không tiền đừng nhập Hội" hoặc là nói huỵch toẹt đây là Hội ăn chơi đú đởn chứ đừng dùng những từ ngữ hoa mỹ khiến em mất thwòi gian xin gia nhập, giờ lại bẽ mặt trwưóc các anh các chị vì nghèo nữa. Nghèo đâu phải tội đâu anh nhỉ...hik...
    Vậy thôi em xin rút khỏi Hội ạ. Em biết thân biết phận mình rồi ạ.
  9. bibi_hssv

    bibi_hssv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Em tham gia Hội khi em rảnh rỗi, có nghĩa là nếu bận rộn em chẳng vào Hội mà kết bạn kết bè đâu ạ. Cũng với ý nghĩa đó, em rất thích dùng thời gian rảnh rỗi vào những việc bổ ích vì em cũng như hầu hết thanh niên ngày nay, ít làm những việc thật sự có ý nghĩa, thật sự bổ ích lắm. Nhưng việc bổ ích "anh" nói đến là gì ạ?!?!?!?
    Báo HHT nổi tiếng là một tờ lá cải, giỏi dzụ dzỗ bọn chip non thôi. Thế thì em chả nghĩ tham gia viết "bài lá cải" là việc bổ ích và có ý nghĩa đâu ạ. Còn việc viết bài cho Echip ấy hả, kể ra hoạt động chủ yếu của "anh" có khuynh hướng thiên về nghệ thuật mà các "anh" còn có kỹ năng cao về khối kỹ thuật thì .. em chả nhập Hội đâu. Em xin theo "anh" học hỏi là bổ ích và có ý nghĩa rồi ạ.
    Đọc đi đọc lại các hoạt động của Hội đuợc "anh" kể đến, hầu hết là hoạt động trong ngành nghệ thuật. Thế thì Hội này hình như được lập để tuyên truyền cho những người làm nghệ thuật thì đúng hơn. Cụ thể nó mang lợi ích gì cho "anh" trong hoạt động có ý nghĩa, bổ ích, từ thiện... này thì em xin nói sau ạ. Chỉ muốn nói yêu đời không có nghĩa là tìm hiểu nghệ thuật. Nên đổi tên là Hội những người yêu nghệ thuật đi ạ.
    Cái phiếu giảm giá của "anh" chắc cũng để mua mấy CD ca sĩ hay tranh ảnh gì đó à. Tại em thấy "anh" tặng quà thuộc lọai hình ấy nên đoán chắc ai không được tặng sẽ được mua giảm giá lọai hàng tương tự. Và việc trao đổi tài liệu cũng chẳng khác gì như thế đâu nhỉ. Cho em thử hỏi một câu: "Anh" có những quyển sách thuộc thể loại lịch sử, địa lí, kinh tế... gì để cho các thành viên trao đổi không? Hoặc anh có thăm hỏi các thành viên có loại ấy không để khuyến khích mọi người trao đổi không? Hay anh chỉ mong tuyên truyền đưẹoc cho một đạo diễn nào đó, một ca sĩ nào đó....?
  10. bibi_hssv

    bibi_hssv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Các bạn Hội Chuột mình ơi, các bạn có từng đọc kĩ dòng này chưa. Và theo bibi thì đây chính là lí do Hội LLC gì đó ra đời đấy các bạn. Cái này có liên quan đến một trong những kỹ nghệ của Marketing, chắc mọi người hiểu "anh" ấy sẽ có những lợi ích gì rồi chứ ạ.
    To "anh": Cái này anh làm anh cũng tự hiểu đi. Xưa nay không ai làm gì mà không có lợi cho mình cả. Nên những sản phẩm khuyến mãi, tặng kèm của Hội đều phải có mục đích riêng cả.

Chia sẻ trang này