Lời mời từ thành phố biển Đầu tiên WS@ xin lỗi các bạn về sự chậm trễ này nhưng hi vọng là muốn còn hơn không.Thay mặt NTC WS@ xin gửi lời mời đến các thành viên box CT nếu thành viên nào của CTC có điều kiện ghé qua NTC vào ngày 4/8 or 10/8 thì xin mời đến tham gia buổi offline và đi chơicủa box nhân sinh nhật lần thứ one của box NTC sẽ càng thật đàm ấm khi có sự góp mặt của các bạn Vạn sự khởi đầu nan Gian nan bắt đầu nản
Nhóc ơi trước khi đi Nha Trang qua Hà Nội trước nhé, để chị gửi quà mừng sinh nhật cho NTC với. Này em bâng khuâng gì thế Ban mai dậy hát bên thềm Hay là... có niềm xao xuyến Ai vừa thắp lửa con tim?
================================================ Oái chị RB ơi........chị làm như cần thơ ở trên Trung Quốc hông =? he he he...
Bà con có đi thì cho tui đi với, vì tui chưa bao giờ được đến Nha trang cả, lời mời từ thành phố biển tại sao lại không đi nhỉ. Mãi hướng về Rosebaby
Hic...lúc đầu nghe mấy bác nói thấy mừn ghê nhưng rốt cục hổng có ai đi hết à.... Love is love, the swelling song of heart The soul on which is graven an image To yearn, to dream for endless nights To await the footfalls of the beloved
Hehe...qua An Giang chơi chung luôn,trước khi qua An Giang vòng ra bắc đón em rồi mình cùng vào đó nha,hi`ih`...