1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời muốn nói......!!!!!!!! ( Hok spam ! OK ? )

Chủ đề trong 'Public - Gặp gỡ giao lưu' bởi datrotyeuanh, 05/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Mún oánh nhau qué mà hok bít thổ nộ mí ai.
  2. emcuoide

    emcuoide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    lời muốn nói ngay lúc này: ngủ thôi đồ cứng đầu
  3. thanhthanh20

    thanhthanh20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    anh kô muốn là anh trai của em đâu,em làm anh buồn quá
  4. TUOITRE_8X

    TUOITRE_8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần mà buồn như con chuồn chuồn ý, Ước gì kiếm được em nào để đi chơi cho vơi đi nỗi buồn.
  5. donghocat_na

    donghocat_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần đi chơi vui nhé. Em ở nhà ngủ cho ngoan thôi, mệt lém cơ ý
  6. datrotyeuanh

    datrotyeuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Anh,
    Anh có biết mỗi lần nghe giọng nói ấm áp qua điện thoại, trái tim em lại run lên thổn thức, từng nhịp từng nhịp dồn dập, chỉ muốn được chạy ngay đến bên anh.
    Anh không giống hình ảnh em thường tưởng tượng về người yêu mơ ước. Ngược lại, anh còn hội tụ cả những đặc điểm mà em ghét.
    Vậy mà, em lại yêu anh. Vì sao vậy? Em mãi tìm kiếm câu trả lời. Em yêu tất cả những gì thuộc về con người anh, cả những gì tốt đẹp và những khiếm khuyết.
    Cám ơn anh đã cho em biết thế nào là mong nhớ, đợi chờ, thế nào là hụt hẫng, thất vọng, cảm ơn anh đã cho em biết thế nào là những giọt nước mắt yêu thương, hy vọng và hạnh phúc ngập tràn.
    Cảm ơn cuộc đời đã cho em gặp anh. Cảm ơn đã có anh tồn tại trên thế gian này.
    Cuộc đời chẳng ai nói trước được điều gì và tình yêu cũng không là vĩnh cửu. Nhưng, có một điều chắc chắn, dù sau này thế nào, em vẫn không hề hối hận vì đã gặp anh và yêu anh.
    Note: văn đi mượn nhá
    _________________
  7. datrotyeuanh

    datrotyeuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Nhớ anh
    Nhiều lần em hỏi anh
    Tình yêu ta có bao giờ
    Một tình yêu mong manh tựa khói sương
    Một tình yêu mênh mang tựa sóng khơi
    Rồi nhiều lần xa cách nhau
    Một mình em bên giấc mơ êm đềm
    Chờ mong anh và nỗi nhớ như tan vào đêm?
    Khi yêu anh anh ơi, em mới biết
    Con tim em đã mang bao dại khờ
    Và khi xa anh em nghe như buốt giá nhói vào tim
    Bao cô đơn vây quanh khi anh không đến
    Buồn và hờn thật nhiều khi anh đi với ai
    Một mình em nhìn sao đêm thầm khóc?
    Vì sao em vẫn mãi cứ yêu anh
    Dù biết trái tim vẫn ghét ai
    Dù biết ai đó không thật lòng
    Tại sao em khờ thế hỡi anh??
    Từng giọt nước mắt đã rớt rơi mau
    Chiều vắng bước chân anh
    Chỉ còn nỗi nhơ vẫn mãi cứ đong đầy
    Và em mong anh chỉ mãi yêu mỗi mình em ​
  8. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Em .
    Đã bao lần anh tự hỏi mình rằng tại sao anh lại yêu em , và chẳng bao h anh trả lời được cả.
    Em đến bên anh không ồn ào, không quá phô trương mà như một tia nắng ban mai, làm bùng lên ngọn lửa yêu thương trong anh.
    Anh yêu em. Yêu nhiều lắm. EM nhớ không lần đầu tiên anh nắm tay em, anh đã tự hứa với mình sẽ yêu em, bảo vệ em sẽ mang lại hạnh phúc cho em.
    Em biết không ? Người ta bảo rằng con người ta sống thật với lòng mình nhất là những khi về đêm. Ta đối diên với ta, Những lúc đó anh thấy nhớ em , nhớ em nhiều biết bao, anh muốn chạy đến bên em...Nhưng mình lại ở xa nhau quá.
    Lời muốn nói mà anh muốn nói với em lúc này là : Anh yêu em, thế thôi em nhé . Anh sẽ làm tất cả những j` để cho em được hạnh phúc.
    Yêu em .
  9. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    nói vpứi OX:về nhà mà hoa hết cả mắt...cả ` góc trời đỏ rực..
    ai cho đi spam lin tin thía hử....
  10. datrotyeuanh

    datrotyeuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    nhắn với người yêu của em: anh định giả quyết thế nào đây? có người giận kìa. em đứng nhìn thôi nhá. Yêu anh. Còn ai yêu anh nữa em mặc kệ. Anh yêu ai em mặc kệ, em cứ yêu anh, cứ ở bên anh để hành hạ anh như những gì anh nói. hí hí

Chia sẻ trang này