1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời muốn nói......!!!!!!!! ( Hok spam ! OK ? )

Chủ đề trong 'Public - Gặp gỡ giao lưu' bởi datrotyeuanh, 05/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CasauInLove

    CasauInLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    anh không thích làm anh giai của em.
    SỰ TRỞ LẠI CỦA CÁ SẤU
  2. datrotyeuanh

    datrotyeuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu dấu! Hôm nay được nghe giọng nói ấm áp của anh, em lại cảm thấy rất hạnh phúc, em mong rằng mình sẽ mãi ở bên nhau, cho dù sau này biết rằng em cả anh sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn để có thể ở bên nhau.
    Khi yêu anh lòng em luôn hạnh phúc,
    anh đi rồi trái đất bỗng ngừng quay.
    Thời gian cũng buồn không trôi nữa,
    Mây cũng buồn không biết trôi về đâu.
    Chỉ mình em, lòng em luôn thương nhớ,
    Nhớ đến người con trai nói yêu em.
    em yêu anh cũng nhiều như anh đó,
    Như mây trời yêu cuộc sống vốn tự do.
    anh không về lòng em buồn khôn xiết,
    Kỹ niệm buồn vẫn giữ mãi trong em.
    em yêu annh ngàn năm sau vẫn thế,
    Chẳng bao giờ thay đổi trái tim yêu.
    anh yêu ơi! làm sao anh biết được,
    em luôn ngồi chờ đợi cuối dòng sông.
    Dòng sông chiều nhớ anh buồn lặng lẽ.
    em vẫn chờ,chờ anh đến bên em.......I LOVE YOU ....​
    tặng anh bài thơ này, bài thơ cũng là tâm trạnh của em khi xa anh. Yêu anh.
  3. X15

    X15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Viết cho em !
    HN mưa !
    Ngày trước anh ghét mưa đơn giản vì mưa làm cho con người ta yếu mềm đi thì phải . Nhưng từ hôm được cầm tay em đi trong mưa tự nhiên anh lại thích trời mưa. Nhìn mưa rơi lại nghĩ về em .
    Ngày đó, anh mới gặp em .... cảm giác thế nào nhỉ, uh cũng bình thường nhưng anh thấy ở em có một kái j` đó cá tính , một kái j` đó giống anh . Ngày anh bảo yêu em, em cãi lại anh : yêu nhau để suốt ngày cãi nhau ah . Đấy em thấy không em trẻ con còn hơn anh ý, chỉ lo linh tinh, em có thấy bây giờ hok, anh em mình chả cãi nhau j`, yêu em con hok hết nữa là .
    Nhớ kái lần anh dẫn em đi ăn ngô nướng, hj` hj` . Ah bây h mới nghĩ ra lần đó được cầm tay em lần thứ 2. Sao hôm đấy anh nghịch thế nhở ? chả thương hoa tiếc ngọc rì cả. kái ngô nóng như thế mà bắt em yêu cầm đến lúc nóng em yêu hok chịu được nữa thì anh mới bỏ tay em ra . Anh xin lỗi nhá, từ h anh hok trêu như thế nữa, lớn rồi mà .
    Ah mà còn nữa, bắt đền em đĩa bánh xèo của anh, vừa rán xong em hok ăn mất toi 15k của anh Sau này phạt em suốt đời làm bánh cho anh ăn nhá.
    Mà thôi hok nói quá khứ nữa, nói hiện tại em nhỉ .
    Mình xa nhau hơn một tuần rồi em nhỉ, anh nhớ em, chắc hẳn em yêu cũng nhớ anh đúng không ?? Anh biết nhưng khoảng cách xa quá, anh xin lỗi đã không quan tâm nhiều được cho em. Không có anh ở bên em phải cố gắng nhá, phải biết tự chăm sóc mình và hok được buồn nữa, anh đã từng bảo với em "Người yêu anh là phải mạnh mẽ" em nhớ chưa ?? dù khó khăn thế nào cũng phải vượt qua , em nhé !
    .................
    Tạm viết thế đã
  4. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Anh, em muốn nói với anh 1 sự thật, đó là:
    Bây giờ em chẳng muốn nói gì với anh cả
  5. thanhthanh20

    thanhthanh20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    anh muốn nói với em là:xa em một ngày mà tưởng như xa em 24h
  6. emcuoide

    emcuoide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    giá mà em yêu anh
  7. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    anh à, em xin lỗi anh, tha thứ cho em, em biết anh đang rất buồn vì sao em hiẻu hơn cả. Anh hẹn gặp em mà em k dám đi gặp anh, em sợ k giữ nổi lòng mình. E m đã rất buồn khi mà N nói với em như vậy, em xin lỗi anh, em k làm đc gì cho anh, hãy quên em đi, em k phải là người con gái tốt. Em biết anh còn yêu em rất nhiều, nhưng.......em không thể anh ạ. Em xin anh, hãy quên em đi anh nhé, em không muốn nghĩ nữa đâu, mệt mỏi lắm, biết chẳng bao giờ anh đọc được những dòng này nhưng em cứ viết, em muốn gửi chúng tới anh sao khó quá, em muốn gọi cho anh, muốn nhắn tin cho anh rằng đừng buồn vì 1 ng như em nhưng .......em làm k nổi anh ạ. Em xin lỗi, thực sự xin lỗi anh. Anh đã yêu em rất nhiều, vậy mà em k hiểu nổi tình cảm của anh, em đã quay lưng lại với anh. Em.....thật tệ phải ko anh. Vừa gặp N, N đã nói với em điều đó, em k muốn làm anh buồn đâu, thật long đấy, nhưng em đã làm anh buồn, em k thể làm 1 ng nữa buồn vì em vì như thế em thật ích kỉ. Em biết mà.....em biết em k tốt, em k đáng để cho anh yêu em như thế, k đáng đâu anh. Quên em đi anh nhé, cứ coi em như em gái anh thôi nhé, nếu k được thì anh cứ hận em, ciws ghét em cũng được chỉ xin anh đừng yêu em như thế, có được k anh? Em biết chứ, biết gđ anh ai cũng quý em, mẹ anh còn từng trêu em làm dâu nhà này phải ăn nhiều vào, mẹ anh rất tốt với em, cả bố anh nữa, người rất ít nói nhưng khi em vào bố anh vẫn trò chuyện với em, còn nói nhiều là đằng khác nữa. Em biết, giờ thì em hiểu vì sao ngày ấy anh lại như vậy, nhưng quá muộn rồi, em k quay về đâu, em vẫn phải bước đi vì bên em còn một người cũng yêu em rất nhiều, em k thể làm anh ấy buồn vì em nữa đâu. Em k làm được, em cảm thấy sợ rồi, cuộc tình tay ba.......em k dám đối mặt với sự thật nữa nhưng......sự thật vẫn là sự thật. Em xin lỗi anh, ngàn lời xin lỗi anh, tha thứ cho em anh nhé!
    có lẽ em k xứng đáng được anh tha thứ, ừ....anh cứ hận em cũng được.....cứ ghét em đi, đừng có lặng yên như thế, đừng nhìn em bằng ánh mắt ấy, đừng nói với em bằng cái giọng ấm áp đó, và đừng nhắn tin cho em theo cách của riêng anh như thế, nhé anh! Em cầu chuc cho có ai đó yêu anh hơn em, cầu chúc cho anh hạnh phúc.
  8. datrotyeuanh

    datrotyeuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    anh à, em biết anh buồn vì những gì em viết, nhưng cho em 1 khoảng trống nhé anh. K chat với anh được buồn lắm đấy, lúc này........muốn chạt thật nhanh..........đến bên anh..........dựa vào vai anh........và........
  9. donghocat_na

    donghocat_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Sao tự nhiên em lại trở thành con người Xấu Xa đến thế hả anh?
    Em có biết gì đâu cơ chứ.. em còn trẻ dại lắm mà
  10. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Đừng khóc, đưnghf buồn nghe em, chỉ làm cho thêm đớn đau lòng

Chia sẻ trang này