1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời muốn nói......!!!!!!!! ( Hok spam ! OK ? )

Chủ đề trong 'Public - Gặp gỡ giao lưu' bởi datrotyeuanh, 05/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    lau roai ko vit gi cho anh yeu ca em nho anh, luc ben anh thoi gian sao nhanh qua, sao thoi gian k ngung lai de minh ben nhau lau hon anh nhi? em yeu anh nhieu lam, anh luon o ben khi em can, luon an ui va dong vien em...em cam on anh nhiu nhiu nha
  2. kelangdu88

    kelangdu88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm chú Quyết ko tổ chức họp làng tụ tập đú đởn nhỉ...bùn quá...
  3. lawergirl

    lawergirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    tối nay bùn quá,...
    thời tiết lại se lạnh nữa, cảm giác mơ hồ và trống trải,dù rằng bên mình giờ chẳng còn thiếu gì cả, có tất cả(một cách tương đối)...nhưng cũng dường như chẳng có gì...
  4. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    @ Huyền: tâm trạng thế em? chồng đâu rồi?
    Hôm nay vui quá, tuy ở nhà một mình, mọi người đi chơi hết nhưng vẫn vui. Vì mai, mai là lần đi chơi đầu tiên của mình với C. Bao nhiêu cảm xúc hỗn độn thế này... hồi hộp quá... chắc đêm nay mình sẽ thức trắng mất....
  5. nerno1984

    nerno1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    nhớ Hà Nội
  6. GuestX

    GuestX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Thà là nói ra hết dù cho đớn đau .
    Còn hơn con tim gian dối bên người,
    thà là bỏ đi hết ta quay lại từ đầu, để nói yêu thươg..một tiếng yêu thương thật lòng ....
    Nghe bài này thấy tâm trạng phết
  7. violet262

    violet262 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    2.226
    Đã được thích:
    0
    Một cây nến thật giống như đời của 1 người, có quá khứ, hiện tại & tương lai. Khi cháy hết mình, cho dù ta có muốn nhen nhóm lại cũng không thể, mọi thứ đã ở thì quá khứ...
    ...........
    trích từ đống tơ vò ko đầu ko cuối của mình ko muốn nói cùng ai chỉ muốn nói cho mình nghe lại 1 lần xem có lần mò đc gì ra ko

  8. violet262

    violet262 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    2.226
    Đã được thích:
    0
    có lẽ lời nói sẽ ko nói lên được, nhưng hành động thì chưa thể, chán thế chứ
    vầng thì sẽ để dành, nhưng em lúc này ko phải để dành cũng rất ào ạt, có thể cuốn mọi thứ
    Một ngày chủ nhật thật ấm áp

  9. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Chuột: Biết mặt mình phát là nhè xoá bài mình mới kinh chứ
  10. sauthamdam

    sauthamdam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.110
    Đã được thích:
    1
    Có lẽ bây giờ cần dời khỏi bàn phím một thời gian
    dạo này nhận đcj nhiều thư :
    Đề nghị thành viên sauthamdam chú ý!!!

Chia sẻ trang này