1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời muốn nói

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi mottainai, 19/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mottainai

    mottainai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Lời muốn nói

    Trái tim tôi không hoàn hảo,nó có những vết sẹo.Mồi vết sẹo lại nhắc tôi đến những kỉ niệm gắn liền với những nỗi đau.Khi ta yêu một người,ta dành cho họ một mảnh trái tim minh.Va mình thì cũng được nhiều người yêu lại.Họ cũng cho ta mảnh trái tim của họ.
    Nhưng nhưng lần cho và những lần nhận không khớp nhau nên nó để lại những vết lồi lõm.Khi ta cho nhiều hơn nhân,trái tim ta bị lõm,và khi ta nhận nhiều hơn,nó sẽ để lại vết lồi.
    Tiêc rằng lần này ta không còn có thể cho ai dược nữa.Vì ta đã cho đi quá nhiều.Và cũng có thể chẳng ai có thể bù đắp đươc trái tim của ta nữa.
    Biết làm thế nào được.Có cho thì có nhận.Khi ta không cho ai thì cũng chẳng có ai cho ta cả.Nhưng ta cũng không biết làm thế nào cả.Vì trái tim ta không còn là của ta nữa.
    Đây là những lời mình nghe được.Mình thấy nó đúng với mình quá.Chẳng bao giờ mình có thể xoá đươc những vết sẹo đó.Cho dù dùng cả phương thuốc hiệu nghiệm là thời gian.
    Trái tim quá nhỏ bé nhưng ta vẫn có thể chia nó thành rất nhiều mảnh nhỏ.Đó là điều kì diệu.Nhưng đến một lúc nào đó,bạn sẽ thực sự cảm thấy mình đã bị đánh cắp mất trái tim.
  2. ca_dao

    ca_dao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Kỳ thực, hãy cảm ơn những lần cho đi và nhận được. Còn hơn có một trái tim phẳng phiu. Như chuyện một loài hoa dại, mong được một lần vươn cao như những cánh hồng. Hoa dại toại nguyện và đến một ngày lại phải trả giá. Giông bão làm hoa tơi tả. Những bông hoa dại bạn bè chê cười: Đấy, ếch không làm ếch, chỉ muốn làm bò". Bạn mong điều gì? Một lần được vươn cao hay mãi mãi bé nhỏ. Bạn mong được gì, những lần cho đi và nhận lại (có mất, có được dù chung quy vẫn mất) hay... mãi mãi đứng nhìn từ xa, không được, không mất điều gì? (mà phải chăng cũng mất, mất một lần dấn thân?)
    Cuộc sống, có đôi khi cũng cần, thà một phút huy hoàng, rồi........
    ca_dao
  3. letranvuongquocsy

    letranvuongquocsy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0

    Tớ thì tớ thích những trái tim, như của bác , những trái tim không lành lặn. lý do tại sao ? các bác tự tìm hiểu nhé ! hi`hi`hi`
    VDN1045
  4. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Ai chẳng có sẹo trong tim nhỉ ? người ta bảo vấp ngã rồi mới lớn được mà. Đứa trẻ nào mới tập đi chẳng ngã một lần, khóc vì đau nhưng con người cũng giàu nghị lực lắm, họ sẽ đứng lên và bước tiếp, có thể lúc đầu còn cần ng` nâng đỡ, dần dần họ cũng tự lực làm được hết. Mất thì lại làm lại. Đâu có hết đường sống đâu.
    Có thể đau quá, vết thương thành sẹo, thành di chứng trong tâm hồn hay thể xác, con người ta không tự bước tiếp được thì khi đó sẽ có người thấu hiểu điều đó và bước đến, nhận làm chân tay thay cho cái phần đã bị thương đó, có thể là không thể thay hết nhưng họ cũng hàn gắn được phần nào vết thương, để nó đỡ sưng tấy nhiều như trước cũng như nó sẽ cảm thấy được sẻ chia, nỗi đau chia ra bao giờ chẳng nhỏ đi. Không cho được chỉ là vì không muốn cho, chứ không phải vì không còn khả năng cho, chỉ trừ khi con người ta chết đi, không còn suy nghĩ định hướng, không còn thể thở, nhìn, cảm giác.......... nhưng cũng đâu có phải thế, khi là cái xác không, dần dần bị tiêu huỷ theo thời gian thì trước khi nó kịp tiêu huỷ, chẳng phải có những ng` vẫn cống hiến mình cho y học, vẫn còn có khả năng cho đó sao, cho cái mình không thể giữ nữa nhưng người khác thì lại rất cần. Như vậy có nghĩa là con người ta vẫn còn có thể cho và nhận ngay cả khi chẳng còn gì nữa mà.
    Nếu trái tim chai sạn, sứt mẻ.................cũng chỉ là cảm giác thôi. Không cho đi được nhưng sẽ có người cho lại., bù đắp chỗ đó mà. Chỉ là chưa đến thời điểm đó mà thôi. Có niềm tin vào một ngày không xa thì sẽ có được nhiều thứ nữa mà chính ta cũng không thể ngờ.
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     

Chia sẻ trang này