1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời muốn nói........

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi Grass84, 21/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mikvaki88

    mikvaki88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    chị rất muốn nói với em nhiều lắm, nhưng không nói được trực tiếp. chị đã không nhắn tin như em muốn, nhưng ngoài nhắn tin thì chị làm cách nào nói chuyện với em bây giờ?
    chiều nay tình cờ nghe lại bài hát ấy, lại nhắc chị nhớ đến những lần hì hụi thức sớm réo em dậy học bài. & rồi sau chuỗi ngày thú vị ấy, mọi chuyện cứ nhạt dần, lời nói cứ thưa dần. rồi những hiểu lầm cả vô ý lẫn cố tình đã làm đẩy mọi chuyện đi quá xa. thật ra thì cái tin nhắn đầu tiên chính là chị cố tình nhắn nhầm đấy. nhưng rồi tính tự ái của cả 2 quá nhiều phải không?
    cứ thường xuyên một cách cố tình, chị cứ nhớ đến mọi chuyện. dù chị không bao giờ khóc vì những chuyện như vầy như quả thật chị sẽ không dễ quên nó đâu, vì nó quá sâu sắc, hơn em tưởng phải không?
    rất tiếc vì chị đã không giữ được 1 người bạn tốt như chị vẫn nghĩ. rất may vì chị đã chấm dứt được mọi chuyện liên quan mật thiết đến em để chú tâm vào việc học.
    chắc chắn em không làm những gì đã hứa với chị. chắc chắn chị sẽ thực hiện những gì chị đã hứa với bản thân.
  2. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi chỉ cần được ở gần nhau thôi.
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    đứng cạnh rồi mà chẳng biết nói gì
    chỉ biết hành động thôi
  4. truyenthuyetrong2003

    truyenthuyetrong2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    mỗi khi em nhìn anh và mỉm cười , một nụ cười đầy yêu thương. anh đã nhận được bao điều hạnh phúc từ ánh mắt và nụ cười đó...!
  5. laxanhcodon

    laxanhcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Để yêu một người rất khó. Nhưng quên người mình yêu thì càng khó hơn. Híc Làm sao đây
  6. mikvaki88

    mikvaki88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    yêu 1 người khác (lần này thì có kinh nghiệm hơn rồi nhá, cẩn thận)
    thiện tai, thiện tai
  7. truyenthuyetrong2003

    truyenthuyetrong2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    chúng ta có bao giờ nhìn thấy nụ cười của chính mình đâu. trừ khi nhìn vào gương và ở đó nụ cười chỉ như 1+1= 2 thôi nhưng khi chúng ta làm cho ai đó hạnh phúc ,chúng ta có thể thấy hạnh phúc lan toả khắp nơi và dĩ nhiên niềm hạnh phúc ấy sẽ tăng lên gấp bội...
    niềm hạnh phúc của anh là mỗi khi được nhìn thấy em cười !!!
  8. laxanhcodon

    laxanhcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Những gì bạn nói mình cũng đã từng rùi thậm chí... nhưng đâu có quên được. đúng là. Híc
  9. Grass84

    Grass84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    thậm chí ...không phải yêu 1 người khác mà yêu mấy người khác hả anh??? he he
  10. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Đừng có tức giận gấu nhá . Nhìn cái mặt lúc ấy thấy mình tuyệt vọng ghê gớm .

Chia sẻ trang này