1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời muốn nói........

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi Grass84, 21/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. booatoa

    booatoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    chẳng muốn nói gì...................
  2. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Khỉ thật, thế này thì ngủ chỗ nào được? Chật hết rồi.
  3. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Online rồi. Thôi cũng chỉ cần nhìn thấy thế thôi, là tớ đã thấy ấm áp rồi.
    "Ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng....."
  4. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Em biết mà, em biết rồi, thế thôi, thế là hạnh phúc suốt thôi. Em chỉ cần thế thôi.
  5. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ có thể nói cho bạn biết là tớ nghèo? Bao giờ có thể nói cho bạn biết là tớ không có khả năng lo cho người khác? Bao giờ có thể nói với bạn rằng mẹ tớ đang nai lưng làm việc cho những chi tiêu khác của tớ và mỗi lần nghe bạn nói như thế, tớ thương mẹ hơn, trách tớ và trách bạn. Tớ trách bạn rất nhiều vì bạn không tự cứu nổi mình. Nếu không còn đường lùi thì bạn phải tiến chứ, tại sao lại trôi dật dờ trong đời như thế.
    Đã bao nhiêu lần muốn ngưng giúp bạn, nhưng không nỡ. Khi tớ còn giúp bạn, liệu có phải là hại bạn vì bạn vẫn còn một chỗ bám víu nên chối từ một cuộc chiến quyết liệt để sinh tồn? Tớ không biết nữa. Không biết phải làm sao nữa. Tớ đã đưa bạn đến một cái ao có cá, nhưng bạn không cố gắng tìm một cái cần câu tốt, thì tớ chỉ còn biết bó tay mà thôi. Nói thật là nhìn thấy nick bạn sáng là tớ đã bực mình rồi. Tớ chả đạo đức gì đâu. Tớ bực lắm.
  6. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Đúng rồi còn gì nữa. Sao lại vẫn lăn tăn thế nhở. Chị đọc Hán Sở tranh hùng và rất tâm đắc với chuyện Hàn Tín dồn quân vào chỗ chỉ có nước chiến đấu hay là chết, và quân của ông đã đánh một trận thắng oanh liệt.
    Từ ấy kinh nghiệm là cứ tự đẩy mình vào chỗ chết là lại tìm được đường sống chứ còn chỗ để trú ngụ thì vẫn còn không quyết tâm hết sức được.
    Cậu à, tớ cũng muốn đẩy cậu vào cái con đường không thể quay lại với môi trường giáo dục đạo đức mà cậu hơi thích (còn mẹ cậu rất thích ấy) để cậu cố gắng đạt được công việc của WHO. Chứ cứ như lần trước chỉ vì sợ thay đổi sợ không được tốt hơn mà cậu từ chối đi Nauy làm tớ bực mình lắm. Dù rằng như thế thì tớ với cậu lại được đi chơi nhưng vì cậu tớ thấy thật là tiếc. Giá mà cậu can đảm lên một chút, quyết tâm hơn một chút, chia tay với cái mác giáo viên của cậu. Nói thật tớ chả thích tẹo nào.
  7. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Xếp ạ, hôm thứ 6 Helen đưa cho em cái túi xếp gửi lại. Em mở ra và thấy cái túi vải nhỏ xếp vẫn mang. Em thấy xếp đeo cái túi ấy và đứng gần ngay em nói "Ready everything for nothing regret". Em nhận ra em nhớ xếp lắm. Em muốn viết một cái thư thật dài cho xếp, nhưng mà em lại sợ xếp bảo em làm mất thời giờ của xếp. Nhưng mà em nhớ xếp thật. Em nhớ lắm ý, từng chuyện như mày phải gọn gàng thì mới thành pro được, từ chuyện ăn mặc phải lịch sự vì mày làm việc cho ...... Rồi mày dùng từ đó không đúng rồi phải dùng từ này cơ..... Em thực sự may mắn vì có xếp là xếp em trong mission đầu tiên của em ở đây. Giờ em nhớ xếp, thực sự là em nhớ lắm.
    Được hoangthuy sửa chữa / chuyển vào 12:57 ngày 12/11/2007
  8. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Cái box này tẻ nhạt và chán nhể. Hix, có mỗi mình mình vào đây nhẩy múa, buồn như chuồn chuồn.
  9. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Vẫn theo dõi thường xuyên đấy chứ
  10. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Hoá ra là vưỡn có khán giả

Chia sẻ trang này