1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời muốn nói........

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi Grass84, 21/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Hehe.... ừ thì ảnh em tặng đấy, nhưng mà post lên mà chả ghi chú là ai chụp nhờ. Hị hị
    Nói thế thôi nhưng mà phải ghi chú chắc họ gỡ xuống chứ chả thèm post ảnh mình chụp.
  2. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Đừng có hỏi tôi không làm gì à? Hãy hỏi tôi thích làm gì và hãy tin rằng tôi làm được.
  3. line85vn2006

    line85vn2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
  4. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Mình ghét cái con bé ở cùng mình thế. Sáng nào nó cũng đánh thức mình dậy từ sớm, mở cửa, bật đèn rồi chui vào toilet. Mịa nó chứ, vào đấy thì bật đèn làm đek gì. Huhuhuhu... Chủ nhật mà mình cũng phải dậy từ sớm thế này đây. Mà cái con này đã được mình cho đồ để khỏi dùng đồ của mình rồi mà nó còn cất đi rồi dùng của mình cho tiết kiệm nữa chứ. Sao nó không thấy ngượng khi dùng đồ của người khác thía chứ lị.
    Giờ mới biết các bạn da đen không phải ai cũng tốt, cũng đáng yêu. Đặc biệt là cái con bé này. Vừa xấu người vừa xấu nết.
    Lời muốn nói bây giờ là quát vào mặt nó: "Tao ghét mày, giá mà có cách gì để mày biến khỏi phòng tao". Huhuhu... mà cái phòng này nó cũng không phải là phòng của mình, thế mới đau.
  5. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Em cũng từng bị khó chịu như chị ấy, và em đã cố coi bạn cùng phòng như... mẹ chồng mình, chị à. Hi hi, cố gắng lên, rồi sẽ qua thôi mà.
  6. tieumuoihg

    tieumuoihg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Ồ seo lại có vụ " bạn cùng phòng" ở đây nhỉ ? Tiểu muội cũng đang fải ở chung fòng với 2 nhỏ nữa nài... Ai cũng có nhiều bức xúc khi ở chung phòng với nhau thôi ! Nhất là người kia không hiểu mình muốn gì... các tỷ tỷ nhỉ ? Có gì bức xúc không nói trực tiếp với họ được thì nói để chị em chia sẻ nhé ^^
  7. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Lần đầu tiên chị share phòng với .................. phụ nữ nên hơi sốc. Công nhận bức xúc thật. Hay là số chị đen nhẩy???
    À, sáng nay nó làm chị nghĩ cũng không tệ lắm khi rủ chị dọn toilet. Thế rồi tới chiều nó vưỡn ngồi, mình đành đi dọn. Đi dọn thì nó lại bảo để tuần sau đến lượt tao. Tộ sư cái đứa lười.
    Ôi, nó biến mình thành đứa ngoa ngoắt từ bao giờ thía. Hị hị...
    Được hoangthuy sửa chữa / chuyển vào 20:30 ngày 09/12/2007
  8. hoangtronghaivnm

    hoangtronghaivnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Muốn ngủ!
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Đôi khi bên anh, em mong được gần anh mãi & sau khi xa anh, lòng em không thấy nhớ nhung. Tại vì em vội vàng...........nên
  10. hoangtronghaivnm

    hoangtronghaivnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Anh thích người sống thật với lòng mình.
    Trên đời này có nhiều thứ nên vội vàng.
    Chẳng qua là khi ốm đau (sốt 40 độ C), cơ thể mệt mỏi thì sẽ thờ ơ với nhiều thứ xung quanh, chẳng thiết gì nữa cả.
    Càng nghĩ càng thấy mình tệ, ân hận. Đọc câu "chẳng biết người ta có nhớ mình (Nghé con) thật không?" mà lòng buồn quá.
    Chẳng biết chia sẻ cùng ai...?

Chia sẻ trang này