1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời muốn nói........

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi Grass84, 21/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Nước mắt em đã chan đều trên bàn phím & chỉ mình em biết vì sao em khóc
  2. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Em và trăng cả hai đều đang khuyết,
    Mãi mãi sau này Anh không thể biêt
    Em đi tìm phần khuyết trong Anh
    Ngay đêm rằm với vầng trăng vẹn nguyên
    Em vẫn thấy mình cô đơn trong bờ bến lạ
    Thành phố vẫn rộn ràng, vầng trăng yên lặng quá
    Để Em nghe trong tim nỗi nhớ cồn cào
    Và đến khi từng con gió thét gào
    Em lại thấy mình bình yên trong nỗi nhớ
    Bởi Em tin đến một ngày nào đó
    Anh trở về lấp phần khuyết trong em
  3. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Tại sao mà nhớ nhiều như thế? Không thở nổi nữa rồi. Lần thứ bao nhiêu sợ sự im lặng của chính mình đến thế? Hoặc là rồi mai nó sẽ qua đi... Muốn gào lên cho nỗi nhớ giật mình. Nhớ lắm!
  4. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Thì gào lên đi, cái đó có gì khó mà phải muốn. Hehe... Nếu không muốn làm giật mình vài người bên cạnh thì ra đâu đó như chân cầu chẳng hạn. Gớm cứ gọi là vắng toe nhá, gào thoải mái. Hị hị.... Khuyên chân thành đấy, chị thử mấy lần thấy hiệu nghiệm phết
  5. nghecon_buongbinh

    nghecon_buongbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Tất cả những gì muốn nói em đã nói hết trong đó rồi, em không biết anh có nghĩ đó là sự thanh minh hoặc là nguỵ biện hay không nữa?
    Em buồn lắm ! Chẳng biết được tại sao nữa?tại em à?
    Em cứ mong chờ ở anh 1 sự an ủi, 1 sự sẻ chia như anh cần nó mỗi khi anh mệt mỏi, vấp ngã trên đường đời !
  6. tieumuoihg

    tieumuoihg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Không biết từ bao giờ ! Mình đã trở thành người như thế, giả dối, cam chịu...tại sao? Vì nó ! Mình thậm chí chẳng buồn nói lên những gì mình nghĩ, những gì mình muốn và những gì mình ghét ở nó. Nói chuyện một cách miễn cưỡng, không một chút tình cảm....mình ghét một con người như nó!
  7. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Qua thời gian đầu, giờ thấy sống với nó cũng không tệ, chỉ phải cái nó thức khuya lại dậy sớm làm mình lúc nào cũng thiếu ngủ thôi.
    Thôi, sống chung thì cũng phải nhường nhau tẹo vậy. Đành luyện bản thân chứ cũng chả nên có ý kiến với nó nữa.
    Mình cũng tử tế phết
  8. truyenthuyetrong2003

    truyenthuyetrong2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0

    Nhưng nàng công chúa biết chăng
    Mưa là người đàn ông dối gian
    Vì mưa chỉ yêu có chính mưa mà thôi
    Bên câu chuyện rất xót xa, ở một vương quốc xa xa
    Nàng công chúa yêu mưa
    Nhưng mà sao sao sao sao sao
    Cơn mưa kia lại dối gian
    Công chúa buồn nước mắt rơi như bong bóng mưa
    Chuyện tình buồn vẫn chưa kết thúc thì mưa vẫn rơi
    Thời gian cứ trôi mãi mang mùa thu đi mất
    Để đông sang mưa phùn lạnh, để bong bóng vỡ tan
    Vì trời cho làn mưa giá băng (lạnh quá!)
    Nàng công chúa bong bóng không còn yêu mưa nữa
    Dường như không yêu không giận hờn
    Nàng khóc nước mắt nhạt nhòa
    Hoà cùng mưa vào trong niềm đau....
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Tâm trạng thế Truyền thuyết ui
    Hình như mỗi lần cậu nổi lên mang theo 1 nàng thì phải?
  10. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Buồn nẫu hết cả ruột. Đúng là cái bọn lười biếng. Kiểu này chả lang thang được Africa rồi. Khéo lại thất thểu xách balo về nước thôi. Hix, thôi về ăn tết cái đã. Tạm thời thế

Chia sẻ trang này