1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời nào cho em

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoa_nao_anh_quen, 06/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_nao_anh_quen

    hoa_nao_anh_quen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Lời nào cho em

    Thế là anh đã mất em thật sao? chuyện của mình chẳng lẽ sẽ chấm hết ở đây sao?
    Em ơi, anh biết làm sao để quen với hàng đêm đi ngủ mà không nghe thấy tiếng em đây, mỗi khi anh hút thuốc ai sẽ là người cằn nhằn? Mỗi khi cô đơn chán trường anh sẽ nghĩ đến ai đây? khi anh nghĩ ra câu gì hay hay, khi anh..anh sẽ làm thế nao đây?
    Em sẽ sống thế nào nếu không có anh? ai sẽ dỗ dành em lúc em làm nũng , ai sẽ làm em bật cười những lúc anh nói những câu nịnh ngọt ngào , ai sẽ an ủi em lúc em buồn khổ, khi em bực tức rồi ai sẽ là cái thùng rác cho em trút ? Khi em vui em sẽ tìm ai để chia sẻ? vậy là anh sẽ lại chẳng có lại những phút yếu mềm đến rơi nước mắt vì thương em.
    Anh nhớ quá cái giọng rù rì của em mỗi đêm mình nói chuyện, anh nhớ quá gương mặt em lúc anh làm sai chuyện gì, nhớ gương mặt em cười hạnh phúc khi anh nói yêu em
    Tại sao em lại quyết định như thế? sao không thể tha thứ cho anh? Em biết mà, anh yêu em hơn tất cả những gì anh có, yêu bằng cảm xúc không thể đĩnh nghĩa của cảm xúc, bằng tất cả tình cảm anh để dành cho cả thế giới này. Tại sao không thể tha thứ cho anh, em đã biết là khi anh giận giữ anh sẽ không còn biết gì nữa em nói em hiểu tính cách của anh mà? anh đâu cố ý làm tổn thương em, em đã quen với nó mà, sao em nói anh làm lòng em tan nát, sao anh có thể làm thế với người anh yêu nhất trên đời này, người mà anh sẵn sàng bất chấp tất cả , chống lại tất cả để được ở bên.
    Sao em nói anh không biết tin tưởng vào em, em biết mà trước khi gặp em, anh là kẻ chẳng biết tin tưởng vào người khác, luôn nhìn người khác bằng ánh mắt nghi ngờ, rồi em đến em có biết con người anh đã thay đổi nhiều đến thế nào không? Lần đầu tiên trong đời anh mơ đến một gia đinh hạnh phúc, với một lũ nhóc hao hao giống hai đứa mình,mỗi ngày anh đi làm chiều về có em đón anh .anh đã biết tin tưởng vào em, và cũng nhìn người khác bằng ánh mắt thân thiện hơn, tuy rằng có đôi lúc, tuy rằng vẫn có đôi lúc anh còn hoài nghi nhưng em ơi có biết không, anh đã cố gắng nhiều lắm, xin cho anh thêm nhiều thời gian hơn nữa anh tin rồi anh sẽ thay đổi hoàn toàn.
    Em yêu anh mà . Anh hiểu lắm, nếu mình không thể mãi mãi ở bên nhau như hai đữa vẫn thường mơ ước, thì em cũng sẽ chẳng thể yêu người nào khác sâu đậm và đam mê như em đã từng yêu anh .
    Tại sao mình lại chia tay nhau khi cả hai vẫn còn yêu tha thiết? Em nhớ không mình đã nguyện sẽ mãi mãi ở bên nhau, em còn nhớ không mình cứ tranh cãi hoải là nên sinh mấy đứa con...em còn nhớ không?
    Nếu cón yêu thương xin em hãy quay về, anh sẽ còn mãi nơi này, mãi chờ mong em.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này