1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lối nào đi cho những con ỉn thi rớt đại học lần hai?(Như tớ)

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi phuong_nam_new, 05/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Lối nào đi cho những con ỉn thi rớt đại học lần hai?(Như tớ)

    Không bít em luyện một năm thế nào mà kết quả là kì thi năm nay em nhận giấy báo tử ngay ngày thi đầu tiên. Thi xong môn toán, hy vọng vào môn lí, thi xong lí, hi vọng hoá, thi xong hoá, hết hy vọng. hic hic..yêu đương..đèo bòng nhìu cho nên mới ra cái cớ sự này....Các bác cho em bít em phải làm gì bây giờ, em còn thi cao đẳng và trung học nữa...còn đường nào đi hay không khi em hết xiền rùi? Buồn quá đi muht! hic hic

    Christine_The life, pillar of the faith!
  2. huongthuy83

    huongthuy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì Nam hãy cố gắng vào đợt sắp tới nhé.Dù gì cũng còn 2 trường,hãy cố gắng lên.Ko cần phải nhất thiết là vào ĐH đâu.Đường vào đời có rất nhiều mà.
    các bạn ơi hãy tự tin nào
    sweet angel
  3. hoangtienhai

    hoangtienhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.258
    Đã được thích:
    2
    phuong nam oi
    vậy ông đi với tui đi dăng ký học nghề ko?chẳnng lẽ đại học là con đường duy nhất sao?

    TIEN HAI

  4. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng nói như ông Hải thì...tất nhiên là cũng được, nhưng muh tớ còn tham vọng học nhiều hơn nữa chứ đâu phải học chỉ để đi là và kiếm xiền thôi đâu. Hic, cuộc đời sao muh.....Đ ược đi học là một niềm hạnh phúc nhất của tớ, hic, chứ nếu không thì tui đâu có gặp ông, Blue én xờ và mọi người ở đây đâu..
    hic hic
    Christine_The life, pillar of the faith!
  5. hoangtienhai

    hoangtienhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.258
    Đã được thích:
    2
    vậy là ông muốn học lắm hả?
    vậy ông ko thể học tập trong xã hội hay là ông muốn học để có bằnng cấp như mọi người

    TIEN HAI

  6. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi cuả ông làm nhiều người khó nói lắm đấy, có nhiều cái sự thực thì vẫn phải tìm hiểu qua sách vở. Học tập ở cuộc đời là một trong những cách tốt nhất làm cho con người tốt hơn. Nhưng mà cứ như tui, trước mắt là gần 20 rùi, đâu có thể cứ chờ cha mẹ được, mà bây giờ muôn tự nuôi mình trước hết phải học đã. Không học chẳng lẽ đi lao động tay chân à? Ai có sức khoẻ, điều kiện không cho phép người ta mới thế cơ chứ! Nhưng nói gì đi chăng nữa thì tui cũng đã chắc chắn rớt đại học rùi!
    Christine_The life, pillar of the faith!
  7. kysirong

    kysirong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Tặng danh ngôn cho Phuongnam nè;
    "Trường ĐH là điểm khởi đầu rất tốt để vào đời,nhưng đáng tiếc nhiều người lại coi đó là kết thúc."
    Xong rồi,bạn có rút được kinh nghiệm gì ko?

    Let me see your PC,I will say who you are
  8. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Đối với ông thì học có ý nghĩa như thế nào vậy?Còn mục đích gì nữa?Tui là 1 kẻ rất có tham vọng nhưng đối với tui đại học 0 phải là con đường duy nhất lại càng 0 phải là tất cả.
    Tiểu lượng phi quân tử
    Vô độc bất trượng phu
  9. happytime

    happytime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    phuongnam ơi!!!!!!!happytime cũng dzậy nè!!!!!!!!!!
    buồn muốn chết được,thi môn đầu thì đã biết được kết quả rồi .
    tui ko phải tham vọng cho bản thân mình đâu,vì gia đình cả đấy
    bây giờ tui buồn quá chừng luôn!!!!!!!!
    một năm ôn luyện mà chẳng ra sao cả,hic hic

    mot nu cuoi bang muoi thang thuoc.... xo
  10. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi ..không ngờ box mình lại bùn vậy ... thi cử đến nỗi thế sao ?? hic..hic nhưng muh không sao đâu ..cố lên ... học CD rồi mai mốt cũng học tiếp lên ĐH được muh .. hoc Cđ cũng là học mà Phuongnam ... hãy vững tin lên ....
    Tớ tin là bạn làm được muh

Chia sẻ trang này