1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lối nào đi cho những con ỉn thi rớt đại học lần hai?(Như tớ)

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi phuong_nam_new, 05/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ong-gia-di-cho

    ong-gia-di-cho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi đó. Theo như iem biết thì học CĐ xong người ta cho mình học thêm 1 thời gian để lên ĐH mà. Tuy con đường có xa hơn 1 tí nhưng ít ra bác vẫn đạt được mục đích của mình mà. Cần nhất là bác đừng quá buồn. Như bác nào nói ấy nhỉ, ĐH không fải là tất cả mà!
    Trái tim ngục tù, trái tim ngục tù, anh yêu em, yêu em đến ngàn thu.
  2. AmmoniA

    AmmoniA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Nguyễn Khuyến đi thi đến bạc đầu...chẻng lẽ mấy cậu thua ổng.
    AmmoniA
    Nemesis Divina
    !your blood is my wine!
  3. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    hic, chán thật . Nói chung lagf mỗi người một con đường thôi , chủ yếu là học cho mình, biết bao người cầm cái bằng ĐH ra mà đâu có việc làm . chú Nam cố học CĐ , khi ra trường học thêm 2 năm là lấy bằng ĐH thôi .
    Lối đi vào đời đâu chỉ có mình con đường ĐH
  4. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn, mọi người đều đúng cả. Mình đồng ý với các bạn.Chỉ có điều người lớn đôi khi cố tình không hiểu thôi. Thi xong ba mẹ hỏi thi làm sao, biết trả lời thế nào bây giờ? Người khác đã kì vọng quá nhìu vào mình, cả các thầy cô nữa chứ! Thi rớt đại học luôn ám ảnh mỗi khi tiếp chuyện một ai đó.....những người lớn, không phải là ba má có ai hiểu và thông cảm được không?
    Christine_The life, pillar of the faith!
  5. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Cậu hỏi cái đó à? Bọn này có ai đã làm bố, làm mẹ đâu mà biết
  6. AmmoniA

    AmmoniA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Dzậy đó!Người lớn đôi khi la mắng chúng ta tránh gặp những sai lầm thời tuổi trẻ của họ...
    AmmoniA
    Nemesis Divina
    !your blood is my wine!
  7. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Cậu nghĩ thế cũng đúng, tuy nhiên nhiều người họ vẫn quá độc đóan với ý nghĩ rằng con mình không đậu đại học thì thật mất mặt với bạn bè vì con họ ai cũng đi học cả. Thi không đậu, trách mắng con là không chịu học đến nơi đến chốn, mặc dù họ vẫn tự an ủi mình là chỉ do không may. Họ biết nghĩ như thế nhưng lại nói ngược lại với con trẻ, họ đâu biết chính điều đó làm tổn thương con cái họ đâu?
    Christine_The life, pillar of the faith!
  8. happytime

    happytime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    ba mẹ happytime lại khác,lúc đầu mẹ tui bảo tui thi DL đi cho dể đậu một nhưng tui hông nghe,tại tui thấy ba mẹ tui cực khổ quá nên muốn làm vui lòng ba mẹ,ai dè đâu tui đã dở mà bày đặt trèo cao,bây giờ thì phí hết một năm tiền của và bao công sức,giờ thì mẹ tui trách sao lúc đầu hông nghe lời mẹ ,hic

    mot nu cuoi bang muoi thang thuoc.... xo
  9. no391983

    no391983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Nam ơi , dù sao bạn vẫn con hai cơ hội nữa mà.còn cao đẳng và trung cấp nữa mà.học xong cao đẳng, trung cấp cũng có đường lên đại học mà.hãy nhìn thẳng phía trước ngẩng cao đầu mà đi tiếp.bạn phải biết bạn muốn gì, cần phải làm gì thì hãy cố làm đi.đừng bao giờ sợ thất bại , mà chỉ cần bạn làm được gì bạn mong muốn là được rồi.cốlên,hai kì thi tiếp nhé.có người do hoàn cảnh mà 68 tuổi mới tốt nghiệp đại học .bạn còn trẻ, mà lại nhụt chí thua 1người 68 tuổi sao?bạn hãy nghĩ đến bố mẹ bạn đi,bây giờ mà bạn bi quan thì bạn đã làm phụ lòng họ rồi đó.
  10. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Chưa làm được một điều gì đó mà nản chí thì có lẽ không dám gặp mặt ai cả. Dẫu sao thì mình cũng phải thật cố gắng, đâu phải thi cử chỉ để cho mình thôi đâu, bây giờ đâu phải mún được, còn vì ba mẹ nữa chứ!
    Christine_The life, pillar of the faith!

Chia sẻ trang này