1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LỜI NHẮN CHO MỘT NGƯỜI XA LẠ ( an Architect)

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi hoaphuonghong, 25/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoaphuonghong

    hoaphuonghong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    LỜI NHẮN CHO MỘT NGƯỜI XA LẠ ( an Architect)

    có lẽ anh không nhớ tôi nhưng còn tôi , tôi nhớ như in ngày tôi gặp anh một người xa lạ vào ngày 04/01/2003 . Một cuộc nói chuyện vô bổ nhưng sao mà tôi thấy anh thật là quen như đã gặp từ lâu lắm rồi .?????
    chỉ nghe anh nói tên Nguyễn Quang Huy
    hoc xây dựng ra và bây giờ là KTS . tôi biết mình không đủ sức để anh nhớ đến nhưng tôi muốn nói rằng những lời tôi đã nói là hết sức chân thành không cần phải để anh nhắc đến 2 chữ CHÂN TÌNH đâu

    [yellow]
    phuong
    [/violet]
  2. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Suốt cuộc đời anh không quên CHÂN TÌNH , dành hết cho em........................
    vbl
  3. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    mình cứ tưởng đâu anh ấy gặp cô ấy nhân ngày cá tháng tư. Ra là không phải!

    vị tha vị kỉ hai thằng
    cùng chung thân thể nguyên căn tách rời
  4. ARCH_NLH

    ARCH_NLH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà anh ấy có online đâu cơ chứ .
  5. hoaphuonghong

    hoaphuonghong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    rất có thể là không online nhưng với tôi điều ấy đâu có quan trọng ,cái chính là tôi nói ra điều mình muốn nói rằng tôi là một kẻ chân tình chân tình đến mức ngốc nghếch
    [yellow]
    phuong
    [/violet]
  6. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Em hoaphuonghong ơi! Cho anh xin 1 mảnh chân tình đi.....
    vbl
  7. Cau_am_sut_voi

    Cau_am_sut_voi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Em à cho anh thêm một số thông tin về thằng này đi có lẽ anh giúp được đấy, hình như anh qen nó.
  8. LENHHODAIHIEP

    LENHHODAIHIEP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    anhcóquen thăng nà,có phailẩthngfcuhát hay không. Ngày xua nó hoc trường kién trũc cơ.emmuon biet thêmvề nó thì lienhệ chỗanh
    TÔI YÊU EM ĐÉN NAY CHỪNG CÓ THỂ
    NGỌN LỬA TÌNH CHƯA HẲN ĐÃ TÀN PHAI....
  9. hot_heart

    hot_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Em gái này lảng mạn quá nhỉ !
    Tìm người như bóng chim tăm cá.
    Tôi không biết anh chàng đó là ai, nếu biết tôi đã nắm đầu hắn lôi tới trước mặt em rồi.
    Chúc em sớm tìm được người xưa !
    New Architecture
  10. chutichh2o

    chutichh2o Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    ôi, bạn làm tôi nhớ đến hồi tôi lớp 11, tôi mê Ktrúc đến mê luôn ai học KTrúc ( mê được tiếp cận và nói chuyện thôi!!), tôi còn có danh sách một CLB trước khi gặp mặt, tôi tìm được 1 cái tên 95K5, tên Minh, và tôi mong mỏi gặp được anh ta. THế mà tưỏng chỉ là nghĩ cho vui, lại có duyên gặp mặt và nói chuyện ngay ngày đầu tiên, cách nói chuyện khá cao ngạo nhưng chính thế tôi lại "phê"
    Ôi những con người gặp 1 lần...
    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ,.. bạn ạ!!
    Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chốc
    Nào ngờ ở mãi đến hôm nay

Chia sẻ trang này