1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời nhắn tìm của một người lính

Chủ đề trong 'Trung tâm thông tin TP Hồ Chí Minh' bởi anhhungxalo, 15/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Lời nhắn tìm của một người lính

    Tôi là một người lính nhập ngũ ngày 25-5-1978 tại quận 3, TP.HCM. Có một chuyện tôi mãi không thể quên và muốn nhờ tìm giúp một người.
    Ngày 25-5-1978 chúng tôi tập trung tại sân câu lạc bộ thể thao Hồ Xuân Hương để về nơi huấn luyện. Có một em bé duy nhất, nhỏ nhất có mặt tại đó. Em bé khoảng vài tháng tuổi, được một người mẹ nhỏ nhắn bồng ra tiễn ba của bé lên đường làm nghĩa vụ quân sự. Tôi nhớ ba đứa bé có vóc dáng cao lớn, gương mặt đẹp có ria mép khá nghệ sĩ, nước da ngăm đen. Anh ấy bế đứa bé và hôn liên tục không ngừng.
    Tôi thuộc đơn vị sư đoàn 73, trung đoàn 732. Tháng 12-1978 tại một làng (phum) thuộc Kongpong Cham, tôi là người trực tiếp khâm liệm, thay quần áo cho một liệt sĩ vào khoảng 10 giờ tối. Khi bật đèn pin tôi nhận ra anh-người cha của đứa bé hôm đó. Anh mất chắc khoảng vài ngày, thi thể đã khá nặng. Một số vết thương trên đầu và ngực anh ấy không phải là đạn nhọn mà do miểng đạn gì đó có hình vuông bằng đầu ngón tay. Không thể sai được, ria mép của anh ấy là nét làm tôi nhận ra đầu tiên...
    Đã 25 năm, đứa bé nay đã 25 tuổi (không biết là trai hay gái?). Tôi vẫn bị ám ảnh mãi về buổi trưa hôm đó, 25-5-1978, tại sân tennis Hồ Xuân Hương: hai cha con, cha hôn con, mẹ thì đứng quấn quít kế bên...
    Hãy tìm cách giúp tôi tìm lại một phần hình ảnh xưa: ba người, nay đã vĩnh viễn mất một người. Tôi muốn thắp một nén nhang cho người liệt sĩ. 25 năm nay hình ảnh cũ vẫn ám ảnh tôi.
    Trường An (P6, Q3, TP.HCM)

    Một chiều bên sông nhìn quanh
    Giật mình tôi không còn ai

Chia sẻ trang này