1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời nhỏ bên song

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi familypearl, 20/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Lời nhỏ bên song

    Cô bạn đi nhà sách về, đưa cho mình một quyển sách nhỏ: ?oNè, cậu đọc đi. Bữa nay đi nhà sách không rủ cậu được nên tớ mua luôn sách cho phần cậu đó .

    Đem quyển sách nhỏ về nhà. Thỉnh thoảng lấy ra đọc.
    Bữa khác bạn hỏi: ?ocậu đọc sách xong chưa ?!?.

    Cười: ?otớ còn đọc lai rai đây ?? Nhưng mà ?..xong rồi tớ và cậu đổi sách nha !?

    Vì sao ?!

    Vì ?..tớ thấy cậu cần đọc nó, hihi. Nó thích hợp với cậu nhiều hơn với tớ một tí ti

    Bên kia cũng cười: ?oTớ cũng thấy y vậy ! Hôm nào đổi nhé !

    Thế là có quyển ?oLời nhỏ bên song? được dịch theo nguyên bản tiếng Trung: ?oHuỳnh song tiểu ngữ? - tác giả Lưu Dung (người Trung Hoa).

    Những câu chuyện ngăn ngắn. Những nhận xét ngăn ngắn. Không mang tính triết lý khô khan hay dạy đời sáo rỗng. Tất cả đúng như là ?ohuỳnh song tiểu ngữ? ?" ?olời nhỏ bên song"

    Cho phép Pearl mở một chủ đề mang tên quyển sách nhỏ này nhé ! .

    Giới thiệu những quyển sách hay, những đoạn trích có ý nghĩa, những ?oưu tư của tuổi già?, những ?olo xa của tuổi trẻ? vậy ! (hihi, tuổi già mà còn ?othích ưu tư? đấy ! )

    Pearl ..... nhỏ nhoi
  2. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Gió, mây, sông, núi (*)

    Mười lăm tuổi là gió, hai mươi tuổi là mây, hai lăm tuổi là sông, ba mươi tuổi là núi.
    Thơ là gió, tản văn là mây, tiểu thuyết là sông, luận văn là núi.
    Gió có thể cảm mà không thể thấy, mây có thể thấy mà không thể chạm, sông có thể chạm mà không thể giữ, chỉ có núi là hiển hiện, vững chắc.
    Mây là khuôn mặt của gió, sông là nhờ mây ngưng kết, núi là quê hương của sông.
    Không có gió, mây không thể phiêu du; không có mây, mưa không thể lại rơi xuống; không có nước, núi sẽ khô vàng.
    (*): Trích trong tác phẩm ?oHuỳnh song tiểu ngữ? ?" ?oLời nhỏ bên song? ?" Nhà xuất bản Trẻ
    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 23:57 ngày 20/05/2005
  3. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Gió, mây, sông, núi (*)

    Mười lăm tuổi là gió, hai mươi tuổi là mây, hai lăm tuổi là sông, ba mươi tuổi là núi.
    Thơ là gió, tản văn là mây, tiểu thuyết là sông, luận văn là núi.
    Gió có thể cảm mà không thể thấy, mây có thể thấy mà không thể chạm, sông có thể chạm mà không thể giữ, chỉ có núi là hiển hiện, vững chắc.
    Mây là khuôn mặt của gió, sông là nhờ mây ngưng kết, núi là quê hương của sông.
    Không có gió, mây không thể phiêu du; không có mây, mưa không thể lại rơi xuống; không có nước, núi sẽ khô vàng.
    (*): Trích trong tác phẩm ?oHuỳnh song tiểu ngữ? ?" ?oLời nhỏ bên song? ?" Nhà xuất bản Trẻ
    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 23:57 ngày 20/05/2005
  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    35 tuổi thì .... quay lại làm mưa làm gió ! (just kidding)
    Cám ơn Pearl, ý tuong của bài viết đó cũng ngồ ngộ quá hén !
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 02:08 ngày 21/05/2005
  5. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    35 tuổi thì .... quay lại làm mưa làm gió ! (just kidding)
    Cám ơn Pearl, ý tuong của bài viết đó cũng ngồ ngộ quá hén !
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 02:08 ngày 21/05/2005
  6. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    KIỀM CHẾ (*)
    Người kiềm chế cảm xúc có thể dưỡng khí chất; kiềm chế ăn uống có thể sống lâu; kiềm chế tiêu pha có thể nên giàu; vì thế mọi phúc phận đều trong hai chữ ?okiềm chế?.
    Nhưng kiềm chế cũng có mức độ, nếu kiềm chế cảm xúc khiến lòng thành sỏi đá, kiềm chế ăn uống thành thiếu dinh dưỡng, kiềm chế tiêu pha thành bỉ lận thì chính là quá mà như chưa đạt.
    (*): Trích trong tác phẩm ?oHuỳnh song tiểu ngữ? ?" ?oLời nhỏ bên song? ?" Nhà xuất bản Trẻ
    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 20:45 ngày 21/05/2005
  7. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    KIỀM CHẾ (*)
    Người kiềm chế cảm xúc có thể dưỡng khí chất; kiềm chế ăn uống có thể sống lâu; kiềm chế tiêu pha có thể nên giàu; vì thế mọi phúc phận đều trong hai chữ ?okiềm chế?.
    Nhưng kiềm chế cũng có mức độ, nếu kiềm chế cảm xúc khiến lòng thành sỏi đá, kiềm chế ăn uống thành thiếu dinh dưỡng, kiềm chế tiêu pha thành bỉ lận thì chính là quá mà như chưa đạt.
    (*): Trích trong tác phẩm ?oHuỳnh song tiểu ngữ? ?" ?oLời nhỏ bên song? ?" Nhà xuất bản Trẻ
    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 20:45 ngày 21/05/2005
  8. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Theo Thuyền nghĩ thì không phải "đúng mức độ" là trọng tâm . Kiềm chế phải biết kiềm chế đúng lúc, đúng người và đúng chỗ ! "mức độ" chỉ là một khái niệm có tính cách tuong đối mà thôi .
    Thí dụ nhé, biết kiềm chế tình cảm khi tuong tác với cô có chồng rồi . Chứ không phải là mức độ kiềm chế . Một số người lợi dụng 2 chữ "mức độ" để tự an ủi mình khi phạm tội mà thôi .
    Khi ta nói đến "mức độ", người ta thường nghĩ ngay đến cả một thang điểm để cân đo . Và tùm lum cả . Kiềm chế theo Thuyền chỉ khôn gcó mức hay độ, một là nó "on" hai là nó "off" như cái công tác bóng đen on/off vậy . Không có vụ "dimmer" switch á !
    Có như vậy, mình sống mới có một principle hẳn hoi của mình .
    Nói đại khái là thiên thời địa lợi nhân hòa mà kiềm chế á ! Và một là kiềm chế, hai là thả lỏng . Đã kiềm chế thì never fall into it . Đã thả lỏng thì phải ... hết mình ! Nói theo dân Mỹ, một khi làm là làm hết mình, một khi ăn chơi cũng ăn chơi hết mình . Nhất định không bỏ phí một giây một phút nào trong cuộc sống cả . Càng không thể dở dở ương ương được như cái đám học bên art . hihihih
    Sorry, dân kỹ sư một khi diễn giải philosophy thuờng "leave no room for intolerable errors" . Thuyền nhớ cô giáo dạy philosophy 101 của Thuyền hồi học đại học ghê .. .
  9. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Theo Thuyền nghĩ thì không phải "đúng mức độ" là trọng tâm . Kiềm chế phải biết kiềm chế đúng lúc, đúng người và đúng chỗ ! "mức độ" chỉ là một khái niệm có tính cách tuong đối mà thôi .
    Thí dụ nhé, biết kiềm chế tình cảm khi tuong tác với cô có chồng rồi . Chứ không phải là mức độ kiềm chế . Một số người lợi dụng 2 chữ "mức độ" để tự an ủi mình khi phạm tội mà thôi .
    Khi ta nói đến "mức độ", người ta thường nghĩ ngay đến cả một thang điểm để cân đo . Và tùm lum cả . Kiềm chế theo Thuyền chỉ khôn gcó mức hay độ, một là nó "on" hai là nó "off" như cái công tác bóng đen on/off vậy . Không có vụ "dimmer" switch á !
    Có như vậy, mình sống mới có một principle hẳn hoi của mình .
    Nói đại khái là thiên thời địa lợi nhân hòa mà kiềm chế á ! Và một là kiềm chế, hai là thả lỏng . Đã kiềm chế thì never fall into it . Đã thả lỏng thì phải ... hết mình ! Nói theo dân Mỹ, một khi làm là làm hết mình, một khi ăn chơi cũng ăn chơi hết mình . Nhất định không bỏ phí một giây một phút nào trong cuộc sống cả . Càng không thể dở dở ương ương được như cái đám học bên art . hihihih
    Sorry, dân kỹ sư một khi diễn giải philosophy thuờng "leave no room for intolerable errors" . Thuyền nhớ cô giáo dạy philosophy 101 của Thuyền hồi học đại học ghê .. .
  10. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Pearl đồng ý. "Phải biết kiềm chế đúng lúc, đúng người và đúng chỗ"
    Điều mà Pearl quy về cũng sẽ là chuyện muôn thuở: "Biết".
    "Biết lúc khôn. Biết lúc dại. "
    "Biết người biết ta."
    Nếu được thế thì ..... sẽ "biết kiềm chế" vậy, hihihi
    Mượn một câu trong "Số đỏ" nè: "Khó lắm khó lắm không có dễ đâu" mặc dù ngày nào cũng nói "Biết rồi. Khổ lắm. Nói mãi......."

Chia sẻ trang này