1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời nhỏ bên song

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi familypearl, 20/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Pearl đồng ý. "Phải biết kiềm chế đúng lúc, đúng người và đúng chỗ"
    Điều mà Pearl quy về cũng sẽ là chuyện muôn thuở: "Biết".
    "Biết lúc khôn. Biết lúc dại. "
    "Biết người biết ta."
    Nếu được thế thì ..... sẽ "biết kiềm chế" vậy, hihihi
    Mượn một câu trong "Số đỏ" nè: "Khó lắm khó lắm không có dễ đâu" mặc dù ngày nào cũng nói "Biết rồi. Khổ lắm. Nói mãi......."
  2. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Khổ 1 cái là Thuyền ... "biết" nhưng mà hông có hứng làm mới chết chứ ! hihih Nhứt là tình cảm . Hổng có hứng kiềm chế ! Kệ, kệ bà nó, thả lỏng cho nó long dong như con thuyền đi hoang đi lạc á ! kekekeek (chọc phá cô Pearl 1 tí)
  3. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Khổ 1 cái là Thuyền ... "biết" nhưng mà hông có hứng làm mới chết chứ ! hihih Nhứt là tình cảm . Hổng có hứng kiềm chế ! Kệ, kệ bà nó, thả lỏng cho nó long dong như con thuyền đi hoang đi lạc á ! kekekeek (chọc phá cô Pearl 1 tí)
  4. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Hêhê, nhân tiện "đêm khuya thanh vắng" hông ai nghe thấy gì , Pearl .........phát biểu nè:
    Nghe nè, nghe nè: "Nghịch thủy hành châu. Bất tiến ắt thoái"
    Thuyền đi ngược nước. Không tiến ắt sẽ lui ( Hehehe, chơi chữ chơi chữ đó nghe
    Chết ! "Lời nhỏ bên song" gì mà giống ....... "gõ mõ bên sông" quá dzậy ta !
    Pearl phát biểu
  5. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Hêhê, nhân tiện "đêm khuya thanh vắng" hông ai nghe thấy gì , Pearl .........phát biểu nè:
    Nghe nè, nghe nè: "Nghịch thủy hành châu. Bất tiến ắt thoái"
    Thuyền đi ngược nước. Không tiến ắt sẽ lui ( Hehehe, chơi chữ chơi chữ đó nghe
    Chết ! "Lời nhỏ bên song" gì mà giống ....... "gõ mõ bên sông" quá dzậy ta !
    Pearl phát biểu
  6. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Ngu gì mà đi ngược lại với dòng nước chứ ! Lỡ mang một kiếp thuyền xa .. lắc, nước chảy về đâu thì Thuyền ... xuôi về đó ! Con sông nào rồi cũng chảy về biển cả . Và chỉ có biển là biết thuyền mà thui !
    Sông rồi cũng nhập vô biển mà ....
    ------------------------
    Lời nhỏ bên song (thuyền version) !
    Nước, rất cần cho sự sống . Vậy, nếu có sống một kiếp thuyền kia, nên sống gần nơi có nước, nơi bờ nơi bến !
    Bờ bến ! Bờ hồ, bờ biểN hay bờ sông ?
    Hồ, là nơi nước bị cô đọng . Buồn chán và khép kín, thiếu cái mở, cái mở với sự đời .
    Biển, quá bao la và hung dữ đầy bất trắc . Trọn đời thuyền có lẽ mãi không ôm được trọn biển . Xa vời quá ...
    Sông, êm ả và thanh tịnh nhưng lại không cô đọng như hồ . Lớn, lớn hơn hồ nhưng không quá lớn như biển .
    Xin làm con thuyền cặp nơi bến bờ sông !
  7. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Ngu gì mà đi ngược lại với dòng nước chứ ! Lỡ mang một kiếp thuyền xa .. lắc, nước chảy về đâu thì Thuyền ... xuôi về đó ! Con sông nào rồi cũng chảy về biển cả . Và chỉ có biển là biết thuyền mà thui !
    Sông rồi cũng nhập vô biển mà ....
    ------------------------
    Lời nhỏ bên song (thuyền version) !
    Nước, rất cần cho sự sống . Vậy, nếu có sống một kiếp thuyền kia, nên sống gần nơi có nước, nơi bờ nơi bến !
    Bờ bến ! Bờ hồ, bờ biểN hay bờ sông ?
    Hồ, là nơi nước bị cô đọng . Buồn chán và khép kín, thiếu cái mở, cái mở với sự đời .
    Biển, quá bao la và hung dữ đầy bất trắc . Trọn đời thuyền có lẽ mãi không ôm được trọn biển . Xa vời quá ...
    Sông, êm ả và thanh tịnh nhưng lại không cô đọng như hồ . Lớn, lớn hơn hồ nhưng không quá lớn như biển .
    Xin làm con thuyền cặp nơi bến bờ sông !
  8. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Sai chính tả rồi , hihihi
    Pearl .....bắt bẻ
    "
    ..............
    Nắng chiều đẹp lắm em ơi
    Thuyền ra khơi
    Thuyền về bến
    Con sóng gập ghềnh
    Níu chân ai ?!
    ...........................................
    Là ........trích thơ Pearl á ! . Nhắc "Thuyền" hoài, cho "y" nhảy mũi luôn ..........
  9. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Sai chính tả rồi , hihihi
    Pearl .....bắt bẻ
    "
    ..............
    Nắng chiều đẹp lắm em ơi
    Thuyền ra khơi
    Thuyền về bến
    Con sóng gập ghềnh
    Níu chân ai ?!
    ...........................................
    Là ........trích thơ Pearl á ! . Nhắc "Thuyền" hoài, cho "y" nhảy mũi luôn ..........
  10. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Thuyền ơi, ... con sông nào rồi cũng chảy về biển cả mà, nếu thuyền vẫn cứ thả long dong như thế ắt sẽ có lúc thuyền sẽ lại bị dòng nước cuốn trôi ra biển, ... mà biển thì quá bao la, hung dữ và đầy bất trắc ... thuyền quá biết rồi ...
    Vậy để làm con thuyền cặp nơi bến sông êm ả ấy thuyền phải biết tự lèo lái mình, ... đừng để cho nó đi hoang nữa, ... hihihi

Chia sẻ trang này